Tuy chỉ mới 4 tuổi nhưng Carter Dominguez đã có tấm lòng nhân hậu đáng ngưỡng mộ. Cậu sẽ tặng toàn bộ số tiền kiếm được từ quầy nước chanh cho các em nhỏ bị ốm.

quyên góp từ thiện
Cậu bé Carter Dominguez sẽ dùng tiền thu được từ quầy nước chanh đáng yêu này để giúp đỡ cho cộng đồng. (Ảnh minh họa: Pixel-Shot/ Shutterstock)

Carter Dominguez (4 tuổi) chưa từng đến trường mẫu giáo nhưng đã là ông chủ nhỏ của một quầy bán nước chanh ở địa phương. 

Cậu bé bắt đầu kinh doanh từ tháng 9 với mục tiêu quyên góp tiền để giúp đỡ cho cộng đồng. Tất cả số tiền cậu thu được sẽ được chuyển đến Variety Club.

“Cháu sẽ đưa tiền quyên góp cho những em bé bị ốm”, Carter Dominguez nói.

Cứ đến chiều thứ Tư, Carter Dominguez lại phục vụ đồ uống và đồ ăn nhẹ cho hàng xóm, gia đình và các thành viên thuộc lực lượng phản ứng nhanh ở địa phương.

Carter Dominguez muốn sở hữu một công việc kinh doanh giống như bố mình, ông Mark Dominguez. Hiện tại, quầy nước chanh của cậu bé đã kiếm được 262 USD.

“Carter mới 4 tuổi nhưng đã là một doanh nhân rồi. Thằng bé nói muốn làm việc này nhiều lần trong năm. Carter luôn tìm cách để kiếm nhiều tiền hơn”, ông Mark nói.

Các thành viên thuộc Đội cứu hỏa của thành phố và thị trấn Tonawanda thường xuyên ghé qua uống nước chanh và trò chuyện với Carter.

Cậu bé hồn nhiên luôn hỏi họ: “Cô/chú muốn uống cốc màu gì ạ?”

Trong lúc nói chuyện phiếm, họ luôn cố gắng thuyết phục cậu bé tạm gác công việc kinh doanh để gia nhập hàng ngũ lính cứu hỏa. Tất nhiên, Carter bé nhỏ luôn sẵn sàng với những giấc mơ lớn. Giờ cậu bé thậm chí còn muốn làm cả lính cứu hỏa và cảnh sát trong tương lai.

Minh Minh/ Theo wkbw