Một chú chăn cừu được ca ngợi là anh hùng khi đã dũng cảm chiến đấu hạ gục 8 con chó sói hung dữ để bảo vệ đàn gia súc trong trang trại.   

chó chăn cừu
Chú chó Casper thuộc giống chó Great Pyrenees, là “anh hùng” của cả đàn gia súc vì đã dũng cảm chiến đấu hết mình để bảo vệ chúng. (Ảnh minh họa: Ingrid Curry/ Shutterstock)

Nông dân Verweiler kể với WAGA TV rằng 8 con chó sói đã chết trong trận chiến kéo dài hơn 30 phút, trong khi chú chó chăn cừu có tên Casper, bị bê bết máu, một số da và đuôi bị xé toạc.

Vết thương của Casper nghiêm trọng đến mức nó gần như đang trong tình trạng nguy kịch. Nhưng sau đó, chú chó chăn cừu 20 tháng tuổi này đã đã biến mất. Ông Verweiler đã nhờ mọi người trên mạng xã hội giúp tìm ra nó. Hai ngày sau, nó trở lại với những vết thương khắp người.

Ông Verweiler nói rằng, khi gặp ánh mắt lo lắng của chủ nhân, nó giống như đang nói: “Ông chủ, đừng nhìn tôi trông tệ như thế nào nữa. Hãy chăm sóc cho tôi đi.”

Trong một bài đăng trên Facebook, ông Wierwiller nói rằng các bác sĩ thú y đã  khẩn cấp băng bó vết thương ở cổ của Casper.

“Điều này thực sự tuyệt vời vì việc kiểm soát nhiễm trùng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi vết thương không quá hở. Và nếu mọi việc suôn sẻ, nó sẽ không cần ghép da ở khu vực đó”, ông viết, “Đó thực sự là một tin đáng mừng!”

Dự án Động vật LifeLine, một tổ chức bảo vệ quyền động vật có trụ sở tại Atlanta, đã phát động một buổi gây quỹ để giúp trả chi phí y tế cho Casper. Quỹ đã huy động được nhiều hơn mục tiêu của mình và số tiền vượt quá sẽ được sử dụng cho các nỗ lực giải cứu động vật trong tương lai.

Thanh Mộc (t/h)