Trong khi nhiều người bị ám ảnh bởi COVID-19 như nguồn gốc của nỗi sợ hãi thì một nhiếp ảnh gia thiên nhiên và thiên văn học ở California đã coi đây là cơ hội để đến các khu vực hẻo lánh ở vùng sa mạc New Mexico. Tại đây anh đã chụp một loạt ảnh hùng vĩ và tráng lệ của cảnh quan sa thạch của dưới bối cảnh là Dải Ngân hà lấp lánh.

Anh Marcin Zajac là một kỹ sư phần mềm 33 tuổi, cho biết: “Khi mà đại dịch đang hoành hành, thì đây là thời điểm lý tưởng để lái xe đến một sa mạc hẻo lánh và cắm trại cách xa nền văn minh trong vài ngày.”

“Phong cảnh ở đây trông giống như một thế giới khác, đặc biệt là khi mặt trời lặn và các vì sao xuất hiện,” nhiếp ảnh gia Marcin miêu tả.

Anh đã chụp được một bức ảnh độc đáo về sa thạch được mệnh danh là “Ngai vàng của người ngoài hành tinh” (Alien Throne) ở Thung lũng của những giấc mơ (Valley of Dreams) ở phía tây bắc New Mexico.

Sau đó, anh đã nộp thành quả độc đáo này của mình cho NASA. Và thật ngạc nhiên, nó cũng được chọn là Bức ảnh Thiên văn trong Ngày (APOD) của cơ quan vũ trụ, được công bố trên trang web của họ.

Ngoài việc sử dụng ống kính góc rộng, anh Marcin còn được trang bị công cụ theo dõi thiên thể, cho phép phơi sáng lên đến 5 phút, tăng độ chi tiết trong khi giảm nhiễu.

Anh Marcin chia sẻ: “Mục tiêu của tôi là ghi lại vẻ đẹp của thế giới tự nhiên mà chúng ta đang sống. Tôi thấy mình bị thu hút bởi những cảnh quan hùng vĩ trong những điều kiện ngoạn mục, sống động.”

Nhiếp ảnh gia Marcin Zajac đến từ Ba Lan, hiện sống ở khu vực vịnh San Francisco, bang California. Anh thường xuyên đi khắp các con đường của miền Tây nước Mỹ để tìm kiếm những khung cảnh ngoạn mục trên bầu trời hoặc mặt đất và giới thiệu chúng lên kênh Instagram của mình.

Vào mùa xuân năm ngoái, anh Marcin đã chụp được khung cảnh của một đám cháy đang hoành hành ở Công viên Quốc gia Yosemite của California, nơi mà anh biết rằng đó là một vụ hỏa hoạn đã được lên kế hoạch. Anh gọi đó là một “trải nghiệm siêu thực” khi đang lái xe trên con đường với ngọn lửa bùng cháy hai bên đường, anh có thể cảm nhận rõ ràng hơi nóng lan vào từ bên ngoài khi ngồi trong xe.

Cũng vào năm ngoái, anh Marcin đã thực hiện một chuyến đi đến vùng hoang dã hẻo lánh ở Utah, vượt qua 50 dặm đường đất trên chiếc xe hơi thuê của mình. Cuối cùng chuyến đi đã mang lại bức ảnh về cảnh tượng Dải Ngân hà vào đêm khuya bao quanh một hẻm núi cong chữ S tuyệt đẹp.

Ngoài các giải thưởng APOD của NASA, nhiếp ảnh gia Marcin cũng 3 lần lọt vào danh sách rút gọn cho Giải thưởng Nhiếp ảnh gia thiên văn của năm, do Bảo tàng Hoàng gia Greenwich tổ chức. Đây đều là những điểm đặc biệt mà anh nói rằng anh vô cùng tự hào.

Dưới đây là một số bức ảnh thiên nhiên dường như ở ngoài thế giới này được chụp bởi nhiếp ảnh gia Marcin Zajac:

Mộc Lan/ theo Epoch Times

Xem thêm: