Tại Hội nghị thượng đỉnh APEC lần thứ 30, cái gọi là thành tựu trong chuyến đi San Francisco của ông Tập Cận Bình đã hoàn toàn bị lu mờ trước các cuộc tấn công độc tài vào nền dân chủ bên ngoài địa điểm tổ chức hội nghị. Bạo lực của những người thân Cộng một lần nữa cho thấy đặc trưng của chính quyền ĐCSTQ tà ác xuất khẩu hệ tư tưởng khủng bố, khiến cả thế giới phải chú ý.

p3417895a231688072
Trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm chuyến thăm San Francisco của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình, bạo lực bắt đầu và kết thúc tại sân bay. (Ảnh: Leng Tao / Vision Times)

Trước khi ông Tập Cận Bình rời San Francisco vào ngày 17/11 (theo giờ địa phương), những người thân Cộng (‘phấn hồng’, người ủng hộ ĐCSTQ) đã có mặt để tạm biệt. Các cuộc biểu tình không bị cản trở của những người ủng hộ dân chủ và bất đồng chính kiến cũng được nhìn thấy ở hai bên đường cao tốc. Tin rằng đoàn xe của ông Tập Cận Bình có thể đã nhìn thấy điều đó. Nhưng điều đáng thấy hơn là mỗi người thân Cộng đều có xu hướng bạo lực, và hầu hết họ đều là những tên côn đồ tàn bạo tấn công những người biểu tình ôn hòa.

p3417902a555339377
Vào ngày đầu tiên ông Tập Cận Bình đến San Francisco, người biểu tình Giả Tuấn Vĩ ở tỉnh Hắc Long Giang đã bị những người thân Cộng tấn công bạo lực. (Ảnh: Leng Tao / Vision Times)

Luật sư Trần Sấm Sáng (Chen Chuangchuang), một thành viên của Đảng Dân chủ Trung Quốc tại Mỹ, đã đưa ra kết luận: Trong vòng 72 giờ sau chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới San Francisco, bạo lực bắt đầu ở sân bay và chấm dứt ở sân bay.

ĐCSTQ đã triệu tập, mua chuộc những người thân Cộng trên khắp nước Mỹ. Những người này đã chủ động tấn công ít nhất 40 người biểu tình ôn hòa từ mọi tầng lớp xã hội. Tuy nhiên, cảnh sát San Francisco chưa bắt giữ một kẻ tấn công nào mà thay vào đó, họ bắt giữ ông Giới Lập Kiến (Jie Lijian), một người biểu tình có hành động tự vệ. Điều này tạo cho mọi người ấn tượng rằng ĐCSTQ không phải chịu trách nhiệm về hành vi bạo lực mà họ đã gây ra ở San Francisco.

p3417896a84367356
Thành viên Đảng Dân Trung Quốc chủ bị thương đang được cảnh sát hỗ trợ. (Ảnh: Leng Tao / Vision Times)

Đoạn văn trên đã mô tả mối quan hệ Mỹ – Trung gần đây, khiến người ta không thể không nghi ngờ Thống đốc bang California đã bị chuốc ‘bùa mê thuốc lú’ gì trong chuyến thăm Trung Quốc gần đây, nên mới trơ tráo đến thế khi nịnh nọt ĐCSTQ và làm bệ đỡ cho họ.

Trên thực tế, chuyến thăm San Francisco của ông Tập Cận Bình đã được cảnh sát California kiểm soát tại các khu vực cố định, những khu vực này không khác gì ‘tường lửa Internet’ của ĐCSTQ. Hội nghị thượng đỉnh APEC ở San Francisco giống như trò chơi trẻ con giữa Trung Quốc và Mỹ khi không có chiến tranh. ĐCSTQ muốn “tăng cường niềm tin và xóa tan nghi ngờ” trong mơ tưởng của mình, Mỹ biết điều này và chỉ chơi theo, còn Thống đốc Newsom của California chỉ có mục tiêu kinh tế và không có giá trị phổ quát hay lập trường chính-tà, thiện-ác.

p3417893a975061568
Ông Vương Quân Đào (Wang Juntao, trái), lãnh đạo Đảng Dân chủ Trung Quốc, nói lý lẽ với các đặc vụ của ĐCSTQ và không ngừng khuyên ngăn. (Ảnh: Leng Tao / Vision Times)

Để báo đáp “tình yêu thương” của ‘tà linh’ ĐCSTQ và ơn tri ngộ, chính quyền Newsom đã quét sạch những người vô gia cư, “vẽ đất làm nhà tù” (quây hàng rào) cho con đường mà ông Tập Cận Bình đi qua, đồng thời xây “tường đồng tường sắt” bằng lưới sắt gia cố, tác dụng “kép” của nó là rõ ràng. Những người “ủng hộ” ĐCSTQ tà ác và sự chào đón nồng nhiệt của người thân cộng cũng được “trải đường”. Cuối cùng, những diễn biến tại hiện trường đã trở thành một phần nhỏ ghi lại lịch sử, được định sẵn trong ký ức đây là cận cảnh một cuộc chiến giữa thiện và ác, sau khi có làn sóng “Trời diệt Trung Cộng”.

p3417894a618513116
Những người biểu tình giận dữ xé lá cờ máu năm sao và vẫy về phía những người thân Cộng ở đối diện. (Ảnh: Leng Tao / Vision Times)

Việc tự khoác lác của kẻ độc tài

“Trong 70 năm qua kể từ khi thành lập Trung Quốc mới, Trung Quốc chưa bao giờ phát động bất kỳ cuộc chiến tranh hay xung đột nào, chưa bao giờ chiếm một tấc đất của nước khác, là nước lớn duy nhất đưa hòa bình và phát triển vào hiến pháp và điều lệ đảng, nâng lên thành thành ý chí của đất nước,” ông Tập Cận Bình đã khoác lác như vậy tại tiệc chào mừng do các nhóm hữu nghị Mỹ phối hợp tổ chức tại San Francisco.

Câu nói này cũng có thể là một tuyên ngôn – áp đặt khái niệm độc tài cộng sản lên Trung Quốc và làm cho ĐCSTQ tồn tại một cách hợp lý. Dù cho đó là bài phát biểu chính thức của ông Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC, nơi ông tự hào về thành tích của bản thân, thì ông vẫn bị gạt ra ngoài lề trong bức ảnh tập thể các nhà lãnh đạo tham gia Hội nghị Thượng đỉnh APEC, đứng thứ 2 bên trái ống kính. Điều này cho thấy sự phẫn nộ bộc phát của những người tham gia được “biểu hiện một cách sinh động”.

p3417899a423547031
Dù giải thích thế nào thì đúng là nhà độc tài Tập Cận Bình đang bị gạt ra rìa và sẽ sớm bị loại ra khung ảnh. (Ảnh cắt từ video)

Đồng thời, lời ‘khen ngợi’ “nhà độc đài” của Tổng thống Biden dành cho ông Tập Cận Bình cũng trở thành điểm nhấn của hội nghị thượng đỉnh.

Tổng thống Biden vẫn nhất quyết khẳng định nhãn mác mà ông đã gắn cho ông Tập Cận Bình vào tháng 6: “Theo một nghĩa nào đó, ông ấy là một nhà độc tài bởi vì ông ấy cai trị một đất nước cộng sản, và hình thức chính phủ của đất nước này hoàn toàn khác với chúng ta.”

Lời nói của ông Biden là sự ủng hộ và khẳng định dành cho những người biểu tình bên ngoài địa điểm. Tuy nhiên, quyền tự do của Mỹ xác định rằng lời nói và việc làm của tổng thống không thể tác động hay khống chế hành động của chính quyền địa phương. 

Ở chiều ngược lại, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ lại có cách nói thống nhất, thông cáo báo chí của Tân Hoa Xã thậm chí không thể thay đổi một dấu câu, nhằm ngụy trang sự độc tài của ông Tập Cận Bình thành “phong cách của nhà lãnh đạo một cường quốc”. Ông Vương Nghị thì gật đầu, khom lưng, nịnh nọt, góp phần tạo ra hình tượng mẫu mực cho nhà lãnh đạo độc tài. Câu trả lời tránh dùng từ “độc tài” thốt ra từ miệng của người phát ngôn Bộ Ngoại giao ĐCSTQ cho thấy đặc trưng của thời đại bưng bít thông tin.

Chỉ có bạo lực của những người thân Cộng mới cho thế giới biết rằng ĐCSTQ tà ác vẫn đang cai trị Trung Quốc bằng bạo lực, và nhiệm vụ tiêu diệt băng đảng này càng cấp bách hơn.

p3417898a632285851
Cảnh sát từng tách những người biểu tình ra khỏi những người thân Cộng. Chính – tà đọ sức mặt đối mặt, tiếng còi của người biểu tình át đi âm thanh của những bài hát đỏ. (Ảnh: Leng Tao / Vision Times)

‘Phấn hồng’ là ma, là quỷ? Gen bạo lực bắt nguồn từ 9 gen tà ác của ĐCSTQ

Trong cuộc đối đầu giữa phe chào đón ông Tập và phe biểu tình, số lượng ‘phấn hồng’ chiếm ưu thế, họ thực sự đã cho toàn nhân loại thấy những cảnh bạo lực kịch tính được ĐCSTQ thực thi ở quốc nội. 

‘Phấn hồng’ đến từ Los Angeles, ngồi trên 10 chiếc xe buýt do Lãnh sự quán ĐCSTQ thuê, chỉ có thể nói rằng những người này đã bị đầu độc bởi fentanyl và hoàn toàn đánh mất bản thân.

Cư dân mạng tiết lộ trên mạng xã hội X rằng Lãnh sự quán ĐCSTQ đã chiêu mộ cả những phụ nữ đứng đường ở Flushing, những kẻ lưu manh lười biếng lang thang ở Mỹ. Lãnh sự quán ĐCSTQ hợp tác với thế giới ngầm San Francisco để thu gom đủ loại ‘rác thải’ vương vãi khắp nước Mỹ. Chỉ cần người đến để kiếm tiền hoặc tham gia cho nhộn nhịp là được. Màn diễn này không biết đã tiêu tốn bao nhiêu tiền của người nộp thuế, không ai nói rõ được.

p3417892a599501521
Thành viên Đảng viên Đảng Dân chủ Trung Quốc Vương Duy cũng bị thương trong cuộc biểu tình này. (Ảnh: Leng Tao / Vision Times)

Không ai trong số những người thân Cộng thừa nhận đã nhận “phí biểu diễn”, “phí làm việc vất vả” hoặc “phí xuất hiện”. Tuy nhiên, vẫn có thông tin tiết lộ rằng các quản đốc như lãnh đạo Hoa kiều của ĐCSTQ đã trả cho ‘phấn hồng’ một khoản phí xuất hiện là 400 nhân dân tệ, nhưng họ không đánh người. Dù vậy, trong số họ có nhiều người là tà ác “xuất phát từ nội tâm”, không phải “chạy trốn” ra nước ngoài, sự tà ác này là loại tình cảm yêu tổ quốc mang theo bản năng của động vật chứ không phải là nhận thức của con người.

Vì vậy, những ‘phấn hồng’ này chào đón kẻ độc tài hoàn toàn theo cách của ĐCSTQ, cũng sẽ không bỏ qua cho phe đối lập. Đây chính là khuôn mẫu của ĐCSTQ trong bức tường cao ở quốc nội. Một số lượng lớn biểu ngữ, cờ máu 5 sao, những lá cờ lớn của ĐCSTQ thấm giọt máu tươi của người dân Trung Quốc, che phủ các lan can cổng sắt, tạo ảo tưởng cho nhà độc tài Tập Cận Bình rằng ông được Hoa kiều tôn sùng. Đằng sau các hành động này đều là bị các thứ tà ác khống chế.

p3417873a228901118
Các học viên Pháp Luân Công đang nói sự thật về cuộc bức hại. Thế giới cần Chân, Thiện, Nhẫn. Chấm dứt thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. (Ảnh: Leng Tao / Vision Times)

Tại hiện trường, ngoài các đặc vụ và đảng viên trung thành của ĐCSTQ, còn có các quan chức Lãnh sự quán của ĐCSTQ ở San Francisco đã đến hỗ trợ. Họ là những tên côn đồ, những kẻ khiêu khích, những kẻ tâm thần, những kẻ tàn bạo. Do đó biểu cảm trên gương mặt của họ là sự tê dại và đôi mắt đờ đẫn.

Giống như những con chó điên đặc biệt hung hãn, những người bị ĐCSTQ mua chuộc và đầu độc nói trên liên tục tấn công và đánh đập những người biểu tình ôn hòa. Những người thân Cộng kiêu ngạo và độc đoán, chiếm giữ mọi vị trí mà người ta có thể nhìn thấy bên trong hàng rào sắt, họ điên cuồng không nghỉ, lá cờ máu đã trở thành vũ khí tà ác của họ để ngăn chặn những điều thiện lương, tốt đẹp, những yêu cầu và sự phản đối của người biểu tình ôn hòa.

Nhiều thành viên của Đảng Dân chủ Trung Quốc, do ông Vương Quân Đào lãnh đạo, đã là lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến này với những người thân Cộng.

Có cư dân mạng tiết lộ, những kẻ côn đồ hành hung người biểu tình, không phải là những người thân Cộng hay người nhận tiền để xuất hiện, mà là quân đội và cảnh sát chìm của ĐCSTQ ẩn trong tốp những người chào đón. Những người này được đào tạo bài bản, ra tay tàn nhẫn và có nhiều kinh nghiệm. Trên thực tế, những người biểu tình ở San Francisco đã phải đối mặt với ‘cỗ máy bạo lực’ của nhà nước ĐCSTQ trong bộ thường phục.

Cư dân mạng này cũng tin rằng vụ bắt giữ ông Giới Lập Kiến là kết quả của việc ĐCSTQ lợi dụng hệ thống chính quyền Mỹ để thao túng chính trị, hy vọng ông Giới Lập Kiến được thả càng sớm càng tốt.

Hành động của cảnh sát California đã hoàn toàn đi chệch khỏi những nguyên tắc cơ bản của nước Mỹ, thậm chí có thể nói là đi chệch khỏi tinh thần Mỹ. Tình hình thực tế là lần này khi ông Tập Cận Bình đến thăm San Francisco, “quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp” của người biểu tình đã không được bảo vệ đúng mức. Những người biến chất chính là một số sĩ quan cảnh sát San Francisco.

p3417900a579595380
Hình bên trái là Ngụy Lập Bân (Wei Libin), một thành viên của Liên đoàn vì Dân chủ và Nhân quyền Trung Quốc, người đã bị những người thân Cộng khiêu khích và xảy ra xung đột ngày 15/11/2023, bị vu cáo tội hành hung. (Ảnh từ mạng xã hội X)

Một cảnh tượng bóp nghẹt tà ác

Trong vòng vài ngày kể từ chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới San Francisco, bên ngoài địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC, gần khách sạn nơi ông ta lưu trú, và thậm chí ở một khu vực rộng lớn như đường số 3 và số 4 của San Francisco, ngoài khu vực dành cho người thân Cộng trấn thủ với các kênh thông tin nội bộ, còn có bóng dáng một số lượng nhân vật dân chủ hoặc học viên Pháp Luân Công khác nhau. 

Nhóm đáng khen ngợi nhất là nhóm người tu luyện Pháp Luân Công thực hành Chân, Thiện, Nhẫn. Một số người giương biểu ngữ và đứng im lặng, những dòng chữ  trên biểu ngữ nói lên “yêu cầu” khiến người qua đường chấn động, một số người thì ngồi thiền hoặc tập các bài công pháp. Họ không có hô khẩu hiệu, chỉ có âm nhạc ôn hòa. Và cảnh này mới là chính là hy vọng cho tương lai của Trung Quốc.

p3417874a867575368
Cách các học viên Pháp Luân Công kháng nghị khiến người ta nhớ đến “cuộc thỉnh nguyện” ngày 25/4/1999 (Ảnh: Leng Tao / Vision Times)
id14117210 IMG 0593 scaled
Bên lề đường gần Filoli Estate nơi diễn ra cuộc gặp Tập – Biden, lượng lớn người dân tụ tập phản đối sự chuyên chế của ĐCSTQ. (Ảnh: Xue Mingzhu / Epoch Times)

Jin Tao Pai An
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của cá nhân tác giả, được đăng trên Vision Times.)