“Con yêu…! Con hãy luôn sống hết mình, đọc sách nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn và thật mạnh mẽ. Mong con hãy luôn nhớ rằng, bất kể lúc nào con quay đầu lại, cha mẹ vẫn sẽ luôn mở rộng vòng tay và đón con vào lòng…” 

lá thư
(Ảnh minh họa: Janna Golovacheva/ Shutterstock)

Làm cha mẹ ai cũng đều hiểu, để có thể nuôi dạy và chăm sóc tốt cho con gái, thì bản thân đã phải cố gắng từ rất sớm. Cha mẹ cần trao cho con sự giáo dục và tình yêu thương, đặc biệt trong thời niên thiếu, bởi đây là giai đoạn quan trọng trong sự trưởng thành của một cô gái, để tương lai con có đủ sức mạnh đối mặt với thế giới đầy phức tạp này.

Trước những nỗi niềm ấy, một người cha đã viết cho con gái mình một bức thư. Ông đã dùng sự lý trí, học vấn và cả tình yêu to lớn để viết ra bức thư dành cho cô bé, chỉ mong con sẽ trở thành một cô gái mạnh mẽ và tuyệt vời nhất!

Con gái yêu của cha!

Tối qua nghe con tâm sự về những rắc rối trong học tập và cuộc sống mà mình đã gặp trong khoảng thời gian này khiến cha cảm thấy thật chua xót.

Trong ký ức của cha, con vẫn là một đứa trẻ nghịch ngợm, thích cười và hay gây rắc rối.

Thế mà không biết từ khi nào, con lại có nhiều cảm xúc như vậy. Thấy con thường xuyên chống cằm, thất vọng vì kết quả kiểm tra kém, dở khóc dở cười vì cảm xúc của bạn bè và đủ kiểu nổi loạn nho nhỏ hết lần này đến lần khác. Dường như lúc này cha mới nhận ra rằng, con đã bắt đầu bước vào giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời.

Quay đầu nhìn lại, trước đó là quãng thời gian vô lo vô nghĩ. Nhưng giờ đây chắc con sẽ phải chuẩn bị bước đi trên một hành trình mới, một hành trình của tuổi trẻ với đầy bỡ ngỡ, tươi mới và thú vị.

Ở đây, cha muốn nói với con vài lời từ tận trái tim, cha hy vọng rằng khi con gặp phải vấn đề, thì những chia sẻ này có thể giúp con nhìn thấy mặt trăng xuyên qua mây mù và sáng tạo ra một thế giới tốt đẹp của riêng con.

Con gái! Điều đầu tiên con cần nhớ chính là: Những thất bại và đau khổ là điều sẽ khiến con mạnh mẽ hơn

Cha nhớ, con đã từng hỏi cha rằng: “Sao cuộc sống khó khăn như thế?”

Thời điểm ấy là dịp con được cô giáo chọn làm người múa chính để tham gia biểu diễn ở trường. Nhưng mấy ngày liên tiếp, con vẫn luôn không thực hiện được một động tác nào, và cô giáo đã phải thay đổi động tác đó.

Con gái của cha đã khóc, buồn và thất vọng đến mức muốn từ bỏ việc tập múa. Khi đó, cha không nói với con điều gì cả, mà cha đã làm một thí nghiệm cho con thấy. 

Con còn nhớ chứ? Cha đã lấy một mảnh giấy trắng và phẳng rồi dựng nó lên bàn, nhưng tất nhiên là nó đã không thể đứng vững. Nhưng khi cha gấp nó lại, nó không chỉ có thể đứng vững mà còn có thể chịu được rất nhiều áp lực.

Con có biết, kỳ thực quá trình gấp giấy cũng giống như quá trình người ta trải qua trong những đau đớn và gian khổ. Chỉ có trải qua thất bại rồi mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Nó cũng giống như cuộc sống của con sau này, con không chỉ sẽ cần phải thật kiên trì mà còn cần làm mọi việc chăm chỉ hơn. Đây không phải là con đã đi từ sân khấu nhỏ ở trường đến sân khấu lớn trong cuộc đời mình sao?

Điều thứ hai con cần nhớ, mỗi thất bại là một lần gột rửa trong cuộc sống

Con gái! Cha mong con hãy nhớ rằng dù có gặp bao nhiêu sóng gió hay khó khăn cũng đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc và hãy luôn ngẩng cao đầu bước tiếp.

Hiện tại con có thể chịu đựng bao nhiêu nỗi đau, chính là bấy nhiêu thành công trong tương lai mà con sẽ xứng đáng đạt được

Điều thứ ba, con cần nhớ rằng bất luận lúc nào và ở đâu, chỗ dựa an toàn nhất vẫn là chính mình

Hai ngày trước, mẹ nói rằng sẽ dạy nấu ăn và trau dồi khả năng kiếm sống cho con. Khi ấy con nằm trên sofa, vẻ mặt không đồng tình mà nói: “Mẹ biết nấu ăn là được rồi, dù sao sau này con cũng không đi làm ở nơi khác, như vậy mỗi ngày đều có thể về nhà ăn cơm tối.”

Con gái à! Cha mẹ đương nhiên sẽ luôn sẵn sàng làm chỗ dựa cả đời cho con, nhưng cha mẹ không muốn con dưỡng thành tâm lý luôn dựa dẫm vào người khác trong mọi việc. Ngày thường, có những việc nhỏ cũng liền gọi cha mẹ, vậy đến bao giờ con mới phát huy được khả năng tự suy nghĩ và tự lập của mình đây?

Giống như những chú chim nhỏ đứng trên cây, chúng dường như không bao giờ sợ cành cây bị gãy. Thực ra không phải chúng tin vào cành cây, mà là vì chúng có đôi cánh và có thể tự bay. Cũng tương tự như vậy, con hãy làm một cái cây chứ không phải dây leo, phải tự mình làm được, mà không phải nương nhờ vào người khác.

Chỉ bằng cách trở thành người độc lập, con mới có thể có được sự tự tin và xây dựng tốt cuộc sống của chính mình. 

Kiến thức là công cụ trang điểm tốt nhất của một người, đây là điều mà con cần nhớ kỹ

shutterstock 1417983674
(Ảnh: Cristina Conti/ Shutterstock)

Con gái! Cha để ý rằng trong giai đoạn này con đi ra ngoài ngày càng muộn hơn, con cũng luôn soi gương rất lâu vào mỗi buổi sáng.

Cha không biết từ lúc nào mà bàn học của con đã trở thành bàn trang điểm, trên đó chất đầy chai lọ. Những cuốn sách nổi tiếng mà con từng rất thích đọc giờ đây cũng được thay thế bằng những cuốn sách dạy làm đẹp.

Cha biết ở tuổi vị thành niên sẽ bắt đầu chú ý đến ngoại hình, hình ảnh bản thân và dần dần trở nên xinh đẹp hơn là điều hết sức bình thường. Nhưng điều cha muốn nói với con là, con dù có trang điểm đẹp đến đâu thì người ta cũng chỉ là nhìn con nhiều hơn một chút thôi; nhưng nếu con có một trí óc và một tâm hồn đẹp thì người ta sẽ cả đời nể phục con.

Hãy luôn nhớ rằng kiến thức là công cụ trang điểm tốt nhất của một người. Kiến thức sâu rộng có thể khiến con tự tin hơn; kinh nghiệm phong phú có thể khiến con trở nên xuất sắc hơn; cuối cùng việc tích lũy văn hóa có thể khiến con trở nên khác biệt với người khác. 

Vẻ đẹp thực sự không bao giờ tồn tại ở bên ngoài, mà nó là một loại khí chất và nội hàm được ẩn giấu bên trong. Vì vậy, cha hy vọng con gái sẽ đọc thật nhiều những cuốn sách bổ ích để có thể khoác lên mình bộ cánh về tri thức. Nó sẽ giúp con bay cao hơn trong tương lai, và cũng sẽ trang điểm cho bản thân con với một nét duyên dáng và khác biệt.

Điều tiếp theo cha muốn gửi đến con gái chính là thông điệp: Đừng coi thường từng chút kiên trì nhỏ

Cha sẽ kể cho con nghe câu chuyện về một loại cây rất đặc biệt, đó chính là cây tre. Trong 5 năm đầu vòng đời của một cây tre, sẽ không thấy một cây tre mới nào được mọc ra.

Nhưng đến năm thứ 6, chỉ sau một trận mưa, con sẽ thấy xung quanh mọc ra rất nhiều măng, rồi từ đó tre cũng lớn nhanh như thổi. Mỗi ngày lại nhìn thấy sự thay đổi ngoạn mục của nó, và cho tới nửa năm sau thì nơi đâu đã phát triển thành một cụm tre lớn rồi.

Con có biết tại sao đến năm thứ 6 những cây tre này lại phát triển một cách vượt trội như vậy không?

Điều này là do trong 5 năm đầu sinh trưởng, là thời gian rễ của nó âm thầm nỗ lực đâm sâu xuống đất, kéo dài các gân rễ ra xa vài mét. Hệ thống rễ lớn và ổn định này không chỉ cho phép nó hấp thụ đủ chất dinh dưỡng trong quá trình phát triển ở tương lai mà còn cho phép cây đứng thẳng trước mưa gió.

Cho nên con đừng nghĩ rằng bản thân mỗi ngày học tập, đọc sách, luyện thư pháp, chạy nhảy đi lặp lại là bình thường. Bởi vì nếu con xem trọng những việc nhỏ này thì có ngày nó sẽ mang đến cho con sự thay đổi vô cùng lớn về chất.

Trên thế giới này, không có sự vất vả nào là uổng công. Việc phải đổ mồ hôi sẽ không làm con thất vọng. Chỉ bằng cách cố gắng không ngừng, con mới tích lũy được nhiều và nở rộ những kết quả đáng kinh ngạc vào một ngày không xa.

Cuộc sống vốn dĩ là vậy, con càng làm việc chăm chỉ, con càng nhận được nhiều may mắn.

Con gái, nếu con hay suy nghĩ nhiều về mọi thứ thì từ hôm nay con hãy đừng làm thế nữa. Đừng quan tâm quá nhiều đến người khác nghĩ gì mà hãy cứ là chính mình, con nhé!

Con còn nhớ chúng ta đã từng xem một video của một cựu giáo viên tiếng Anh, khi ấy thầy đã nhặt một cây xúc xích lên và hỏi mọi người, theo quan điểm của các bạn, đây là hình gì?

Ở ngoài, những gì chúng ta thấy là một hình chữ nhật không đều. Còn cô giáo đứng cạnh thầy thì nói rằng nó là một khối màu không có hình thù nhất định.

Nhưng theo quan điểm của thầy lúc đó thì nó lại là rất tròn trịa.

Thầy nói rằng: Điều tôi muốn nhắn nhủ chính là chúng ta đừng tranh cãi với người khác nữa. Cả hai chúng ta đều có những lập trường và nhìn nhận sự việc ở các góc độ khác nhau. Cả hai chúng ta đều đúng. Tại sao tôi cứ phải thuyết phục bạn, và tại sao bạn cứ phải thuyết phục tôi?

Xúc xích cũng vậy, làm người cũng vậy. Trong cuộc sống của chúng ta không thể tránh khỏi những tiếng nói khác nhau, chất vấn, tiêu cực, phê phán và giễu cợt.

Nếu vì một vài lời nói của người khác mà để tâm trí mình bị vướng mắc và chìm sâu vào những cảm xúc tiêu cực, thì con chỉ đang tự mình chuốc lấy những phiền não mà thôi.

Chỉ bằng cách không sống trong miệng của người khác mà luôn vững vàng là chính mình, con mới có thể sống tốt cuộc sống của con.

Con gái có phiền não về bạn bè của mình không? Cha sẽ nói cho con biết một điều: Một bông hoa đẹp đẽ và ngát hương sẽ tự thu hút nhiều người yêu mến

shutterstock 700829929
(Ảnh: Julia Kuleshova/ Shutterstock)

Cha biết con là người biết quan tâm đến bạn bè và coi trọng tình bạn. Ngày thường, con luôn cố gắng duy trì tốt mọi mối quan hệ vì sợ người khác không thích mình.

Nhưng có một sự thật đau lòng mà con cần biết chính là: Tình bạn thời học trò thường quá mỏng manh, nó chỉ như là gió thoảng mây bay vậy. Giống như hiện tại, con đã mất liên lạc với rất nhiều bạn từ thời tiểu học rồi phải không?

Tri kỷ là duyên phận, cho nên con không cần phải buồn. Bởi vì những người bạn thật sự không phải là nhờ sự níu kéo mà là nhờ vào sự thu hút.

Chỉ khi giống nhau ba điểm này: Quan điểm giống nhau, chí hướng giống nhau và tính cách giống nhau thì chúng ta mới có thể thoải mái và đồng hành lâu dài.

Vì vậy, cha hy vọng rằng con sẽ dành nhiều thời gian hơn để bảo vệ bạn bè của mình và cải thiện bản thân con. Chỉ khi con luôn tỏa sáng và vui vẻ thì những người bạn yêu mến con sẽ lần lượt đến.

Cha còn muốn gửi đến con gái một thông điệp: Miễn là con có thể cười, thì sẽ không phải dùng đến những giọt nước mắt.

Con có biết về một thí nghiệm của nhà tâm lý học James Laird không? Ông ấy chia các tình nguyện viên thành 2 nhóm, 1 nhóm được yêu cầu là sẽ cau mày khi tiếp xúc với các điện cực, và nhóm còn lại thì mỉm cười.

Kết quả là những người cau mày chỉ cảm thấy tức giận, trong khi những người mỉm cười lại cảm thấy hạnh phúc. Đặc biệt trạng thái tâm trí này có thể được kéo dài trong khoảng thời gian rất lâu. Đó là bởi vì bất cứ khi nào chúng ta cười, những dây thần kinh và cơ bắp sẽ gửi các thông điệp kích hoạt đến trung tâm khoái cảm của não bộ.

Con gái à! Trên đời 10 điều thì có đến 9 điều là không vừa ý. Do đó tâm thái đối nhân xử thế của con sẽ quyết định vận hạnh của cả cuộc đời con sau này.

Nếu con mù quáng đắm chìm trong phiền não, thì cái sự bi quan ấy sẽ giống như chiếc xiềng xích nặng nề, nhốt chặt con trong bóng tối của sự thất vọng. Nhưng nếu con luôn cố gắng và không ngừng mỉm cười, thì sự lạc quan sẽ như tia nắng ấm áp, giúp con xua đi mọi muộn phiền và đau khổ.

Dẫu cuộc đời có cho con cả trăm lý do để khóc, thì con cũng hãy tìm ra một lý do để cười, con nhé. Hãy để sự lạc quan trở thành một chuẩn mực, thì sự ấm áp và may mắn trong cuộc sống chắc chắn sẽ đến với con.

Và đây sẽ là điều cuối cùng cha muốn nói với con: Đường đời phía trước còn rất dài, cha mong con sẽ luôn thắp sáng ngọn đuốc trong tim và tiến về phía trước một cách không sợ hãi. Mong con gái luôn sống hết mình, đọc nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn và mạnh mẽ hơn. Và cha mong con hãy luôn nhớ rằng, bất kể lúc nào con quay đầu lại, cha mẹ vẫn sẽ luôn mở rộng vòng tay và đón con vào lòng!…

Theo Nanhai pai

Trúc Nhi biên tập

Mời xem video: Tại sao chúng ta luôn không thể đạt được kỷ luật tự giác cao độ?