Dịch COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán) đang bùng phát đầy chết chóc ở Trung Quốc. Tại Quảng Châu – Quảng Đông, những nguồn tin từ cộng đồng mạng người Hoa chỉ ra các nhà tang lễ đều quá tải, hệ thống y tế cũng trong cảnh tê liệt dù đỉnh điểm được cho là vào đầu tháng Giêng mới đến.

Quang Chau 1
Cảnh nhà tang lễ ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông: Rất đông người nhà của người quá cố xếp hàng dài để lấy số theo giấy chứng tử. (Chụp màn hình video)

Thân nhân người quá cố xếp hàng dài tại nhà tang lễ

Ngày 27/12, cư dân mạng “Quan tâm Trung Quốc” chia sẻ: “Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quảng Châu không phải nói rằng Omicron ít độc hơn nhiều so với bệnh cúm và hầu như không gây chết người, hàng trăm ngàn người nhiễm không có ai chết đúng không? Vậy thì bao nhiêu người chết này là vì lý do gì? Hãy xem dòng người xếp hàng ngày 26/12 trước nhà tang lễ ở Quảng Châu để lấy số dài vô tận đây”.

Trong video, trước nhà tang lễ có mấy tấm bảng thông báo cỡ lớn dựng dưới đất, cho biết do công việc bận rộn nên mọi người kiên nhẫn chờ đợi lấy số thứ tự căn cứ theo giấy chứng tử. Có vẻ như rất đông người nhà của người quá cố đang xếp hàng, hàng dài đến mức nhìn qua không thấy điểm cuối, có nhiều người tự mang theo cái ghế nhỏ đến để ngồi chờ…

Cư dân mạng cho biết:

“Bên ngoài nhà tang lễ ở Quảng Châu người ta xếp hàng chờ lấy số dựa theo giấy chứng tử! Quá đông, có người xếp hàng 2 ngày vẫn không có số.”

“Các nhà tang lễ trên khắp Quảng Châu đều chật kín.”

“Thi thể qua một ngày một đêm vẫn còn phải để ở nhà.”

“Nhà tang lễ hoàn toàn tê liệt! Sau khi gọi 120 không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng được kết nối, nhưng sau đó cũng không có người đến nhà giúp đưa thi thể. Dùng mọi cách trong một ngày một đêm mà không ai quan tâm, nhà tang lễ báo không thể tổ chức lễ truy điệu, vấn đề là bây giờ không có người đến nhận thi thể!”

“Hôm qua có khoa cấp cứu chứng kiến 7 cụ già qua đời, hệ thống y tế suy sụp! Toàn bộ phòng cấp cứu chật kín người già.”…

Trước đó vài ngày, vào ngày 24/12, Trung tâm Dịch vụ Nhà tang lễ Quảng Châu cũng thông báo rằng mọi người sẽ chỉ có thể đăng ký dự tang lễ tại trung tâm từ sau ngày 10 tháng sau.

Screen Shot 2022 12 28 at 4.10.55 PM
(Ảnh chụp màn hình Twitter)

“Bên này chốn thiên đường, bên kia nơi địa ngục”

Theo Newtalk, số ca nhiễm bệnh và tử vong trên khắp Trung Quốc không ngừng tăng cao, các nhà tang lễ và lò hỏa táng đều quá tải, một số cư dân mạng Trung Quốc cho biết hài cốt của người nhà đã chờ ở nhà một ngày một đêm mà chưa được đưa đi hỏa táng. Trớ trêu là nhiều nơi ở Trung Quốc, người ta cũng đang tổ chức hoạt động mừng Giáng sinh bằng pháo hoa và hòa nhạc. So với tình cảnh bi đát ở các nhà tang lễ và bệnh viện thì bức tranh chẳng khác nào “bên này chốn thiên đường, bên kia nơi địa ngục”.

Giới chuyên gia chỉ ra, tình hình dịch bệnh ở Quảng Châu vẫn chưa đến đỉnh điểm, sẽ đạt đến đỉnh điểm vào đầu tháng 1/2023. Ngày 19/12, Phó giám đốc của Ủy ban Y tế và Sức khỏe thành phố Quảng Châu cho biết trong một cuộc họp báo về việc cung cấp vật tư y tế rằng số lượng bệnh nhân ngoại trú đến các phòng khám sốt ở Quảng Châu không ngừng tăng cao kể từ tháng 12, người độ tuổi từ 18-59 tuổi chiếm 86%, người từ 60 tuổi trở lên chiếm 8,2%, người dưới 18 tuổi chiếm 5,8%. Quan chức này cho biết các chuyên gia dự đoán dịch bệnh ở Quảng Châu sẽ đạt đỉnh vào đầu tháng 1/2023.

Mời xem thêm các bài về dịch bệnh ở Trung Quốc tại đây.