Một đôi vợ chồng sống ở thành phố Gadsden thuộc bang Alabama của Mỹ có 6 người con. Sau khi 5 người con của họ tốt nghiệp trung học và dọn ra ngoài sống, họ đã đưa ra một quyết định quan trọng, đó là trở thành cha mẹ nuôi được cấp phép giúp các em nhỏ trị liệu.

nhan nuoi con
(Ảnh: Teresa Smith)

Vợ chồng ông Willie Smith và bà Teresa Smith đã bắt đầu việc nhận nuôi con từ năm 2003 và đạt đến đỉnh cao trong hành trình nhận con nuôi vào ngày 22/7/2020 khi nhận nuôi thêm 2 cậu bé khuyết tật: Kristopher và Lucas.

Điều trùng hợp là ngày nhận con nuôi lại đúng vào ngày sinh nhật của bà Teresa, hai đứa trẻ dường như là món quà sinh nhật đẹp đẽ nhất khiến gia đình họ trở nên hoàn thiện.

Ông Willie và bà Teresa là những người sáng lập và mục sư của Nhà thờ New Covenant, họ đã nhận nuôi hơn 30 đứa trẻ thông qua tổ chức từ thiện “Alabama Mentors”. Cơ quan này cung cấp các dịch vụ nhận nuôi gia đình mang tính trị liệu chuyên nghiệp và các dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng cộng đồng.

Vào năm 2015, cậu bé Kristopher (6 tuổi) lần đầu tiên đến với ông Willie và bà Teresa. Em bị bại não, liệt tứ chi, mù lòa và chỉ có thể ăn uống qua ống thông dạ dày. Ngoài ra, em còn mắc chứng não úng thủy, động kinh và cần được chăm sóc 24/24. 

Ban đầu ông Willie và bà Teresa cảm thấy khá khó khăn, nhưng vài giờ sau, họ đã bắt đầu yêu thương bé Kristopher. 

Hai năm sau, cậu bé Lucas (14 tuổi) đến với gia đình. Lucas cũng bị bại não với những cơn co giật dai dẳng.

nhan nuoi con 1
Cậu bé Lucas (trái) và Kristopher. (Ảnh: Teresa Smith)

Bà Teresa nói với tờ Alabama News rằng: “Cơ quan nhận con nuôi muốn chúng tôi chăm sóc Lucas vào cuối tuần, nên chúng tôi đã đưa cháu về nhà vào thứ Sáu. Đến thứ Hai tuần sau, tôi đã yêu cầu cháu ở lại.”

Hai đứa trẻ này đã trải qua những sự biến đổi lớn khi đến với gia đình Smith.

nhan nuoi con 2
Cậu bé Kristopher. (Ảnh: Teresa Smith)

Khi mới về nhà, Lucas chỉ nặng khoảng 17 kg. Chỉ trong 3 tháng, cân nặng của em gần như tăng gấp đôi. Đến năm 17 tuổi, em được bạn bè cùng lớp tại trường trung học Gadsden phong là “hoàng tử vũ hội”. Còn Kristopher, năm nay đã 12 tuổi, ở em tràn đầy tình yêu thương và nhiệt huyết, em không còn bị các triệu chứng động kinh nữa và em đặc biệt thân thiết với bố nuôi của mình. 

Bà Teresa nói: “Mối quan hệ giữa họ vô cùng tốt.”

nhan nuoi con 3
Ông Willie Smith và cậu bé Lucas. (Ảnh: Teresa Smith)

Việc chăm sóc Kristopher và Lucas không hề đơn giản, nhưng mẹo của ông bà Smith là rèn luyện thói quen và hợp tác với nhau. Họ thức dậy vào lúc 5:30 sáng, cho các bé uống thuốc 3 lần một ngày, cho Kristopher ăn 4 lần, cho Lucas ăn 6 lần, họ còn tắm và thay tã thường xuyên cho các bé. 

Bà Teresa kể lại rằng: “Một hôm tôi hỏi chồng tôi rằng ‘chúng ta đã sống như thế nào trước khi có các bé thế?’”. Ông Willie đã nói: “Niềm vui của các con là hạnh phúc của gia đình chúng ta.” 

Theo báo chí đưa tin, gia đình Smith đã chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn vào mùa xuân năm 2019 để đáp ứng nhu cầu chăm sóc Kristopher và Lucas. Gia đình lớn của họ, bao gồm 22 đứa cháu trai và gái, hoàn toàn ủng hộ quyết định nhận con nuôi của ông Willie và bà Teresa.

Bà Teresa nói rằng anh chị em của hai cậu bé “rất yêu quý các em trai”.

Một trong những người con gái của ông bà Smith hiện đang là y tá tại trường học của Kristopher; một trong những con trai của họ là huấn luyện viên của Lucas. Mặc dù những người lạ thỉnh thoảng nhìn chằm chằm hoặc nói những lời gay gắt với các con, nhưng ông bà Smith sẽ luôn bảo vệ để đảm bảo rằng các bé cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ. 

Bà Teresa chia sẻ rằng: “Chúng tôi rất yêu các con. Khi mọi người nhìn thấy chúng tôi, họ thường nói: ‘Các bé hẳn là con của ông bà’. Thực tế thì các bé giống như những đứa con ruột của tôi vậy.”

nhan nuoi con 4
Cậu bé Lucas đang cười rất tươi. (Ảnh: Teresa Smith)

Giám đốc tổ chức từ thiện Alabama Mentors, bà Dianna Hande đã ca ngợi gia đình Smith là “một gia đình vô cùng tuyệt vời”. 

Bà bày tỏ trước công chúng rằng: “Sự tận tâm và tình yêu thương của họ đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Khi bà Teresa nói chuyện với bọn trẻ, tôi thấy các bé cười rất hạnh phúc. Nụ cười của các bé sẽ ngay lập tức sưởi ấm trái tim bạn!”.

Kinh nghiệm làm bố mẹ nuôi của ông Willie và bà Teresa thật phi thường. Hiện nay, bà Teresa là đồng lãnh đạo khóa đào tạo của tổ chức từ thiện Alabama Mentors, bà khuyến khích những người khác tiếp bước mình.

Bà Teresa nói rằng Kristopher và Lucas đã làm phong phú thêm cuộc sống của họ: “Các bé đã khiến chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đang hạnh phúc như thế nào.”

Theo Epoch Times
Minh Ngọc

Xem thêm: