Một cặp vợ chồng già ở Texas (Hoa Kỳ) đã “tay trong tay” bước đi cùng nhau trong suốt 72 năm. Dù đã hơn 90 tuổi nhưng họ vẫn còn yêu nhau sâu đậm… Câu chuyện tình yêu ngọt ngào và cảm động của hai ông bà là nguồn cảm hứng để những người khác xây dựng một cuộc sống hôn nhân bền vững.

Cô Jalee Nicole, 39 tuổi, đến từ bang Texas chia sẻ với Đại Kỷ Nguyên rằng ông bà của cô (Kenneth và Faye Babin) đã truyền cảm hứng cho cả gia đình cô.

“Nhìn thấy ông bà thân mật như vậy thực sự là tấm gương cho mỗi người chúng ta suy nghĩ về cách chúng ta sống cuộc sống của mình và cách chúng ta ‘điều hành’ cuộc hôn nhân của mình”, cô Jalee cho biết, “Thật sự cảm động khi thấy ông bà yêu nhau nhiều như vậy. Việc những người ở độ tuổi chín mươi cùng nhau trải qua 72 năm không phải là chuyện thường thấy”.

Ông Kenneth (hiện 95 tuổi) gặp bà Faye lần đầu tiên (hiện 93 tuổi) vào năm 1949. Khi đó bà Faye đã rời nhà ở bang Texas đến học y tá ở Beaumont (bang Michigan) và thuê nhà tại nhà của ông Kenneth.

“Tôi thấy bà Faye thật xinh đẹp”, ông Kenneth chia sẻ.

Bà Faye nói thêm: “Ông Kenneth rất đẹp trai, chơi guitar và ca hát, có khiếu hài hước. Khi tôi hẹn hò với người hàng xóm bên cạnh, ông Kenneth đã ghen. Về cơ bản, ông ấy đã cướp tôi khỏi tay hàng xóm đấy!”

Hai người kết hôn vào ngày 7 tháng 1 năm 1950 tại Nhà thờ Công giáo Thánh Anthony ở Beaumont. Sau khi họ lập gia đình, ông Kenneth trở thành một thợ hàn và bà Faye là một y tá chính thức. Tuy nhiên, bất chấp mọi công việc khó khăn, họ vẫn tìm được thời gian để tận hưởng cuộc sống.

Cho đến ngày nay, hai ông bà vẫn tràn ngập niềm vui với cuộc sống.

“Bà tôi gần đây bị ngã và bị đau xương chậu”, cô Jalee cho biết, “Bà đang dùng thuốc giảm đau và có cảm giác lo lắng, nhưng khi ngồi vào lòng ông tôi, bà đã bình tĩnh lại nhanh chóng.”

Cô Jalee đã đăng video ông Kenneth an ủi bà Faye rất ngọt ngào lên mạng xã hội và nó đã nhanh chóng được lan truyền trên internet với hơn 8,8 triệu lượt xem cho đến nay. Kể từ đó, cô đã chia sẻ nhiều video cảm động về ông bà của mình và nhận được sự ủng hộ rất lớn từ cộng đồng.

Ông Kenneth và bà Faye cho biết bí quyết để có một cuộc hôn nhân lâu dài và hạnh phúc là “tôn trọng lẫn nhau và làm mọi việc cùng nhau”.

“Chúng tôi đưa các con đi nghỉ hàng năm, và chúng tôi đi riêng như một cặp vợ chồng”, cặp đôi cho biết, “Cuối tuần chúng tôi đưa các con đến nhà thờ và luôn chung thủy với nhau”.

Hai ông bà khuyên những người khác: “Hãy đặt Chúa lên hàng đầu, sau đó mới đến gia đình, mọi việc khác sẽ ổn thỏa. Đừng bao giờ giữ bí mật, hãy tha thứ cho nhau, đừng bao giờ giận nhau đi ngủ, và hãy cảm ơn Chúa vì nhau. Hãy nhớ đi du ngoạn thường xuyên và thực sự tận hưởng sự bầu bạn của nhau.”

Cặp đôi thường đi cắm trại với gia đình vào cuối tuần và thức cả đêm bên đống lửa trại; họ cũng thường xuyên chơi bài poker với bạn bè và ghé thăm chợ trời hoặc sân vườn.

Ông Kenneth và bà Faye có với nhau 4 người con, một cháu gái nuôi, 10 cháu nội và 22 chắt. Ngày nay, nhịp sống của ông bà đã chậm lại đáng kể do tuổi tác đã cao, nhưng họ vẫn đóng một vai trò quan trọng trong toàn bộ gia đình.

“Hãy trân trọng ông bà vì thời gian ngắn ngủi quá“, cô Faye nói, “Hãy hỏi họ những câu hỏi về tổ tiên của bạn, tìm hiểu gia cảnh của bạn, những điều này rất quan trọng. Hãy ôm ông bà và yêu thương họ, ôm lấy họ. Đừng coi đó là điều hiển nhiên!”