Thời Xuân Thu, mẹ của đại phu Thúc Hướng vô cùng minh mẫn sáng suốt, đã dùng những tấm gương trong lịch sử để khuyên răn con trai mình không nên tham luyến sắc đẹp nhưng cuối cùng bà cũng không thể ngăn cản được mối nhân duyên của con trai và số mệnh diệt vong của gia tộc, dù biết trước điều này qua tiếng khóc chào đời của đứa cháu.

Câu chuyện biết trước vận mệnh gia tộc qua tiếng khóc của đứa trẻ
(Tranh minh họa: Bảo tàng Cố Cung Quốc gia Đài Loan, Public Domain)

Dương Thiệt Hất, tự là Thúc Hướng, là đại phu nước Tấn thời Xuân Thu. Thúc Hướng xuất thân trong gia đình danh môn. Vào một năm nọ, Thúc Hướng muốn cưới một cô gái xinh đẹp làm vợ. Nhưng bởi vì cha mẹ của cô gái ấy là Vu Thần và Hạ Cơ nên mẹ của Thúc Hướng đã phản đối mối hôn sự này, đồng thời bà cũng giải thích nguyên nhân: “Vợ của Vu Thần là Hạ Cơ đã từng khắc chết ba người chồng, một vị quốc quân và con trai của mình, còn khiến một quốc gia diệt vong, hai vị Khanh đại phu phải lưu vong. Những điều này chẳng lẽ còn không thể khiến con phải dè chừng hay sao?”

Hạ Cơ dung mạo xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành. Rất nhiều công hầu bị mê mẩn và thất ý vì sắc đẹp ấy. Hạ Cơ cậy vào sắc đẹp của mình, dâm loạn vô độ, từng thông gian với đại phu của mấy nước. Phàm là đàn ông có quan hệ với bà ta thì đều gặp phải nhiều bất trắc.

Hạ Cơ đã khắc chết ba người chồng của mình, đó là Hạ Ngự Thúc, Liên Doãn Tương Lão và Vu Thần. Sau khi Hạ Ngự Thúc qua đời, Hạ Cơ đã thông gian với quân thần ba người là Trần Linh Công, Công Tôn Ninh, Nghi Hàng Phụ. Con trai của Hạ Cơ là Hạ Trưng Thư không thể nhịn được, đã bắn chết Trần Linh Công rồi tự lên làm vua, nước Trần vì thế mà tiêu vong. Công Tôn Ninh, Nghi Hàng Phụ đành chạy trốn sang nước Sở.

Sở Trang Vương dưới sự khẩn cầu của hai người Công Tôn Ninh và Nghi Hàng Phụ đã xuất binh chinh phạt nước Trần. Cuối cùng Hạ Trưng Thư bị cực hình ngũ xa phanh thây mà chết.

Trong những người đàn ông có mối quan hệ với Hạ Cơ thì Tử Man bị chết sớm, người chồng Hạ Ngự Thúc bị khắc chết, Trần Linh Công bởi vì bà mà chết, con trai của bà là Hạ Trưng Thư cũng bị ngũ xa phanh thây mà chết. Còn Tử Hạc là anh cả của Hạ Cơ thì bị chết trẻ, không có người nối dõi. “Nữ Hiếu Kinh” của triều Đường cho Hạ Cơ là người đàn bà tội ác tột cùng.

Để cảnh tỉnh con trai, mẹ của Thúc Hướng lại nêu ra hai ví dụ, khẳng định sắc đẹp không chỉ có thể đưa tới tai họa mà còn có thể khiến cho gia tộc đoạn tử tuyệt tôn.

Mẹ của Thúc Hướng còn lấy một ví dụ khác về người con gái đẹp mà gây ra họa là Ly Cơ. Tấn Hiến Công có một sủng phi tên gọi là Ly Cơ. Ly Cơ sinh ra một người con trai tên Hề Tề nên muốn phế bỏ Thái tử Thân Sinh. Để thực hiện việc này, Ly Cơ đã thông gian với sủng thần của Tấn Hiến Công là Ưu Thi, hơn nữa còn hạ độc vào trong thức ăn mà Thân Sinh dâng cho Tấn Hiến Công để hãm hại Thân Sinh. Có người khuyên Thân Sinh thanh minh, nhưng Thân Sinh không muốn để cho Ly Cơ chịu trừng phạt, cũng không muốn cha già bất an, đành treo cổ tự vẫn. Khi Tấn Hiến Công chết, phe cánh trong triều đã mang quân vào nơi tang lễ giết Hề Tề, Ly Cơ cũng phải tự sát.

Thúc Hướng nghe xong lời của mẹ, trong lòng cảm thấy rất sợ hãi, thế là từ bỏ ý muốn cưới con gái của Hạ Cơ làm vợ.

Nhưng số phận trêu người, về sau hôn sự của Thúc Hướng bị Tấn Bình Công can thiệp, ép buộc Thúc Hướng cưới con gái của Hạ Cơ, sinh ra con trai là Dương Thực Ngã.

Khi Dương Thực Ngã vừa xuất sinh, chị dâu của Thúc Hướng báo cho mẹ chồng biết tin, nói rằng: “Vợ của Thúc Hướng đã sinh hạ một cậu con trai.” Vì thế mẹ của Thúc Hướng đã đi qua thăm. Nhưng khi bà vừa đi tới gian nhà chính, nghe được tiếng khóc của đứa bé, bà đã lập tức xoay người trở về. Bà nói: “Đây là âm thanh của sài lang. Lòng lang dạ thú. Nếu không phải là nó, vậy thì không có người nào khác có thể khiến cho gia tộc Dương Thiệt bị diệt vong.” Về sau, bà không bao giờ thăm hỏi đứa cháu này nữa.

Sau khi Dương Thực Ngã thành niên đã kết giao thân thiết với Kỳ Doanh, đồng thời còn trợ giúp gia tộc họ Kỳ làm loạn. Mùa hè năm Chiêu Công thứ 28, Tấn Khoảnh Công giết Kỳ Doanh. Dương Thực Ngã là đồng đảng với Kỳ Doanh nên cũng bị xử tử, vì vậy gia tộc họ Kỳ và gia tộc Dương Thiệt đều bị diệt.

Mẹ của Thúc Hướng vô cùng minh mẫn, có thể lấy sử làm gương để khuyên can con trai, nhưng tiếc rằng không thể ngăn chặn được mối nhân duyên này. Và sau khi cháu trai vừa chào đời, mặc dù chưa gặp mặt nhưng bà đã có thể đoán trước được vận mệnh diệt vong của gia đình qua tiếng khóc. Có lẽ lúc đó trong nội tâm của bà đã cảm khái vô hạn rằng: Vận mệnh do Trời định, con người không thể ngăn cản được.

Theo Epoch Times tiếng Trung
Tác giả: Vương Cận
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: