Ở Mỹ có một người phụ nữ vô cùng giàu có, bà là con gái út được cưng chiều nhất trong gia đình, bà thừa kế gia sản hàng trăm triệu đô la và sở hữu rất nhiều biệt thự cũng như trang viên. Thế nhưng bà lại chỉ muốn sống một cuộc sống biệt lập với thế giới bên ngoài trong một căn hộ với số tài sản khổng lồ của mình trong suốt 80 năm cuộc đời.

người phụ nữ giàu có
(Ảnh: Wikipedia)

Sinh ra trong gia đình giàu có

Bà Huguette Clark sinh ra tại Paris (Pháp) vào năm 1906, cha của bà là một trong những “ông vua đồ đồng” có tiếng của nước Mỹ. Cha của bà Huguette Clark không chỉ tham gia vào ngành khai thác mỏ, mà ông còn sở hữu nhà máy luyện kim, công ty điện lực, tòa soạn báo, đường sắt và các doanh nghiệp khác…, chưa có ai ước tính được số tài sản của ông. Ông là một trong số những doanh nhân đầu tiên giàu lên trong cơn sốt vàng, khó mà đo lường tài sản của ông bằng tiền, bên cạnh đó ông cũng từng tham gia vào chính trị. Ông đã sống tại tòa biệt thự sang trọng nhất bang Montana.

Doanh nhân giàu có này từng có hai đời vợ, và ông rất yêu chiều tất cả các con của mình. Thậm chí ông còn xây dựng cho các con không thiếu một thứ gì, bao gồm khu nghỉ dưỡng sang trọng, phòng khiêu vũ, khu vui chơi, hồ nước, khu dã ngoại và vườn thú v.v… 

Con gái út Huguette là người được cha yêu chiều nhất trong số các con, ngay từ khi còn nhỏ bà đã nhận được sự giáo dục tốt nhất, cha của bà mong muốn bồi dưỡng bà trở thành người phụ nữ xinh đẹp và thanh lịch nhất.

Khi bà bắt đầu học violin, cha của bà đã tặng cho bà cây đàn có tên là La Pucelle để thể hiện sự cưng chiều của ông dành cho con gái. Cây đàn này được mệnh danh là “cây vĩ cầm hoàn hảo nhất thế giới” bởi sự hoàn mỹ không tì vết của nó, không hề có vết nứt hay dấu sửa chữa nào. Cây đàn từng được bán đấu giá với mức giá vô cùng cao. Dù vậy cha của bà Huguette đã tặng cho bà cây đàn đắt đỏ này và dặn dò bà phải chăm chỉ luyện đàn.

Cũng giống như các bé gái khác, cô bé Huguette khi đó yêu thích nhất là búp bê, từ nhỏ bà đã rất thích sưu tầm búp bê của các nước, trưng bày khắp nhà và trò chuyện cùng chúng như những người bạn thân thiết, cho đến cuối đời bà Huguette vẫn luôn giữ sở thích này.

Ngay từ khi mới sinh ra, bà Huguette đã sống một cuộc đời hệt như cổ tích cùng gia đình tại Manhattan và mỗi khi đến kỳ nghỉ, gia đình bà sẽ đến Pháp nghỉ dưỡng, đây là khoảng thời gian bà cảm thấy hạnh phúc nhất vì được cùng chị gái Andree vào rừng cưỡi ngựa, chụp ảnh, chơi đùa cũng như tham gia các vũ hội – đây luôn là hoạt động xã giao hấp dẫn nhất đối với các chị em xinh đẹp giàu có.

Bà Huguette rất thân thiết với chị gái của mình, chuyện gì bà cũng tâm sự với chị Andree để được chị giúp đỡ. Đối với bà, chị gái giống như một chiếc ô rộng lớn luôn sẵn sàng bảo vệ bà. Chỉ cần được ở bên chị thì cả đời bà cũng sẽ không phải ưu tư.

Nỗi đau mất người thân

Thế nhưng cuộc sống không thể mãi đẹp như cổ tích. Bà Huguette đã phải chịu sự đả kích rất lớn đầu tiên trong đời khi chị Andree lớn lên từ nhỏ cùng bà qua đời năm 17 tuổi vì bị bệnh. Kể từ khi mất đi người chị yêu quý nhất trên đời, sức sống của bà Huguette cũng gần như tiêu tan.

Bà Huguette còn chưa kịp vượt qua nỗi đau mất chị thì sự đả kích đau đớn khác lại ập đến khi bà phải đối diện với sự ra đi của người cha yêu thương mình nhất.

Năm 1925, cha của bà Huguette đã qua đời, ngoài để lại cho bà một khối tài sản kế thừa khổng lồ, ông không biết phải làm gì khác để bảo vệ cô con gái yếu đuối của mình.

Nhưng đối với bà Huguette, dù có bao nhiêu tài sản cũng không có ý nghĩa gì nữa. Bà đã dành hết tình yêu thương và sự quan tâm cho những con búp bê yêu quý của mình để vượt qua nỗi đau liên tiếp mất đi người thân.

Cuộc sống biệt lập với búp bê

Búp bê sẽ không chết và sẽ không bao giờ rời bỏ bà, kể từ đó bà ngày càng nghiện sưu tầm búp bê hơn, thậm chí khi hứng lên bà sẽ không tiếc tiền để búp bê của bà được ngồi ghế khoang hạng nhất bay từ Mỹ đến Paris cùng với sự tháp tùng của bác sĩ riêng để đảm bảo búp bê được đến nơi an toàn.

Ngay cả khi tham dự tiệc tối của tầng lớp thượng lưu cùng mẹ, bà cũng sẽ đặt búp bê ngồi trên đùi mình. Có thể nói, búp bê đã trở thành thứ cho bà cảm giác an toàn nhất.

Bà Huguette chìm đắm trong thế giới của riêng mình cho đến năm 20 tuổi thì quen biết ông William Gore, đây không biết là hạnh phúc hay là bất hạnh. Ông William tốt nghiệp đại học Princeton, nhưng khi đó ông chỉ là một nhân viên ngân hàng với mức lương tuần là 30 đô la.

Bất chấp sự chênh lệch về địa vị, bà Huguette lại có tình cảm với ông William, viết nên câu chuyện tiểu thư giàu có yêu chàng trai nghèo, thậm chí bà còn bất chấp sự phản đối của gia đình và sự chú ý của truyền thông để kết hôn với ông.

Cuộc hôn nhân bị tất cả mọi người phản đối này chỉ kéo dài 2 năm và trước khi ly hôn, chồng bà Huguette còn lớn tiếng đòi khoản tiền bồi thường ly hôn khổng lồ. Những tưởng gặp được tình yêu chân thành mà cuối cùng lại bị phản bội một cách đáng thương khiến bà Huguette hoàn toàn mất đi cảm xúc với cuộc đời. Khi chỉ mới 23 tuổi, bà dần rời xa xã hội, mỗi ngày tự nhốt mình ở nhà, sống cuộc sống cách biệt với bên ngoài cho đến hơn 80 năm.

Bà Huguette sống một mình trong căn hộ ở Đại lộ số 5 Manhattan. Căn hộ sang trọng này có diện tích khoảng 1.400 m2 với 42 phòng nhìn thẳng ra Công viên Trung tâm, tại đây cất giữ vô số tác phẩm nghệ thuật quý giá, một cây đàn hạc danh tiếng lộng lẫy, đồ cổ, đồ chơi v.v…

Thế nhưng căn hộ sang trọng có sửa sổ hướng nhìn ra thế giới phồn hoa bên ngoài kia lại đóng rèm không nhìn thấy ánh mặt trời trong suốt mấy chục năm. Do lâu ngày không ra ngoài mà chỉ nhốt mình ở trong nhà nên tính cách của bà Huguette ngày càng trở nên kỳ quặc, bà bị ám ảnh với việc bảo trì mỗi tấc giấy dán tường và thảm lót sàn, bà cẩn thận sờ vào vết nứt trên tường hoặc đồ gia dụng rồi cẩn thận sửa chữa chúng, bà cũng thường xuyên thay mới toàn bộ tủ quần áo và giường ngủ.

Giọng nói của bà Huguette non nớt hệt như búp bê trẻ con, bà chỉ nói chuyện với người chăm sóc hoặc luật sư qua một lớp cửa. Bà sưu tầm rất nhiều búp bê và yêu cầu bảo mẫu phải ủi quần áo cho chúng mỗi ngày, hễ có búp bê mới được bán ra trên thị trường, bà sẽ lập tức mua về.

Bà Huguette chẳng hề quan tâm đến cách mà người khác nhìn mình, bà sống tự do tự tại trong thế giới đóng kín của riêng mình, thường ngày bà dành thời gian rảnh rỗi để lắp ghép mô hình, vẽ, chơi với búp bê và chơi đàn violin.

Dù hoàn toàn không giao tiếp với người khác, nhưng bà Huguette không hề “ăn không ngồi rồi”. Là con gái út được cha yêu thương và cưng chiều nhất, ngay từ khi còn nhỏ, bà Huguette đã học được khả năng đầu tư rất giỏi từ cha, bà đã liên tiếp mua những căn hộ và biệt thự mà đến nay giá trị của chúng đã tăng lên rất cao. 

Bà Huguette sở hữu nhiều biệt thự tại bang California, bang Connecticut và bờ biển Santa Barbara. Những căn biệt thự này đều có diện tích khoảng 161.880 m2 được trang hoàng hết sức sang trọng. Năm 2009 từng có người ra giá muốn mua lại một căn biệt thự ven biển do bà Huguette đứng tên nhưng bà đã từ chối.

Bất động sản của bà Huguette trải rộng khắp các khu nghỉ dưỡng từ nông thôn, miền núi cho đến ven biển, tất nhiên giá của chúng đều không hề rẻ, nhưng bà lại chưa từng sống tại những căn biệt thự này một ngày nào.

bat dong san
Bất động sản Bellosguardo thuộc sở hữu của bà Huguette nằm ở Santa Barbara, California. (Ảnh: Wikipedia)

Bà Huguette sống đến năm 104 tuổi, khi về già bà đã sống những tháng ngày cô độc trong phòng bệnh bình thường, bà không có con cái và cũng không muốn để người thân đến thăm nom. Bà Huguette luôn cho rằng “tài sản là mối đe dọa đối với hạnh phúc, bà đã không còn muốn có tài sản nữa.”

Cháu trai của bà Huguette chia sẻ rằng: “Mẹ của bà ấy qua đời đồng nghĩa với việc mọi thứ đã kết thúc đối với bà ấy. Bà Huguette không còn muốn bước ra khỏi cửa nữa, cũng như không muốn có bất cứ thứ đồ xinh đẹp nào nữa cả.”

Sau khi bà Huguette qua đời, tài sản của bà cũng đã gây một làn sóng lớn, do khi còn sống bà không hề ra khỏi cửa và không giao tiếp với bất cứ ai, nên gia đình của bà cảm thấy không hiểu được và họ cho rằng bà đang tính toán âm mưu to lớn nào đó nên đã yêu cầu cảnh sát điều ra, họ nghĩ rằng luật sư và bảo mẫu của bà Huguette đã cô lập bà để bòn rút tài sản của bà.

Bà Huguette đã ra đi và không một ai biết được trong suốt 80 năm sống cô lập ấy, bà đã phải trải qua những gì. Có người cảm thấy tiếc khi bà đã không biết hưởng thụ tiền tài, biệt thự, siêu xe và châu báu của mình. Người khác thì cảm thấy không thể tin nổi là bà đã có thể sống tách biệt với thế giới trong suốt mấy mươi năm như thế. Còn có người ngưỡng mộ bà cứ việc ngồi hưởng thụ chẳng cần lo lắng cơm áo gạo tiền v.v… Có lẽ đối với bà Huguette, bà chỉ muốn cả đời được làm một bé gái thích chơi búp bê được cha mẹ yêu chiều mà thôi!

Minh Ngọc

Xem thêm: