Ngày 13/8 năm nay đánh dấu 6 năm ông Cao Trí Thịnh, một luật sư nhân quyền nổi tiếng của Trung Quốc, bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cưỡng bức mất tích. Các nhà bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới đã chung tay phát động chiến dịch “Toàn cầu phối hợp đồng bộ tìm kiếm Cao Trí Thịnh”. Vợ của ông là bà Cảnh Hòa kêu gọi những người chính nghĩa tham gia kháng nghị, tố cáo ĐCSTQ “chà đạp nhân quyền một cách cực đoan”. Bà kêu gọi ông Tập Cận Bình “lập tức thả ông Cao Trí Thịnh”.

  • Video: Cuộc đời luật sư Cao Trí Thịnh: Dũng khí vượt qua sợ hãi

 

Toàn cầu phối hợp đồng bộ tìm kiếm ông Cao Trí Thịnh; bà Cảnh Hòa kêu gọi nhân sĩ chính nghĩa tham gia

Theo trang tin “Bảo vệ quyền lợi” (Weiquanwang) đưa tin, ngày 13/8 đánh dấu tròn 6 năm ngày ông Cao Trí Thịnh bị chính quyền ĐCSTQ cưỡng bức mất tích, cho đến nay vẫn không rõ sống chết. Những người bảo vệ nhân quyền từ khắp nơi trên thế giới đã cùng nhau phát động chiến dịch toàn cầu phối hợp đồng bộ tìm kiếm tung tích ông Cao, đồng thời kêu gọi mạnh mẽ chính phủ các nước dân chủ và cộng đồng quốc tế hành động vì tự do của ông.

Báo cáo chỉ ra, ông Cao Trí Thịnh nổi tiếng là người ngay thẳng và cứng rắn, ông không chịu khuất phục khi bị tra tấn tàn bạo, lần này, ông đã đã bị cưỡng bức mất tích đến nay đã 6 năm, chính quyền ĐCSTQ không có bất kỳ thủ tục pháp lý hay lời giải thích nào, tình hình của ông và sự an nguy tính mạng của ông được mọi giới trong và ngoài nước Trung Quốc hết sức quan tâm. Hy vọng rằng các nhà hoạt động nhân quyền trên toàn thế giới sẽ tham gia hoạt động toàn cầu phối hợp đồng bộ tìm kiếm ông Cao Trí Thịnh.

Vợ của ông, bà Cảnh Hòa, cũng kêu gọi “các tổ chức nhân quyền và giới truyền thông chú ý đến việc này, và mong nhận được sự ủng hộ của những người có lương tri và chính nghĩa!”

Bà Cảnh Hòa nói, “Thời gian 6 năm đối với đời người mà nói là trân quý nhường nào! 2190 ngày đêm, gia đình chúng tôi không có được bất cứ tin tức gì về Cao Trí Thịnh”, thật khó để tưởng tượng “ở một đất nước độc tài như ĐCSTQ, dựa vào sức của một mình cá nhân để đấu tranh chống lại một chính quyền toàn trị trong 6 năm là khó khăn như thế nào.”

Bà Cảnh Hòa nói rằng thông tin liên lạc ngày nay rất phát triển, có ai trải qua vài năm không liên lạc với người nhà của họ? Ngay cả ở trong tù cũng có thể được đi thăm. “Nhưng chúng tôi thậm chí không biết Cao Trí Thịnh còn sống hay không. Trong 6 năm qua, hai người thân của Cao Trí Thịnh đã bị tra tấn đến mức phải tự sát. Nỗi thống khổ về tinh thần và cảm xúc mà cả gia đình đã trải qua không thể diễn tả bằng lời.

Bà Cảnh Hòa cũng nói rằng nếu ĐCSTQ cho rằng ông Cao Trí Thịnh có tội, các thành viên trong gia đình yêu cầu có được thông tin về ông, đồng thời “chiểu theo luật pháp của Trung Quốc (ĐCSTQ) để xét xử ông một cách công khai”, và thực hiện “quyền được gặp và có luật sư bào chữa của công dân mà ông Cao Trí Thịnh có”.

Ông Cao Trí Thịnh không có bất cứ tin tức gì trong 6 năm, “Đây không chỉ là bi kịch đối với gia đình tôi, là bi kịch của người dân Trung Quốc, mà còn là minh chứng cho sự đàn áp công dân một cách tàn bạo và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của chế độ ĐCSTQ!”

“Chúng tôi tin rằng lịch sử cuối cùng sẽ sang trang này, mong rằng chúng ta cùng nhau lưu lại dấu chân kiên trì tìm kiếm tung tích của anh ấy, ghi vào sử sách việc làm vì chính nghĩa duy trì bảo vệ nhân quyền và tôn nghiêm của con người!”

Bà Cảnh Hòa cảm ơn những người kêu gọi cho ông Cao Trí Thịnh, mong chờ ngày 13/8 các nhân sĩ chính nghĩa có thể đến lãnh sự quán Trung Quốc ở các nước để kháng nghị. Cuối cùng bà nói, “Trong những ngày tháng tuyệt vọng này, xin cảm ơn các bạn đã đồng hành và hỗ trợ!”

Bà Cảnh Hòa kêu gọi ông Tập Cận Bình lập tức thả ông Cao Trí Thịnh

Ông Trần Quang Thành, một học giả luật và nhà hoạt động nhân quyền hiện đang sống ở Mỹ, đã tweet vào ngày 10/8 rằng ngày 13/8 là ngày mà luật sư nổi tiếng Cao Trí Thịnh bị Cộng phỉ bắt cóc và đến nay đã mất tích 6 năm, “Đối mặt với hành vi cướp bóc của chính quyền bạo lực ĐCSTQ, các quốc gia dân chủ của thế giới tự do phải trực diện chiến đấu”. Nếu không, bắt cóc và mất tích tùy tiện sẽ trở thành một mô hình đàn áp được Cộng phỉ sử dụng rộng rãi để tấn công những người bất đồng chính kiến, và vươn móng vuốt của chúng ra nước ngoài. Kính mời nhân sĩ chính nghĩa đến Quảng trường Lafayette gần Nhà Trắng vào lúc 2h chiều ngày 13/8 để tham gia “Tuần hành kháng nghị tìm kiếm Cao Trí Thịnh”.

Trong video, bà Cảnh Hòa nói: “Tại đây kêu tôi kêu gọi ông Tập Cận Bình thả Cao Trí Thịnh ngay lập tức!” Bà nói rằng ngày 13/8 là kỷ niệm 6 năm ngày ông Cao Trí Thịnh bị ĐCSTQ bí mật bắt cóc. 6 năm trước, trong thời gian ông Tập Cận Bình nắm quyền, ông Cao Trí Thịnh bị bắt cóc ở quê nhà tại khu vực phía bắc tỉnh Thiểm Tây. Chính quyền không đưa ra cho người nhà bất bất cứ lý do hay bằng chứng nào, có chứng cứ cho thấy “Lệnh bắt cóc này là đến từ tầng lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ”.

Bà Cảnh Hà cũng nói rằng vào ngày kỷ niệm 6 năm ông Cao Trí Thịnh bị bắt cóc, “Tôi nghiêm chính yêu cầu chính quyền ĐCSTQ dưới sự cai trị của ông Tập Cận Bình hãy ngay lập tức tiết lộ tình hình thực tế về việc giam giữ ông Cao Trí Thịnh”, đồng thời kêu gọi những nhân sĩ chính nghĩa có lương tri “tiếp tục chống lại chính quyền độc tài này vì sự công bằng, chính nghĩa và thống nhất của nền tư pháp, vì nhân quyền và tự do dân chủ của Trung Quốc Đại Lục”. Hy vọng “sẽ sớm chứng kiến ​​thời khắc lịch sử khi chính quyền ĐCSTQ phải đền tội vì những tội ác ghê tởm mà nó đã gây ra!”

Ông Cao Trí Thịnh (59 tuổi, quê ở huyện Gia Tiên, TP. Ngọc Lâm, tỉnh Thiểm Tây), từng được Bộ Tư pháp Trung Quốc bình chọn là 1 trong “10 luật sư hàng đầu Trung Quốc”, được mệnh danh là “lương tâm Trung Quốc”. 

Kể từ năm 1996, ông đã bảo vệ quyền lợi của các nhóm dễ bị tổn thương, và từ cuối năm 2004, ông đã nhiều lần viết thư cho các cơ quan chức năng cao nhất của ĐCSTQ yêu cầu thay đổi các phương pháp bất hợp pháp nhắm vào Pháp Luân Công và các nhóm khác. 

Tháng 11/2005, ông Cao Trí Thịnh và vợ công khai tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Kể từ đó, chính quyền ĐCSTQ đã dùng đến nhiều biện pháp khác nhau và thậm chí kết án ông để trả thù. Ông đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt đi vào ngày 19/8/2017 và từ đó đến nay không có bất cứ thông tin nào về ông.