Gia đình Allen có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc nhưng họ luôn cảm thấy thiếu thốn tiếng cười của con trẻ. Khi Morgan đang nằm trên giường chuẩn bị phẫu thuật vô sinh thì tin vui ập đến. 

r shutterstock 1923655628
Gia đình Allen vui mừng khi biết tin Morgan có thai khi đang nằm trên giường chuẩn bị phẫu thuật vô sinh và trong vòng 3 năm họ đã có hai cô con gái vui tính, ngọt ngào. (Ảnh minh họa: Olya Komarova/ Shutterstock)

Morgan Allen (28 tuổi, nhiếp ảnh gia) và chồng Kyle Allen (33 tuổi, chủ doanh nghiệp) rất muốn hoàn thiện gia đình của họ với một thiên thần nhỏ nhưng điều đáng buồn là Morgan lại mắc chứng vô sinh. Trong lúc chuẩn bị phẫu thuật vô sinh, một tin vui đã bất ngờ ập đến với họ.

Vào tháng 7 năm 2020, Morgan phải thực hiện nội soi do lạc nội mạc tử cung – tình trạng lớp mô lót gọi là nội mạc tử cung phát triển lạc chỗ bên ngoài buồng tử cung. Niêm mạc tử cung phát triển ra bên ngoài tử cung có thể gây xuất huyết và viêm nhiễm, dẫn đến đau bụng kinh dữ dội và đau nhức vùng chậu.

Khi Morgan chuẩn bị bước vào phòng mổ thì bác sĩ đã yêu cầu hủy bỏ cuộc phẫu thuật. Theo kết quả xét nghiệm, Morgan hiện đã có thai nên không cần trải qua thủ tục này nữa.

“Bác sĩ phẫu thuật bước vào và yêu cầu các y tá ngừng chuẩn bị cho tôi. Anh ấy nói rằng kết quả quét cho thấy tôi đang mang thai”, Morgan kể lại.

Morgan ngay lập tức gọi điện báo tin vui cho chồng từ trên giường bệnh. Các ý tá thậm chí còn mua bóng bay để chúc mừng cho cô. 

Vì tình trạng cơ thể không tốt, việc mang thai có thể gây nguy hiểm cho Morgan nên cô phải đến gặp bác sĩ ba ngày một lần.

Sau 37 tuần mang thai, Morgan đã được bế trên tay cô con gái đầu lòng vào ngày 11 tháng 3 năm 2021. Cô bé Lani chào đời với cân nặng 5 lbs 14oz (2,6 kg).

“Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được ôm Lani lần đầu tiên. Tôi không nói nên lời. Mọi sự khó khăn chúng tôi phải trải qua đều thật đáng giá. Cuối cùng thì gia đình chúng tôi cũng trở nên trọn vẹn”, Morgan nói.

Trước đây, Morgan đã được chẩn đoán mắc bệnh Graves – một chứng rối loạn tự miễn dịch có thể gây ra bệnh cường giáp và hạn chế tăng trưởng. Bé Lani bị di truyền căn bệnh này nên cần nằm viện một tuần để các bác sĩ theo dõi.

Mười sáu tháng sau, điều kỳ diệu một lần nữa gõ cửa nhà Allen. Cặp vợ chồng tiếp tục chào đón bé gái thứ hai, Remi, vào ngày 16 tháng 2 năm 2023.

Kyle Allen chia sẻ rằng anh rất thích cảm giác được làm bố của hai cô con gái. 

“Tôi hạnh phúc vô cùng. Chúng tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi”, anh nói.

Theo Morgan, Lani là một đứa trẻ vui tính, hướng ngoại và có trái tim nhân hậu. Remi cũng giống như chị mình – rất vui tính và ngọt ngào.

“Tôi luôn mơ ước được làm mẹ nhưng tôi không chắc mình có cơ hội hay không. Bây giờ tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện và may mắn. Tôi biết có nhiều cặp vợ chồng gặp hoàn cảnh tương tự như chúng tôi nhưng kết quả không được may mắn như thế này”, cô nói.