Cặp vợ chồng già cùng nhập viện nhưng phải nằm ở hai tầng khác nhau, điều này khiến trái tim họ tan vỡ. Các nhân viên trong bệnh viện đã giúp họ nâng cao tinh thần bằng cách thực hiện lại lời thề trong đám cưới. 

lời thề trong đám cưới
Cặp vợ chồng già vừa nắm tay vừa thực hiện lại thủ tục kết hôn và thề nguyện giống như thời còn trẻ.  (Ảnh minh họa: Jenaphotography/ Shutterstock)

Cặp vợ chồng đến từ Oxnard, California – Cụ ông Jesse Cirino (91 tuổi) và cụ bà Mary Lou (92 tuổi) – dù đã kết hôn được 66 năm nhưng tình cảm vẫn rất sâu đậm.

Gần đây, vì phải làm thủ thuật tim nên cụ ông Jesse Cirino đã được đưa đến Trung tâm Y tế Khu vực St. John. Trong suốt thời gian này, cụ bà Mary Lou đã đến phòng bệnh nhiều nhất có thể để thăm nom chồng. Tuy nhiên, sau đó chính cụ bà cũng phải nằm viện vì bị đau bụng. Hai người được chăm sóc ở hai tầng khác nhau.  

Nhìn thấy cảnh ông bà quyến luyến vì phải xa nhau, các quản trị viên Trung tâm đã nảy ra ý tưởng giúp họ thực hiện lại lời thề trong đám cưới. Cụ ông Jesse Cirino và cụ bà Mary Lou rất hào hứng với kế hoạch này. Bệnh viện đã sắp xếp cho giường bệnh của họ nằm cạnh nhau. Hai người vừa nắm tay vừa thực hiện lại thủ tục kết hôn và thề nguyện giống như thời còn trẻ.  

Bốn cô con gái và hai người cháu của cặp đôi cũng có mặt để chứng kiến thời khắc đặc biệt này. Sau khi buổi lễ kết thúc, mọi người vui vẻ cùng nhau thưởng thức bánh cưới.

“Mọi người có mặt trong phòng đều rơm rớm nước mắt”, Shannon Morris, một quản lý y tá, cho biết.

“Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến từng thành viên trong gia đình St. John vì đã biến khoảnh khắc đáng kinh ngạc này thành hiện thực”, bệnh viện đăng trên mạng xã hội.

Theo chia sẻ từ trang Brides, các cặp đôi thường thực hiện lại lời thề để kỷ niệm một dịp quan trọng, kết nối tình cảm gia đình hoặc chỉ đơn giản là để bày tỏ tình yêu với nhau.