Có rất nhiều người độc thân tự đề cao mình, nghĩ rằng nửa kia phải phù hợp với tiêu chuẩn mà mình yêu cầu, nếu không đạt tiêu chuẩn thì thà từ bỏ, nhưng rồi lại đành tự trách mình. Việc có tiêu chuẩn tìm nửa kia không phải là xấu, dù sao thì hai người ở bên nhau vốn dĩ là chuyện lâu dài, đương nhiên cần cố gắng lựa chọn người phù hợp với tiêu chuẩn của mình. Nhưng “tiêu chuẩn” này có hợp lý hay không mới chính là vấn đề.

Hãy tìm kiếm bản thân mình trước khi đi tìm nửa kia
(Ảnh: Pixabay)

Nhìn lại xã hội chúng ta, từ sự đơn thuần ban đầu, sau này đến trang điểm, ăn mặc, rồi lại có photoshop, phẫu thuật thẩm mỹ v.v… Còn ngày nay ngay cả những thứ này đều không cần nữa, máy ảnh làm đẹp có ở khắp nơi, chỉ cần điều chỉnh chức năng là da muốn trắng đến mức nào cũng được, muốn tươi tắn bao nhiêu có bấy nhiêu, mắt to như người ngoài hành tinh, cằm sắc nhọn đến mức xuyên được cả băng, chân thì thon dài tới mức nào cũng được…

Thêm vào đó còn có cả sự hỗ trợ thúc đẩy của các loại truyền thông, nào là hoa khôi, nữ thần, nam thần… nên rất nhiều người bị tiêm nhiễm khiến cho điều kiện chọn bạn đời cũng tăng lên, chú trọng ngoại hình, thân phận, địa vị, xem thường quan niệm hôn nhân, môn đăng hộ đối truyền thống.

Vấn đề là rất nhiều người mong tìm được đối tượng lý tưởng, nhưng điều kiện của bản thân thì thường cũng không được tốt cho lắm, không phải là đối tượng lý tưởng trong mắt người kia, dù có khổ sở theo đuổi cũng không được kết quả gì tốt, thậm chí sẽ chỉ khiến đôi bên phiền phức, nghiêm trọng thì sẽ làm tổn thương lẫn nhau. Tại sao phải như thế chứ? Nếu mãi không tìm được đối tượng “vừa ý”, có lẽ chúng ta cần bình tĩnh lại, tìm kiếm chính mình trước, chứ đừng cứ chê bai ghét bỏ những người không thể đạt được đến “tiêu chuẩn” của mình.

Hãy tìm kiếm bản thân mình trước khi đi tìm nửa kia
(Ảnh: Shutterstock)

Khi chúng ta dùng tiêu chuẩn của bản thân để đánh giá đối phương, bản thân chúng ta cũng chưa chắc đã đạt đến tiêu chuẩn của họ. Khi chúng ta yêu cầu đối phương có ngoại hình phải đẹp, nhà phải giàu, phải thật phong cách, tính tình phải thật tốt… vậy chúng ta có cũng có đạt được “tiêu chuẩn” như vậy chăng? Huống hồ là ngày nay có rất nhiều người “đẹp giả”, như dùng công nghệ trang điểm, chỉnh sửa ảnh đến mức như hai người khác nhau, đến khi phát hiện ra người đó khác hoàn toàn trong tưởng tượng, thì người thất vọng là chính chúng ta.

Hơn nữa, khi chúng ta chỉ tập trung vào vẻ bề ngoài thì sẽ rất khó để tìm ra được ưu điểm bên trong, mà đây mới là yếu tố quan trọng để hai người có thể ở bên nhau lâu dài, sau này khi sống cùng nhau sẽ còn có rất nhiều thứ cần sự hòa hợp, chứ không chỉ là “ngoại hình đẹp”.

Ngoại hình có đẹp đến đâu cũng sẽ lụi tàn theo năm tháng, dần dần già đi, không còn là thiếu nữ đôi mươi ngày nào, cũng chẳng còn là chàng trai phong lưu ngày ấy; tiền bạc địa vị tới một ngày nào đó cũng có thể cũng biến mất. Vậy điều gì mới còn mãi với thời gian?

Hãy tìm kiếm bản thân mình trước khi đi tìm nửa kia
(Ảnh: Storyblocks)

Người với người gặp gỡ nhau là duyên phận, nếu muốn đi tiếp cùng nhau thì là việc cả đời. Khi bên nhau, không cần quá nhiều “tiêu chuẩn”, hãy nhìn nhận ưu điểm, bao dung khuyết điểm của nhau, học cách tin tưởng, tha thứ, những điều này đều cần thời gian dài tìm hiểu mới đạt được sự cân bằng.

Trước tiên hãy đi tìm bản thân, hiểu chính mình, biết rõ mình là ai, sau đó mới đi tìm nửa kia, có lẽ chúng ta sẽ nhận ra rằng, thì ra đối tượng trong đời ở quanh ta, “gần ngay trước mắt” chứ không còn “xa tận chân trời” nữa.

Ngọc Trúc

Xem thêm: