Cậu bé sống một mình chỉ ăn bánh và đồ đông lạnh. Mẹ của cậu sống cùng bạn trai gần đó nhưng rất hiếm khi đến thăm, thậm chí không bao giờ đưa cậu đi học.

cau be
Cậu bé 9 tuổi tự chăm sóc bản thân trong 2 năm không ai hay biết đã khiến cả thế giới chấn động. (Ảnh minh họa: Bricolage/ Shutterstock)

Mới đây, tin tức về một cậu bé 9 tuổi tự chăm sóc bản thân trong 2 năm không ai hay biết đã khiến cả thế giới chấn động. Khi nghe về câu chuyện này, chắc hẳn phản ứng đầu tiên của mọi người là cảm thấy tức giận vì mẹ của cậu bé quá thờ ơ với con mình. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh đáng buồn đó, cậu bé nhỏ tuổi đã bộc lộ khả năng sinh tồn đáng ngưỡng mộ.

Tự mình sống sót trong 2 năm

Cậu bé người Pháp bị mẹ bỏ rơi từ năm 9 tuổi. Cậu đã tự chăm lo cho bản thân trong suốt 2 năm mà hàng xóm không hề nhận ra hoàn cảnh đáng thương của cậu. Họ không nhận ra sự vắng mặt của người mẹ dù thỉnh thoảng họ vẫn mang đồ ăn sang cho cậu bé. Ngay cả giáo viên ở trường cũng không nhận ra điều kỳ lạ bởi vì cậu bé vẫn duy trì thành tích học tập rất tốt.

Trong một cuộc phỏng vấn, một người hàng xóm cạnh nhà cho biết: “Đối với tôi, đó là chuyện bình thường. Tôi nghĩ mẹ của cháu vẫn đang đợi con ở nhà. Tôi không biết cháu ở nhà một mình”.

Cậu bé tội nghiệp chủ yếu chỉ ăn bánh ngọt và đồ hộp lạnh. Đôi khi cậu sẽ hái vài quả cà chua từ ban công nhà hàng xóm. Trong những năm tháng tự sinh tồn, cậu thường sống không có nhiệt hoặc điện. Ngủ dưới ba chiếc chăn bông và tắm bằng nước lạnh cũng chỉ là những chuyện thường ngày.

Mẹ của cậu bé đã sống gần đó suốt thời gian qua

Mẹ của cậu bé sống với bạn trai cách đó vài kilomet và chỉ thỉnh thoảng đến thăm con. Cô đã sử dụng phiếu thực phẩm được cấp bởi cơ quan phúc lợi xã hội địa phương để mua bánh ngọt và bánh quy cho con trai. Tuy vậy, người phụ nữ 39 tuổi không bao giờ ở lại qua đêm cùng con.

Cha mẹ của cậu bé đã ly thân từ khi cậu còn rất nhỏ vậy nên cậu cũng không bao giờ được cha chăm sóc. Theo dữ liệu điện thoại, người mẹ hiếm khi đến thăm căn hộ và không bao giờ đưa cậu đi học. 

Sau khi cậu bé được đưa vào nhà nuôi dưỡng, mẹ cậu được cấp quyền thăm nom nhưng cô chỉ gặp con trai đúng hai lần. Mặt khác, chính cậu bé cũng không còn hứng thú muốn gặp mẹ nữa.

Cậu bé kiên cường

Bất chấp điều kiện sống thiếu thốn, cậu bé vẫn đi học bình thường, thậm chí đạt điểm cao. Các bạn cùng lớp cũng không nghi ngờ gì vì nghĩ rằng cậu chỉ là một đứa trẻ thích ở một mình. 

“Cậu ấy nói với các bạn rằng cậu ấy ăn một mình và đi xe buýt một mình. Cậu ấy không đi chơi mà chỉ ở nhà thôi”, một người bạn cho biết.

Sau khi biết chuyện, hàng xóm của cậu bé đã gọi điện cho cảnh sát để các cơ quan chức năng vào cuộc. 

Trong một cuộc phỏng vấn, thị trưởng Barbara Couturier cho biết: “Tôi đã gặp mẹ của cháu vào tháng 5 năm 2022. Cô ấy đến gặp chúng tôi và nói rằng cô ấy đang gặp vấn đề về tài chính. Chúng tôi đưa cho cô ấy 4 phiếu mua đồ ăn nhưng cô ấy lại lấy thực phẩm chế biến sẵn. Điều đó khiến tôi nghi ngờ. Sau đó, một số người dân kể rằng trong khu phố có một đứa trẻ đang sống một mình nên tôi đã lờ mờ nhận ra sự liên kết của hai sự việc này. Tôi đã gọi cho công an địa phương và công an quốc gia”.

Hiện cậu bé 11 tuổi đã được chăm sóc đầy đủ, có đồ ăn ngon và có áo ấm. Cậu được mọi người xung quanh khen ngợi là một chàng trai trưởng thành và kiên cường.