Một cô gái trẻ ở Phần Lan từng làm đầu bếp và bồi bàn trong một nhà hàng, nhưng tai nạn bất ngờ khiến cô bị chấn thương và phải nghỉ việc. Tuy nhiên, bất trắc không làm cô nản chí, cô đã bắt đầu với công việc mới là chăm sóc tuần lộc, và giờ đây cô rất thành công với cương vị là chủ của một công ty du lịch.

Phần Lan
Du lịch tuần lộc ở Phần Lan. (Ảnh minh họa: Roman Babakin/ Shutterstock)

Cơ duyên đến với công việc chăn nuôi tuần lộc

Giờ đây, thay vì phải dọn đĩa và chuẩn bị thức ăn tại nhà hàng, cô gái trẻ Janita Kenttälä, 26 tuổi, đang đi “vi vu” du lịch trên chiếc xe trượt tuyết tuần lộc tại khu trượt tuyết Levi. 

Cô gái chia sẻ: “Tôi xuất thân từ một gia đình có nhiều thế hệ chăn nuôi tuần lộc. Theo truyền thống, các gia đình sẽ đưa con cái họ cùng đi chăn tuần lộc khi chúng còn rất bé. Vì vậy, tôi cũng đã có cơ hội tiếp xúc với chúng từ nhỏ.”

Gia đình cô Kenttälä nuôi nhiều loại động vật khác nhau như ngựa, cừu và bò. Cũng vì vậy mà từ khi còn bé, cô Kenttälä đã luôn mơ ước muốn được sở hữu một trang trại cho riêng mình. Nhưng khi bước chân vào trường học, cô gái nhận ra đó không phải là cách tốt nhất để kiếm tiền.

“Vì vậy, tôi đã cố gắng học những thứ khác để kiếm thu nhập!” cô nói.

Cô Kenttälä tốt nghiệp chuyên ngành du lịch và thử sức với vai trò đầu bếp, nhưng đó thực sự không phải là công việc cô muốn làm. “Điều đó thôi thúc tôi bắt đầu nghĩ về những chú tuần lộc. Vào ngày nọ, tôi đến thăm một trang trại và nhìn thấy hàng trăm con tuần lộc chạy trên đồng cỏ. Bỗng nhiên tình yêu và niềm yêu thích đã cháy lại trong tôi, tôi nhận ra rằng đây mới chính là điều tôi muốn làm.”

@janita_inlapland

Happy new year from Levi! 🥳🥳 #levilapland #visitlapland #lapland #howwealthyareyou #rich #poor #foru #fyp #reindeer

♬ Ghostbusters Afterlife in theaters November 19 – Ghostbusters

Đương đầu với những thử thách

Vào năm 2019, cô Kenttälä thành lập công ty du lịch Eanan Levi Tours ở thị trấn Levi. Cô cũng bắt đầu dành toàn bộ sức lực cho công việc kinh doanh và những chú tuần lộc của mình. Tuy nhiên sẽ luôn có khó khăn hiện hữu, cô gái trẻ khi ấy đã phải đối mặt với rất nhiều những thách thức.

Vì đã dành hết thời gian cho công việc, nên những mối quan hệ của cô cũng trở nên xa cách. Nhiều bạn bè và một số người thân còn cho rằng cô còn quá trẻ và chỉ là đang làm điều gì đó rất ngu ngốc. Họ coi đó là một lựa chọn sai lầm, thậm chí có người còn có ý xa lánh cô.

Trong năm đầu tiên, cô gái đã vay 80.000 euro (hơn 2 tỷ đồng) để mua tất cả các thiết bị. Tuy nhiên, 2 tháng sau khi đại dịch COVID-19 ập đến, cô đã phải đóng cửa kinh doanh vì không có khách du lịch.

Ban đầu cô chỉ cần trả lãi đúng hạn cho ngân hàng, nhưng sau năm 2021, họ bắt đầu yêu cầu cô hoàn trả toàn bộ số tiền đã vay. Điều may mắn là khi ấy cha của cô và một đối tác là ông Victor, người gốc Tây Ban Nha, đã hỗ trợ cô rất nhiều trong thời gian thử thách này. 

Mọi nỗ lực đã được đền đáp

Sau cơn mưa trời lại sáng, cuối cùng sự kiên trì và cống hiến của họ đã được đền đáp một cách xứng đáng, hiện nay, việc kinh doanh du lịch của họ đang “bùng nổ”. Mùa du lịch cao điểm kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, công ty đã chào đón rất nhiều khách từ khắp nơi trên thế giới. 

Phần lớn công việc của cô Kenttälä liên quan đến việc thuần hóa tuần lộc để chúng có thể tương tác với mọi người. Cũng thông qua việc tiếp xúc và quan sát cẩn thận, cô đã có nhiều hiểu biết hơn về những sinh vật ngây thơ đáng yêu này.

Cô nói: “Tuần lộc giống như những con mèo nhà vậy, nếu bạn vuốt ve chúng, một số con sẽ rất vui, tuy nhiên chúng không giống nhau. Một số con tuần lộc thực sự tò mò, thích tương tác và tiếp xúc với con người, trong khi một số khác lại chỉ thích ở một mình.”

Theo một đoạn video được đăng tải trên Facebook, một ngày bình thường của cô Kenttälä thường bắt đầu từ lúc 7 hoặc 8 giờ sáng bằng việc mang thức ăn và dây thòng lọng đến trại, nơi những con tuần lộc đang ngủ và gọi chúng dậy. Công việc của cô bao gồm cả làm cỏ khô cho tuần lộc và thu thập quả mọng.

Để giải trí, cô Kenttälä đã quay một số chuyến trượt tuyết ly kỳ xuyên sâu trong rừng và tải chúng lên các tài khoản mạng xã hội của mình.

Được biết, đối với người Phần Lan, tuần lộc là một phần không thể thiếu trong cuột sống. Chúng không chỉ cung cấp phương tiện đi lại, quần áo ấm, chăn mền cho người dân mà còn là nguồn thực phẩm quan trọng.

Tuy nhiên, giờ đây cô Kenttälä chỉ nướng bánh cho khách. Cô không nỡ để những con tuần lộc đã được huấn luyện của mình bị giết thịt. Đó là vì mối quan hệ thân thiết, vì tình cảm đặc biệt và vì một tình yêu ấm áp mà cô đã dành cho những con tuần lộc đáng yêu này.

Cô Kenttälä cho biết tuần lộc là loài động vật rất mạnh mẽ. Khi làm việc với chúng, đòi hỏi bạn cần có sự tôn trọng ở mức độ nhất định. “Khi chúng mọc những chiếc gạc lớn, chúng đã rất cẩn thận với tôi. Chúng không muốn làm tổn thương tôi. Đó là vì tôi tôn trọng chúng, vì vậy chúng cũng đã đối xử với tôi như vậy,” cô nói.

Theo Epoch Times

An Chi biên tập