Theo thống kê của trang Minghui.org, từ tháng 1 – 9/2023, có thêm 166 học viên Pháp Luân Công đã chết vì bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại.

Phap Luan Cong 1
Ngày 21/7/2022, học viên Pháp Luân Công ở miền đông Hoa Kỳ tổ chức thắp nến tưởng niệm ở Washington, DC. tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết ở Trung Quốc Đại Lục. (Ảnh: Trương Tịnh Di /Epoch Times)

Theo thống kê của Minghui.org, từ tháng 1 – 9/2023, có thêm 166 học viên Pháp Luân Công đã chết vì bị bức hại. Trong đó, tháng 1 có 18 người, tháng 2 có 19 người, tháng 3 có 25 người, tháng 4 có 25 người, tháng 5 có 20 người, tháng 6 có 13 người, tháng 7 có 15 người, tháng 8 có 21 người, tháng 9 có 10 người.

Bà Mâu Vĩnh Hà bị tra tấn đến chết tại Nhà tù nữ Cáp Nhĩ Tân

Bà Mâu Vĩnh Hà (75 tuổi, giáo viên đã nghỉ hưu ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang) bị tra tấn đến chết lúc 14:42 ngày 13/7/2023 tại Nhà tù Nữ thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang.

Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 7/10/1998. Sau khi tu luyện được 1 tháng, bà đã khỏi bệnh viêm thận, bệnh tim, loét dạ dày, suy nhược thần kinh trầm trọng, nhược cơ nặng và các bệnh khác.

Bà khỏe mạnh trở lại và có thể tự chăm sóc bản thân, khiến người thân, bạn bè, hàng xóm và đồng nghiệp đều phải kinh ngạc.

Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7/1999, bà Mâu Vĩnh Hà liên tục bị bức hại.

Sau khi bị kết án 6 năm vào năm 2020, chính quyền vẫn chưa thông báo cho gia đình bà về địa điểm trại giam nơi bà đang bị giam giữ. Mãi đến tháng 6/2023, sau nhiều lần thương lượng với nhà tù, con trai út của bà mới được nhìn thấy mẹ mình tại bệnh viện trong tình trạng vô cùng yếu ớt vì bị bức hại.

Theo báo cáo, bà Mâu Vĩnh Hà đã bị đánh đập trường kỳ và phải chịu đựng nhiều hình thức bức hại khác tại Nhà tù nữ Cáp Nhĩ Tân. Sau khi bà bị tra tấn đến chết, nhà tù buộc gia đình phải hỏa táng thi thể của bà.

Cựu nhân viên đại học chết oan do di chứng khi bị tra tấn trong tù

Ông Ngụy Vĩnh Thanh là cựu Trợ lý kỹ sư tại Khoa Cơ khí của Viện Công nghệ Tứ Xuyên và là một học viên Pháp Luân Công.

Tháng 5/2018, ông bị kết án bất hợp pháp 5 năm tù khi 78 tuổi, và bị giam tại Nhà tù Gia Châu, Lạc Sơn.

Trong tù, ông bị bắt ngồi xếp bằng dưới trời nắng nóng trong thời gian dài, khiến mông bị đau nhức. Ông còn liên tục bị sốc điện bằng dùi cui điện cao thế, bị xịt nước tiêu vào mắt và bị ép “ăn cơm chớp nhoáng”.

“Ăn cơm chớp nhoáng” là hình thức bức hại đối với các tù nhân bị quản lý chặt chẽ ở cấp độ 1. Buổi sáng họ chỉ được uống hai ngụm cơm chan nước, buổi trưa và buổi tối phải ăn xong trong vòng 15 giây.

Khi ra tù vào năm 2023, thể trạng của ông trở nên yếu ớt, đờ đẫn, không thể tự chăm sóc bản thân và qua đời oan uổng vào ngày 29/8.

Lưu Triều Dương bị tra tấn đến chết tại Nhà tù Võng Lĩnh Hồ Nam

Ông Lưu Triều Dương là một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam.

Vì nhất quyết tu luyện Pháp Luân Công, ông Lưu Triều Dương đã bị bắt cóc vào tháng 5/2015 và bị kết án phi pháp 8 năm tù vào tháng 6/2018. Ông bị bỏ tù vào ngày 23/10/2018.

Chưa đầy 3 năm sau, vào tháng 1/2021, ông Lưu Triều Dương đã bị tra tấn đến chết tại Khu số 10 của Nhà tù Võng Lĩnh tại Chu Châu, tỉnh Hồ Nam.

Do cuộc đàn áp và phong tỏa internet của ĐCSTQ, gần đây tin tức về cái chết của ông mới được lan truyền ra nước ngoài.

Tháng 7 năm nay, trong một tuyên bố, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp cho biết: “Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị giết do bị tấn công thể xác hoặc bị tra tấn trong khi giam giữ. Tuy nhiên, do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt của ĐCSTQ và áp lực của các thành viên trong gia đình, nhiều trường hợp không được báo cáo, không phải tất cả thông tin đều có thể dễ dàng được thu thập.”

24 năm qua, cộng đồng quốc tế đã ủng hộ Pháp Luân Công và lên án mạnh mẽ ĐCSTQ đã đàn áp tàn bạo các học viên Pháp Luân Công.

Cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ

Về trường hợp bà Mâu Vĩnh Hà qua đời do bị đàn áp, ông Nury Turkel, thành viên của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF), nói với Epoch Times: “USCIRF vô cùng đau buồn trước cái chết của bà Mâu Vĩnh Hà. Chúng ta phải lên án cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ.”

Ông cũng kêu gọi Chính phủ Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức ĐCSTQ và các thực thể chịu trách nhiệm về cái chết của bà Mâu Vĩnh Hà, cùng nhiều học viên Pháp Luân Công khác.

Năm nay, sau khi ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công suốt 24 năm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nhắc lại cam kết của Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ Pháp Luân Công.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller cho biết trong một tweet rằng Hoa Kỳ xác định Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (ĐCSTQ) đã khởi xướng cuộc đàn áp hàng triệu học viên Pháp Luân Công, cùng những người ủng hộ và bảo vệ nhân quyền trong và ngoài nước đối với Pháp Luân Công suốt 24 năm qua. Hoa Kỳ ủng hộ Pháp Luân Công.

Cựu Nghị sĩ Frank Wolf kiêm thành viên của USCIRF, nói với Epoch Times rằng USCIRF lên án các hành động tàn bạo của ĐCSTQ bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)