Một chiếc bình tưởng chừng như chỉ dùng để đựng nước đã là “phao cứu sinh” của 3 người bị mắc kẹt trên thác cao.

bình đựng nước
(Ảnh minh họa/Shutterstock)

Một gia đình bị mắc kẹt trên thác nước cao khoảng 12m trong một khu rừng ở California (Mỹ). Chuyến đi bắt đầu từ ngày 12/6/2019, gồm anh Curtis Whitson, con trai 13 tuổi – Hunter Whitdon và bạn gái của anh – Krystal Ramirez. Họ lên kế hoạch đi cắm trại 4 ngày tại Công viên Pfreiffer Big Sur State, bang California. 

Theo đúng kế hoạch, họ sẽ vượt qua con đường nhỏ hẹp ở gần thác Arroyo Seco, sau đó đi dọc bờ sông để gặp bạn bè rồi cùng nhau cắm trại ở đó. Thế nhưng nước dâng dữ dội khiến 3 người họ bị kẹt lại. Anh Curtis đã đi tìm sợi dây phía bên kia thác để leo qua nhưng không thấy. Vì thế anh phải nghĩ cách khác để truyền tin cầu cứu. 

Anh Curtis cùng con trai khắc từ “cứu” lên một vài mảnh gỗ rồi thả xuống nước. Sau đó, anh khắc từ “cứu” lên vỏ của một chiếc bình nhựa đựng nước màu xanh, còn bạn gái của anh mô tả ngắn gọn về tình hình của họ lên một tờ hóa đơn. Họ nhét tờ giấy vào trong bình rồi tiếp tục thả trôi theo dòng nước. Tiếp đó, 3 người họ xếp chữ “S.O.S” để thu hút sự chú ý của máy bay trên cao. 

Anh Curtis kể lại: “Tôi nhìn con trai và nói rằng chúng ta đã làm tất cả những gì có thể rồi. Giờ chỉ có cách chờ đợi người ta phát hiện chiếc bình rồi tới giải cứu thôi”.

Thật may mắn, có hai người đi bộ ở vùng hạ lưu cách thác nước khoảng 800m đã nhặt được chiếc bình do anh Curtis thả xuống. Sau khi đọc lời cầu cứu trong bình, họ lập tức gọi cứu hộ đến giúp đỡ gia đình anh. Ba người đã được giải cứu vào ngày hôm sau.

Một trong số những người tham gia cuộc giải cứu, phi công Joe Kingman nói rằng trong suốt 23 năm cứu hộ, ông chưa bao giờ gặp thông điệp cầu cứu được nhét trong bình đựng nước như vậy. Ngay cả gia đình anh Curtis mãi sau này mới biết họ thoát chết thần kỳ nhờ chiếc bình màu xanh đó.

Minh Khuê

Xem thêm: