“Mỗi ngày làm 3 điều thiện, 3 năm Trời sẽ ban phúc lành. Kẻ hung tàn nói lời độc ác, nhìn người bằng đôi mắt độc ác, làm việc ác, mỗi ngày làm 3 điều ác, 3 năm Trời ắt giáng họa. Cớ sao không tránh hành ác?” (Trích từ sách Cảm ứng Thái Thượng)

vận mệnh
Thái Thượng Lão Quân (Ảnh chụp màn hình video)

Từ xưa đến nay, trong dân gian Trung Quốc có rất nhiều sách khuyến thiện, nội dung thường liên quan đến hai pháp môn Phật gia và Đạo gia. Sách khuyến thiện đều được tặng miễn phí, do tín đồ hoặc nhà hảo tâm quyên góp, bởi đây là việc tích đức hành thiện, không vụ lợi, không cầu báo đáp.

“Cảm ứng Thái Thượng” là một trong những cuốn sách khuyến thiện được truyền bá khá rộng rãi, đề cao tư tưởng “Thiên nhân cảm ứng” và nhân quả báo ứng. Toàn văn chỉ có 1.277 chữ, là nội dung cốt lõi khuyến thiện của Đạo giáo. Tương truyền là do Thái Thượng Lão Quân chỉ dạy, nói rõ về 22 việc thiện và 155 việc ác trên đời.

Cuốn sách này không chỉ có triết lý trung hiếu lễ nghĩa của Nho gia, mà còn có tín ngưỡng trọng Đức của Đạo gia, và nội hàm ôm giữ lòng từ bi trong Phật gia. Vậy nên có thể nói rằng cuốn sách là sự dung hòa của 3 trường phái Nho gia, Phật gia và Đạo gia.

Từ quan điểm của “Cảm ứng Thái Thượng”, có nhiều việc ác hơn so với việc thiện, nên mới có tới 155 việc ác. Sách viết rằng: “Mỗi ngày làm 3 điều thiện, 3 năm Trời sẽ ban phúc lành. Kẻ hung tàn nói lời độc ác, nhìn người bằng đôi mắt độc ác, làm việc ác, mỗi ngày làm 3 điều ác, 3 năm Trời ắt giáng họa. Cớ sao không tránh hành ác?”

Nếu mỗi ngày làm 3 việc thiện, vận số sẽ được cải thiện rất lớn, nhưng nếu mỗi ngày làm 3 việc ác, ắt sẽ gặp đại họa. Con người hiện đại có thể không tin vào những điều này, nhưng đây là lẽ tự nhiên. Bởi Đất thuận theo Trời, Trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo Tự nhiên.

Tất cả chúng ta đều hiểu rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Trong Phật gia có câu rằng, vạn sự đều có nhân quả, gieo nhân lành thì gặp quả lành, gieo nhân ác thì gặp quả ác, người hành thiện sẽ được phúc báo, kẻ hành ác ắt gặp tai họa. Muốn tu được đại phúc, cải biến vận mệnh thì cần gieo nhân lành, “một ngày làm 3 điều thiện, 3 năm Trời sẽ ban phúc lành”.

3 điều thiện ở đây chỉ nhãn thiện (ánh nhìn thiện), ngôn thiện (nói lời thiện) và hành thiện (làm việc thiện).

Nhãn thiện (ánh nhìn thiện)

Nhìn thế giới bằng đôi mắt thiện lương, mọi vật đều sẽ thiện lành. Nghĩa là đối đãi với cha mẹ, gia đình, người thân bạn bè, xã hội, và nhìn nhận vạn vật trong tự nhiên bằng lòng biết ơn, và thiện niệm, chớ sinh tà niệm, mang lòng ghét bỏ, hay nhìn đời bằng ánh mắt thù hận.

Có người cảm thấy vận mệnh của mình không tốt, không được phúc báo. Chúng ta cần hiểu rằng, vận mệnh nằm trong tay chính mình, phúc báo đến từ tâm. Đối đãi với người khác bằng lòng biết ơn, càng biết ơn, vạn vật sẽ càng lưu tâm, đối tốt với bạn, hóa hung thành cát, phúc báo sẽ tự tìm đến, vận mệnh cũng dần được cải biến.

Ngữ thiện (nói lời thiện)

Nghĩa là trong quá trình giao tiếp với cha mẹ, người thân trong gia đình, họ hàng bạn bè, mọi người trong xã hội và vạn vật trong tự nhiên, chỉ nên nói những lời tốt đẹp.

Không nói lời ác, không chửi thề, nói lời thô tục, không gây chia rẽ, không tà dâm, không truyền bá tà dâm, không truyền bá ác đạo, lời ác, v.v. Làm tổn thương người khác bằng những lời độc ác cũng sẽ tổn hại đến phước lành của chính mình.

Hành thiện (làm việc thiện)

Tục ngữ có câu, người hành thiện phúc dẫu chưa tới, họa đã rời xa. Hành thiện là tự tâm giúp đỡ người khác, khích lệ, khen ngợi họ, tuyên dương việc thiện, phóng sinh, bố thí…

Chỉ cần năng hành thiện tích đức, phúc đức sẽ ngày càng sâu dày. Tất cả tiền tài, danh vọng, địa vị đều chỉ là phúc báo trên bề mặt, thủ đức mới là cái gốc căn bản, bởi “đức dày” mới có thể “tải vật” (dung chứa vạn vật).

Những video, hình ảnh khiêu dâm, kỳ dị trên Internet, trên đường phố, hay tại nơi công cộng hiện nay đều đang gieo rắc ác tâm. Nói lời độc ác, hành động thô bạo với người nhà, đều sẽ gieo lại mầm họa.

Mỗi ngày kiên trì làm 3 việc thiện không trễ nải ắt sẽ đến lúc đầy 3 năm, được Trời ban phúc lành.