Gia đình nghĩ rằng chú mèo đã bị sói đồng cỏ bắt mắt. Họ đâu thể ngờ thú cưng của mình lại có thể trở về nhà sau chuyến phiêu lưu kéo dài 12 năm.

mèo con
(Ảnh minh họa: New Africa/ Shutterstock)

Thông thường, chỉ cần thú cưng biến mất trong vài ngày là chúng ta đã gần như không còn hy vọng gặp lại chúng. Thế nhưng, chú mèo trong câu chuyện này thực sự đã tạo nên điều kỳ diệu sau 12 năm thất lạc. 

Khi còn sống ở San Diego, Angelo và Shelley Castellino đã nhận nuôi chú mèo Butters. Vào một đêm định mệnh năm 2011, Butters hiếu động đã đột nhiên biến mất.

“Chúng tôi đã đi tìm nó khắp nơi. Gần đó có một hẻm núi nên chúng tôi nghĩ rằng lũ sói đồng cỏ đã bắt mất nó. Chúng tôi rất buồn vì Butters đã biến mất nhưng cũng không nghĩ gì nhiều sau đó”, Angelo chia sẻ.

Vài năm sau, cặp đôi chuyển đến Seattle và mang theo một con mèo khác (con mèo này là họ hàng của Butters).

Vào ngày 1 tháng 10, họ nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ từ Dalton Churchwell – nhân viên tại Dịch vụ Động vật Quận Riverside, Blythe, California.

Churchwell tìm thấy Butters ở sân sau nhà mình. Vì trên người con mèo có gắn chip nên anh có thể dễ dàng liên lạc với gia đình của nó. 

“Giống như bộ phim đời thực Homeward Bound. Thậm chí còn trông giống con mèo trong phim nữa!” một người dùng mạng xã hội đã bình luận về tin tức này.

“Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng,” một người dùng khác nói , trong khi một người khác trả lời, “Thật là một câu chuyện tuyệt vời!”

Không ai có thể giải thích được tại sao Butters lại có thể vượt qua quãng đường 216 dặm từ San Diego đến Blythe để dạo chơi.

Qua câu chuyện của gia đình mình, Shelley Castellino khuyên mọi người nên gắn chip vào thú cưng để đề phòng những trường hợp bất trắc. 

Theo ABC, tổ chức từ thiện Animal Solutions Konnection đã đưa Butters về nhà với gia đình an toàn.