Học sinh tiểu học Trung Quốc được dạy rằng tin vào Chúa và Kitô giáo là “bất bình thường”, và giáo viên yêu cầu các em phải “báo cáo” về những thành viên gia đình có tín ngưỡng. Nghiêm trọng hơn nữa, đây là một phần của chương trình giảng dạy trong sách giáo khoa.

Kể từ khi Quy định mới về các vấn đề tôn giáo được ban hành tại Trung Quốc vào năm 2018, các trường học ở nước này đã vận dụng nhiều biện pháp để cách ly học sinh khỏi vấn đề tín ngưỡng, do Quy định mới cấm trẻ em không được tới các địa điểm cầu nguyện. Học sinh bị tiêm nhiễm quan điểm vô thần ngay từ mẫu giáo và tiểu học.

Cuộc vận động này đã dẫn tới rất nhiều mâu thuẫn trong các gia đình Trung Quốc: những đứa trẻ bị dạy phải chống đối người thân có tín ngưỡng, và chúng bị áp lực lớn về mặt tâm lý khi lo sợ rằng người thân của mình có thể bị bắt vì tới nhà thờ cầu nguyện.

Dưới đây là các trường hợp được tạp chí thúc đẩy tự do tín ngưỡng Bitter Winter có trụ sở tại Ý đăng tải (xem bài gốc tại đây):

Giáo viên: Kitô giáo là tà giáo

Một người phụ nữ theo Kitô giáo chia sẻ với phóng viên của Bitter Winter rằng, sau khi tìm thấy một tờ rơi về Kitô giáo trong nhà mình, người con trai học tiểu học của cô đã nói: “Cô giáo nói với con rằng Kitô giáo là tà giáo. Nếu mẹ tin nó, mẹ sẽ rời khỏi nhà và không chăm sóc con. Mẹ cũng có thể sẽ tự thiêu nữa.”

Sau đó, cháu lấy sách giáo khoa, cuốn Đạo đức và Xã hội ra, và chỉ cho mẹ phần nội dung liên quan tới tà giáo. Sách giáo khoa còn hướng dẫn chống đối cái gọi là “tà giáo” này như thế nào. “Cô giáo giảng trên lớp là các nhóm tà giáo rất tệ hại”, cậu con trai nói và yêu cầu mẹ xé bỏ tờ rơi về Kitô giáo.

Đảng Cộng sản Trung Quốc thường gán nhãn các nhóm tín ngưỡng phát triển nhanh chóng mà Đảng không kiểm soát được là “tà giáo”. ĐCSTQ cũng gọi các nhóm này là các nhóm “không chính thống” và thường xuyên thực hiện các cuộc bố ráp đối với những nhóm Kitô giáo không công nhận và cầu nguyện tại nhà thờ do ĐCSTQ lập nên. Chiến dịch này đã đi vào tới tận trường học, kiểm soát và khiến học sinh lẫn lộn. Các câu hỏi về tà giáo cũng được đưa vào kỳ kiểm tra cuối cấp tiểu học.

giáo dục học sinh thù hận Kitô giáo
Sách giáo khoa dạy về vô thần và khiến học sinh chống đối tôn giáo.

giáo dục học sinh thù hận Kitô giáo

giáo dục học sinh thù hận Kitô giáo

Lo sợ con trai bị ảnh hưởng, bà mẹ trên đã cất giấu tất cả các đồ vật liên quan tới tín ngưỡng Kitô giáo, tuy nhiên quan hệ mẹ con vẫn khá căng thẳng.

Một tháng sau, khi con trai bà tìm thấy một tờ rơi khác trong cặp của mẹ, cháu đã giận dữ lấy một con dao gọt hoa quả từ nhà bếp và đâm nhiều nhát vào tờ rơi. Sau đó cháu nắm lấy tờ rơi bị đâm thủng rồi đe dọa mẹ phải từ bỏ đức tin vì “Kitô giáo là tà giáo” và bà “không được phép tin nó”.

Người phụ nữ đã rất sốc trước hành vi cực đoan của đứa con mới học tiểu học của bà.

Học sinh bị khuyến khích “báo cáo” về bố mẹ của chúng

Cuối tháng 4, một trường tiểu học tại thành phố Tân Trịnh, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã tổ chức một cuộc mít-tinh cho học sinh về việc làm sao để chống đối tôn giáo. Giáo viên đứng đầu dạy học sinh phải là người vô thần, và không được tin vào sự tồn tại của thần linh. Giáo viên còn đe dọa học sinh: “Nếu mẹ các con đi tới nhà thờ và tin vào Chúa, bà ta sẽ không còn coi các con là con nữa.”

Một trường tiểu học khác tại Tân Trịnh cho học sinh xem phim tuyên truyền chống tôn giáo, trong đó những người có tín ngưỡng được mô tả như những con quái vật xấu xa. Giáo viên còn nói với học sinh rằng những người theo tôn giáo có thể “bỏ bùa” chúng, và chúng cần phải “báo cáo” cho cảnh sát bất cứ người có tín ngưỡng nào mà chúng gặp.

Mẹ của một học sinh cho biết, trước đó con trai bà không chống đối việc bà có đức tin. Tuy nhiên sau những lớp học này, cậu bé bắt đầu phản đối không cho bà đọc sách. Một bà mẹ khác chia sẻ rằng con gái bà đã rất sợ hãi và lo lắng rằng cảnh sát sẽ bắt người mẹ tin theo Kitô giáo của cháu đi.

Học sinh tại một trường tiểu học ở Lâm Chương, Hà Bắc, bị yêu cầu phải theo dõi bố mẹ và đảm bảo chắc chắn họ không thực hiện hành vi tín ngưỡng nào. Cha của một học sinh cho biết, cậu bé yêu cầu ông không tin vào Chúa vì đó là “bất bình thường” và “nguy hiểm”. “Nó sẽ đưa cha vào ngõ cụt. Nếu cha tham gia tụ họp, cha sẽ bị bắt”, cậu bé nói trong lo lắng.

Chiến dịch chống tôn giáo tín ngưỡng tại Trung Quốc đang lên đến đỉnh điểm. Rất nhiều cơ sở Đạo giáo và Phật giáo, vốn là những tôn giáo được công nhận bởi nhà nước tại Trung Quốc, cũng đang bị buộc phải đóng cửa, che phủ hoặc phá hủy các tượng thờ.

Minh Nhật biên dịch

Xem thêm: