Mới đây, một người phụ nữ ở tiểu bang Florida (Mỹ) đưa con gái 11 tháng tuổi đi máy bay đến thành phố khác để chữa bệnh, họ rất may mắn được một người đàn ông xa lạ lịch sự nhường chỗ ngồi khoang hạng nhất, điều này khiến người mẹ vô cùng cảm kích. Lòng tốt của người đàn ông này cũng được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông khắp thế giới.

Con gái Lucy của cô Kelsey Rae Zwick bị mắc bệnh phổi mãn tính nên được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Nhi Philadelphia. Vào ngày 6/12, cô Kelsey đưa Lucy đi máy bay từ Orlando để đến Philadelphia chữa bệnh.

Sau khi họ ngồi vào chỗ, tiếp viên hàng không thông báo rằng có một người đàn ông mua vé ghế ngồi 2D khoang hạng nhất muốn đổi chỗ với họ để hai mẹ con được thoải mái hơn. Ngày hôm đó, cô Kelsey đẩy xe đẩy gấp mang theo tã và máy thở cho Lucy.

Kelsey cho hay cô không kìm được nước mắt và đã bật khóc trong lúc chuyển chỗ ngồi, còn Lucy thì đang mỉm cười. Do họ lên máy bay trước nên không gặp được người đàn ông tốt bụng nọ, nhưng cô vô cùng biết ơn ông ấy.

khoang hang nhat
Cô Kelsey Rae Zwick cùng bé Lucy (trái) và người chị em song sinh của Lucy. (Ảnh: Facebook)

Sau đó cô Kelsey chia sẻ trên Facebook về những gì mình đã trải qua, đồng thời cảm ơn người đàn ông đã nhường chỗ ngồi cho họ.

Cô viết: “Cảm ơn ông, không chỉ đơn giản vì chỗ ngồi, mà còn vì ông đã quan tâm đến chúng tôi, vì ông nhìn thấy chúng tôi và hiểu rằng có lẽ không phải mọi việc lúc nào cũng tốt đẹp, vì ông đã quyết định cho chúng tôi thấy việc làm tốt bụng của mình. Điều này nhắc nhở tôi rằng thế giới này tuyệt vời đến mức nào.”

Cô Kelsey cũng hứa rằng mình sẽ “tiếp nối hành động tốt đẹp” của người đàn ông này.

Bài đăng này của cô nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, hiện đã có hơn 310.000 lượt thích và 410.000 lượt chia sẻ.

Cô Kelsey chia sẻ với trang Yahoo News rằng, sau khi bài đăng của cô trở nên nổi tiếng, có người đã tìm được người đàn ông tốt bụng ấy và liên lạc với ông.

Cô cho hay: “Tôi đoán ngày hôm đó là sinh nhật của ông ấy, nhưng ông ấy đã không đến tìm chúng tôi. Sau đó ông ấy cảm ơn ngược lại tôi khi đã cho ông ấy một ngày sinh nhật đáng nhớ. Đó là một ngày rất đặc biệt. Ông ấy nói rằng điều này đã khiến ông và vợ mình rơi nước mắt. Ông ấy còn chia sẻ rằng: ‘Tôi rất vui khi chúng ta được đi cùng chuyến bay.'”

Minh Ngọc

Xem thêm: