Montgomery là một vị tướng nổi tiếng của Anh trong Thế chiến II, ông đã lập kỷ lục là vị tướng tại vị lâu nhất trong lịch sử nước Anh, cuộc đời ông có thể xem là huyền thoại.

p2133632a976530038
Montgomery là vị tướng nổi tiếng của Anh trong Thế chiến II. (Ảnh: Getty)

Một thiên tài quân sự thận trọng, kiên cường

Sinh năm 1887, Montgomery xuất thân trong một gia đình mục sư ở giáo xứ St. Mark ở Kennington, London. Khi còn nhỏ, Montgomery rất ham chơi, đến năm 14 tuổi ông mới bắt đầu đi học. Ông thường bị điểm kém trong các môn văn hóa, còn sở thích là thể thao.

Năm 1907, Montgomery đạt kỳ tích vào được Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst. Do tố chất thể thao của cậu thanh niên Montgomery rất tốt, mà kỳ thi tuyển sinh này chiếm tỷ trọng lớn về thành tích thể thao. Sau khi tốt nghiệp ông trở thành sĩ quan, nhưng sau đó không lâu đã chủ động nộp đơn xin học tiếp.

Montgomery là nhà chiến lược quân sự thận trọng, ông luôn chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước mỗi trận chiến. Cho dù đó là chiến lược quân sự, nguồn cung cấp hậu cần hay phân bổ nhân sự, ông luôn lên kế hoạch rất chi tiết để đảm bảo không có sai sót nào xảy ra trên chiến trường.

Nhưng thận trọng của Montgomery không đồng nghĩa rụt rè, trái lại là một vị tướng rất kiên cường và kiên định. Ông từng bị thương rất nặng trong Thế chiến I nhưng đã vượt qua. Khi tuổi cao thường xuyên đau ốm, nhưng ông vẫn giữ thái độ lạc quan.

Montgomery được đánh giá là có tài năng quân sự cao. Khi quân đội Đức xâm lược Hà Lan và Bỉ, trong khi nhiều quân đội chưa tìm ra thời gian và địa điểm cụ thể của cuộc xâm lược Đức thì tướng quân Montgomery đã triển khai quân đội và tất cả các công việc cụ thể.

Trận chiến kinh điển: Đánh bại “Cáo sa mạc” Rommel

Sự nghiệp ban đầu của Montgomery không suôn sẻ lắm, đến Thế chiến II thì tài năng của ông mới thể hiện nổi bật. Trong Thế chiến II, ở độ tuổi ngoài 50, Montgomery đã tạo nên những kỳ tích quân sự.

Trên thực tế trước đó những năm đầu sự nghiệp, Montgomery đã tham gia Thế chiến I, nhưng vào thời điểm đó có rất nhiều tướng lĩnh kiệt xuất trên chiến trường, Montgomery chưa được chú ý nhiều.

Từ năm 1940 – 1941, quân đội Mussolini của Ý xâm lược châu Phi và bị quân đội Anh đánh bại. Hitler cử tướng thân tín Rommel dẫn quân tới sa mạc Bắc Phi. Rommel từng nhiều lần đánh bại quân đội Pháp ở chiến trường châu Âu, lần này đến Bắc Phi cũng nhiều lần đánh bại quân đội Anh nên được đặt biệt danh là “Cáo sa mạc”. Thủ tướng Anh Winston Churchill nhiều lần thay tướng nhưng đều không xoay chuyển được tình thế. Năm 1942, Churchill chọn Montgomery làm chỉ huy Tập đoàn quân số 8 của Anh để đối phó với “Cáo sa mạc”.

Nhận mệnh lệnh đầy khó khăn của Churchill, Montgomery đã dành hai tháng để huấn luyện Tập đoàn quân số 8 của Anh và xây dựng được năng lực chiến đấu tuyệt vời của đội quân này, tạo cơ sở cho việc đánh bại Rommel.

Tổng tư lệnh Montgomery đến Tập đoàn quân số 8 đã thay đổi hoàn toàn cục diện chiến tranh, sau những trận giao tranh ác liệt giữa hai bên, Montgomery cuối cùng đã đánh bại Rommel và đảo ngược thế nguy của quân đội Anh ở Bắc Phi. Montgomery được biết đến là khắc tinh của “Cáo sa mạc” nên có biệt danh là “Thợ săn cáo”. Từ đây ông trở nên nổi danh và trở thành anh hùng trong mắt người Anh.

Vị tướng đáng để đi theo

Montgomery không chỉ chỉ đạo tại hậu phương để giữ an toàn bản thân, ông thích ở cùng những người lính trên tiền tuyến. Ông luôn đội một chiếc mũ đặc biệt có huy hiệu của cả tướng lĩnh và huy hiệu lính thiết giáp.

Chiếc mũ kiểu đó cũng thành biểu tượng của Montgomery. Ông đội chiếc mũ mang tính biểu tượng như vậy để binh lính biết rằng tướng của họ đồng hành bên họ trong chiến đấu đẫm máu, vì vậy binh lính rất yêu quý ông và thấy ông là vị tướng đáng đi theo.

Khi Montgomery là sĩ quan huấn luyện, ông sống rất kỷ cương và huấn luyện quân rất nghiêm khắc: không hút thuốc uống rượu, không mê mỹ nữ, vì vậy người ta ví ông như nhà tu hành khổ hạnh.

Năm 1945, quân Đồng minh giáng đòn cuối cùng vào Đức Quốc xã, khi đó quân đội của Montgomery tiến sâu vào nội địa nước Đức và tiến sát bờ biển Baltic, phong tỏa bán đảo Đan Mạch. Vào tháng 5, 1,5 triệu quân Đức ở Hà Lan, Tây Bắc Đức và Đan Mạch đã đầu hàng đội quân của Montgomery.

Khi gặp các tướng lĩnh Liên Xô, phía Liên Xô đã hỏi các sĩ quan quân đội Anh rằng Montgomery thích uống loại rượu và thuốc lá nào? Người Liên Xô tính tìm phụ nữ đẹp để khiêu vũ với Montgomery, nhưng sĩ quan Anh nói: “Nguyên soái của chúng tôi không hút thuốc, không uống rượu và không yêu phụ nữ đẹp”. Phía Liên Xô ngạc nhiên hỏi: “Ông ấy không yêu thứ gì sao? Vậy thì cả ngày ông ấy làm gì vậy?”

Montgomery khiển trách Mao Trạch Đông

Mao Trach Dong
Mao Trạch Đông đắc ý khoe với Montgomery về “chiến tích” xác chết rải khắp cánh đồng, nhưng Montgomery lạnh lùng ngắt lời Mao. (Ảnh mạng)

Tháng 5/1960, Montgomery khi đó là Thống chế nước Anh được mời đến thăm Bắc Kinh – Trung Quốc. Trong chuyến thăm, ông đã đặt ra câu hỏi liệu sau 50 năm nữa Trung Quốc có trở thành kẻ xâm lược hay không, câu hỏi nổi bật này được ví von là “Câu hỏi Montgomery”.

Khi tiếp khách ở Trung Nam Hải, Mao Trạch Đông đã tự mãn khoe với Montgomery về “kỷ lục” đánh bại quân đội quốc gia [của Tưởng Giới Thạch] trong các trận Liêu Thẩm (Liaoshen), Hoài Hải (Huaihai) và Bình Luật (Pingjin), xác chết nằm la liệt trên chiến trường. Khi Mao Trạch Đông nói đã khoa chân múa tay, nước miếng văng tung tóe, nhưng Montgomery đã lạnh lùng ngắt lời Mao: “Ở phương Tây, chúng tôi không bao giờ khoe khoang nội chiến, tàn sát đồng bào của mình thì không có gì anh hùng!”. Trong tức khắc, Mao thất thần sững sờ!

Từ Vinh
(Bài viết được đăng trên Vision Times.)

VIDEO: Bí mật đen tối phía sau “kỷ lục thế giới” về bơi lội của Mao Trạch Đông