Tối 13/6, ban quản lý đô thị TP. Nội Giang (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) đã đánh người bán hàng rong khiến dư luận phẫn nộ. Rất đông người dân tụ tập vây kín xe quản lý đô thị không cho rời đi.

p3344311a334166976
Ban quản lý thành phố ở Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên đánh đập người bán hàng rong, khiến đám đông bao vây xe thực thi pháp luật của họ không cho rời đi. (Ảnh chụp màn hình video)

Tài khoản Twitter “Chị gái Ban Chiêu” đăng video cho biết, vào khoảng 8h tối ngày 13/6, Ban quản lý đô thị TP. Nội Giang đã đánh người bán trứng rong khiến dư luận phẫn nộ. Người dân vây xung quanh không cho xe quản lý đô thị rời đi.

Trong nhiều video, một chiếc xe có dòng chữ “Quản lý đô thị chấp hành pháp luật” bị rất đông người dân bao vây, la hét, có người cố lật đổ xe, có người liên tục hô lớn: “Tạo phản rồi”.

Một người đàn ông cầm loa phát biểu: “Quản lý đô thị đang đánh người! Gây phẫn nộ cho dư luận, gây phẫn nộ cho dư luận!” Video cho thấy ngày càng nhiều người dân tập trung tại hiện trường. Các quan chức thấy tình hình khá nghiêm trọng, cuối cùng Bí thư Thành ủy Nội Giang và Giám đốc Sở Công an cũng vội vã đến hiện trường.

  • (Nội dung tweet: “Vào khoảng 8h tối ngày 13/6, tại Nội Giang, Tứ Xuyên, do ban quản lý đô thị đánh người bán trứng hàng rong, khiến dư luận phẫn nộ, rất đông người dân tại các khu dân cư lân cận đã xuống đường chặn xe của ban quản lý đô thị không cho họ rời đi.”)

  • (Nội dung tweet: “Người dân đoàn kết không dễ dây! Biểu tình khoảng 8h tối ngày 13/6 tại Nội Giang, Tứ Xuyên. Do ban quản lý đô thị đánh người bán trứng rong gây phẫn nộ dư luận, rất đông người dân tại khu vực lân cận đã xuống đường vây kín xe của ban quản lý đô thị không cho họ rời đi.”)

  • (Nội dung tweet: Vào khoảng 8h tối ngày 13/6, tại Nội Giang, Tứ Xuyên. Do ban quản lý đô thị đánh người bán trứng bán rong, khiến dư luận phẫn nộ, rất đông người dân tại các khu dân cư lân cận đã xuống đường chặn xe của ban quản lý đô thị không cho họ rời đi. Ngày càng có nhiều người tập trung tại hiện trường. Khoảng 9h, Bí thư Thành ủy Nội Giang và Giám đốc Sở Công an đã có mặt.”)

Ngày 14/6, đội điều tra chung của quận Đông Hưng, TP. Nội Giang đã đưa ra một báo cáo, cho biết vào khoảng 7h tối ngày 13/6, 6 thanh tra viên của đội thực thi pháp luật của đội quản lý đô thị quận Đông Hưng đã phát hiện một số người bán hàng rong chiếm lòng đường.

Họ lập tức tuyên truyền chính sách và yêu cầu những người này đến địa điểm được chỉ định. Những người bán hàng rong khác đã di tản, chỉ có hai anh em họ Chung là không chịu rời đi, nên họ tạm giữ lại chiếc cân.

Chung xông tới cướp lại và ngã xuống đất trong lúc tranh chấp với nhân viên quản lý đô thị, khiến đám đông vây quanh đứng xem. Sau vụ việc, 6 thanh tra viên đã bị đình chỉ công tác và yêu cầu hợp tác điều tra, sẽ xử lý theo pháp luật dựa trên kết quả điều tra.

  •  (Nội dung tweet: “Thông báo của quận Đông Hưng, Nội Giang, Tứ Xuyên”)

Tình hình tại hiện trường rất nghiêm trọng, các quan chức đã đến hiện trường để giải cứu.

Theo Jimu News, ngày 13/6, một số cư dân mạng đưa tin cán bộ quản lý đô thị quận Đông Hưng, TP. Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên xô xát với những người bán hàng rong.

Một video từ hiện trường cho thấy những chiếc xe thực thi pháp luật nằm giữa đám đông trên một con phố. Một người mặc đồng phục cầm loa và hét lên: “Tôi là Lương Ổn, Giám đốc Công an quận Đông Hưng, xin mọi người hãy tin tưởng cơ quan an ninh điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.”

Theo báo cáo, vào ngày 14/6, một nhân viên của Văn phòng Thực thi Pháp luật Tổng hợp của quận Đông Hưng cho biết: “Hiện giờ có lẽ cơ quan công an đang xử lý.” Ủy ban Pháp luật đã vào cuộc, đồn cảnh sát địa phương cho biết họ đang điều tra.

Về vấn đề này, cư dân mạng NetEase đã thảo luận sôi nổi. Một số người đã mỉa mai:

“Nếu muốn động thủ với họ, họ sẽ bắt đầu giảng đạo lý!”

“Đế quốc Mỹ là vật tế thần, hãy đến và nhận trách nhiệm.”

“Chắc chắn là do các thế lực nước ngoài xúi giục.”

“Cho tôi 3.000 nhà quản lý đô thị, tôi sẽ có thể thu phục Đài Loan, tiêu diệt Hoa Kỳ và Nhật Bản, và khiến châu Âu phải quỳ gối! Khiến trái đất phải rung chuyển!”

Có cư dân mạng chất vấn: “Người bán hàng rong bị bao vây, đánh đập lại gọi là xung đột? Nếu ngược lại thì cũng có thể gọi là xung đột được không?”

“Xin hỏi, dựng quán cóc bên đường sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Thế vì sao đóng tiền lại gọi là hợp pháp, đúng quy định? Mong được giải thích,”

“Vì sao lại phải nuôi một nhóm người ăn không ngồi rồi?”

“Hãy tin vào điều tra và xử lý của cơ quan công an? Hỏi: Vì sao phải tin ông? Lời nói của ông có giá trị không? Ông có đại diện cho chính quyền không?”

Một số cư dân mạng lo ngại: “Tôi không cảm nhận được quốc thái dân an.”

“Nguy hiểm rình rập khắp mọi nơi.”

“Sự thù địch trong xã hội ngày càng nặng nề, lan rộng và xâm nhập vào các ngành công nghiệp khác nhau.”

“Cuối cùng nhất định sẽ có một vài người bị chụp mũ gây rối trị an.”

“Tuyết đã bắt đầu lở.”