Ngày lễ đang đến gần, cậu bé Petro, giống như nhiều trẻ em Ukraine phải di tản vì chiến tranh, vẫn hy vọng có một Giáng sinh hòa bình vui vẻ.

Giáng sinh
Lá thư cầu mong Giáng sinh hòa bình của cậu bé Ukraine khiến mọi người cảm thấy đặc biệt sâu sắc. (Ảnh chụp màn hình video YouTube)

Khi không khí Giáng sinh lan rộng khắp các khu vực trên thế giới, mọi người đang chuẩn bị để ăn mừng. Tuy nhiên, lễ hội vẫn còn ảm đạm đối với những cư dân ở Ukraine khi đang vật lộn để sống sót giữa các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.

Ông già Noel ở nhà nghỉ trong thời gian bận rộn nhất trong năm trong khi những chú lùn của ông ở Phần Lan đang đọc từng lá thư gửi đến xưởng của họ. Trong đó, có một lá thư khiến họ cảm thấy đặc biệt sâu sắc.

Đó là từ một cậu bé tên là Petro, người dường như muốn cho ông già Noel biết về việc thay đổi địa chỉ của mình. Petro sống ở Ukraine nhưng đang phải rời quê hương ở Kiev vì chiến tranh. Cậu bé đã gửi đến ông một lời cầu mong đặc biệt cho hòa bình vào Giáng sinh này. 

“Ông già Noel kính mến, tên cháu là Petro, cháu có một em gái. Tên em ấy là Stefania. Cháu 6 tuổi, em gái cháu 2 tuổi rưỡi. Chúng cháu từng sống ở Kiev, thủ đô của Ukraine. Nhưng bây giờ vì chiến tranh, chúng cháu phải sống ở miền tây Ukraine”, cậu bé viết.

Bị di dời bởi chiến tranh, nhưng những dòng chữ xúc động đã tiết lộ niềm hy vọng mà người dân Ukraine đang ôm ấp.

“Tất nhiên là có lo lắng về tình hình ở quê nhà. Nhưng dường như vẫn luôn có một chút hy vọng, bao gồm cả những lá thư này. Vì vậy, ngay cả những người phải rời bỏ nhà cửa và nơi ở của họ, họ vẫn đang hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn, như tất cả chúng ta làm cho Ukraine,” người đọc bức thư chia sẻ.

Thanh Mộc (t/h)