Phải cắt một bên chân từ khi còn nhỏ là một cú sốc lớn đối với Musa Motha. Nhưng bi kịch này không thể ngăn cản anh trở thành một vũ công xuất sắc và tỏa sáng trên sàn diễn Britain’s Got Talent. 

ung thư
Không để bi kịch đánh bại, Musa Motha vẫn quyết trở thành một vũ công xuất sắc. (Ảnh minh họa: Kitreel/ Shutterstock)

Musa Motha (27 tuổi) lớn lên ở Sebokeng, một khu vực kém phát triển ở Johannesburg, Nam Phi. Đối với anh, sân bóng tạm thời đối diện nhà là “thiên đường” giữa môi trường sống ảm đạm xung quanh.

Thật không may, vì căn bệnh ung thư mà anh buộc phải cắt bỏ chân trái từ khi còn nhỏ. Ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của Musa Motha chấm dứt từ đây. 

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Musa Motha (@musa_motha95) chia sẻ

Musa Motha cảm thấy đau khổ? Đó là điều chắc chắn. Nhưng anh không để bi kịch này đánh bại mình, mà thay vào đó anh chăm chỉ tìm kiếm những niềm vui mới trong cuộc sống. Cuối cùng, anh nhận ra âm nhạc chính là nguồn sức mạnh và động lực cần thiết cho bản thân.

“Sau khi cắt cụt chân, tôi bắt đầu yêu âm nhạc. Lúc đó, bạn bè của tôi rất thích nhảy nên tôi đã nhờ họ dạy cho tôi. Tôi dùng nạng thay cho chân trái và cứ thế, mọi chuyện bắt đầu”, anh nói.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Musa Motha (@musa_motha95) chia sẻ

Mới đây, Motha đã chiếm trọn trái tim của cả nước Anh với màn vũ đạo xuất sắc trên sân khấu Britain’s Got Talent. Giám khảo Simon Cowell nhận xét rằng đây là lần đầu tiên ông thấy khán giả phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Tất cả mọi người, kể cả ban giám khảo, đều đứng dậy để vỗ tay chúc mừng cho Motha.

Trong cuộc phỏng vấn, Motha cho biết ước mơ của anh không chỉ dừng lại ở việc được mọi người nhìn nhận như một vũ công, mà anh còn muốn tạo ra một không gian cho những người khuyết tật khác khám phá niềm đam mê của họ (như bóng đá hay ca hát). Anh tin rằng một khi đã có những người đi trước gặt hái thành công thì dần dần sẽ có nhiều cánh cửa mở ra hơn cho những người khuyết tật khác. 

“Tôi không muốn kể một câu chuyện bi lụy. Tôi muốn cho các bạn thấy những điều tốt đẹp tôi có được sau khi sự kiện đó [cắt cụt chi] xảy ra. Hãy cố gắng vượt qua thử thách, rồi bạn sẽ thấy bản thân mình mạnh mẽ như thế nào”, Motha khích lệ những người khuyết tật.