Năm 2023 sắp kết thúc, trong thời khắc chuyển giao này, nhiều người thường nghĩ về năm mới thế giới sẽ thay đổi ra sao… Dưới đây là một số dự đoán từ 3 nhà tiên tri nổi tiếng: Nostradamus, Old Moore (Theophilus Moore), và Baba Vanga.

Nostradamus
Từ trái qua: Các nhà tiên tri Nostradamus, Old Moore (Theophilus Moore), và Baba Vanga. (Ảnh tổng hợp từ Wikimedia, và tranh vẽ của M. Nickson)

“Niên giám của Old Moore”

Thời gian kết năm, nhiều người thích xem lại “Niên giám của Old Moore” (Old Moore’s Almanac) để suy nghĩ tình hình trong nước và quốc tế năm tới. Cuốn kỷ yếu chiêm tinh này được xuất bản ở Anh đã hơn 200 năm, còn Old Moore đã 260 tuổi, đây là một trong những cuốn niên giám lâu đời nhất trên thế giới. Người khởi xướng niên giám này là Theophilus Moore – chủ một cơ sở đào tạo ở Milltown. Là một giáo viên giỏi tiếng Ireland, tiếng Anh, tiếng Hy Lạp và tiếng Latin, ông được biết đến như một nhà toán học và chiêm tinh thông minh.

Những dự đoán có tầm nhìn xa ‘gây sốc’ trong “Niên giám của Old Moore” đã thu hút nhiều chú ý, từ vấn đề sức khỏe tâm thần của danh ca Kanye West, việc ông Trump tái đắc cử, cho đến những dự đoán về sự trỗi dậy của đồng Bitcoin hơn một thập kỷ trước, thậm chí cả dịch COVID-19.

Dự đoán của Old Moore cho năm 2024 như sau: Trí tuệ nhân tạo (AI) xuất hiện ý thức, trỗi dậy tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), xã hội chào đón các giải pháp đổi mới, tỷ lệ sinh giảm, khai thác khoáng sản từ vũ trụ mở ra ‘thời đại không gian’…

Trong bối cảnh u ám liên quan sự trỗi dậy đồng Bitcoin và những tranh cãi liên quan ông Trump [cựu Tổng thống Mỹ tái tranh cử], năm 2024 dường như là một năm đầy rẫy những ẩn số và thách thức.

Nostradamus

Nostradamus là nhà chiêm tinh người Pháp thời thế kỷ 16 được mệnh danh là “nhà tiên tri ngày tận thế”. Nhà chiêm tinh này đã đưa ra dự đoán cho năm 2024 rằng một số thảm họa vào năm 2023 sẽ tiếp tục lan rộng, bao gồm tình trạng bất ổn hoàng gia, vấn đề khí hậu, xung đột toàn cầu….

Sở dĩ cuốn “Trăm bài thơ” (Les Prophéties) của ông nổi tiếng là vì mỗi bài thơ đều ẩn chứa một lời tiên tri. Cuốn “Trăm bài thơ” được xuất bản vào năm 1555 chứa đầy các yếu tố như chiến tranh, thiên tai, tấn công hạt nhân và các cuộc cách mạng… Thời gian những tiên đoán của Nostradamus kéo cho đến năm 3797.

Trong lời nói đầu cuốn “Trăm bài thơ”, Nostradamus đã tiên đoán: “Đất khô sẽ càng khô hơn, sẽ có lũ lớn” (The dry earth will grow more parched, he predicts in one quatrain, and there will be great floods). Giả sử dự đoán này đúng thì năm 2024 có thể xảy ra tình trạng khí hậu thảm khốc mà loài người khó lường. ​

Ngoài ra, Nostradamus còn mô tả Trận chiến và Hải chiến: “Trận chiến và Hải chiến. Kẻ thù Đỏ sẽ trở nên tái nhợt vì sợ hãi/khiến Đại dương phải kinh hãi” (Combat and naval battle. Red adversary will become pale with fear/putting the great Ocean in dread). Nhiều người đã giải thích bài thơ của Nostradamus ám chỉ đến cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và NATO, nhưng cũng nhiều người cho rằng ông đề cập đến biến đổi khí hậu theo đó màu đỏ tượng trưng cho Mặt trời, có thể xảy ra sự kiện ‘sương mù toàn cầu’.

Ông cũng cho hay trong lời tiên tri rằng, “Vua của quần đảo sẽ trải qua một cuộc ly hôn gây tranh cãi và bị dùng vũ lực trục xuất, sau đó bị thay thế bởi một người không có dấu ấn của một vị vua, báo trước một số hỗn loạn với vị vua mới” (King of the Isles who has a controversial divorce driven out by force and who is replaced by one who will have no mark of a king).

Cuối cùng, lời tiên đoán của Nostradamus còn bao gồm cả cái chết của vị giáo hoàng già: “Qua cái chết của Giáo hoàng rất già/Một người La Mã ở độ tuổi tốt sẽ được bầu” (Through the death of the very old Pontiff/A Roman of good age will be electedhe writes).

Baba Vanga

Mặc dù nhà tiên tri mù Baba Vanga của Bulgaria đã qua đời cách đây 23 năm, nhưng bà vẫn được nhiều người sùng kính vì những dự đoán chính xác về các sự kiện quốc tế như vụ tấn công khủng bố ngày 11/9, hay việc ông Obama đắc cử tổng thống Mỹ. Khi bà 12 tuổi, một cơn gió mạnh trong cơn bão đã cuốn bà lên cao, bà rơi xuống đất và bị mù. Khi người ta phát hiện là lúc bà đã hấp hối và đôi mắt đầy bùn. Bà cho biết khoảng thời gian bị mất tích đó là lúc bà đã trải qua “cảnh ảo giác” và khiến bà bắt đầu tin bản thân có khả năng dự đoán tương lai và chữa lành vết thương cho người khác.

Baba Vanga nghĩ điều gì sẽ xảy ra vào năm 2024? Trong dự đoán của Baba Vanga, năm 2024 sẽ mở ra những thay đổi lớn trong lĩnh vực khoa học công nghệ, máy tính lượng tử sẽ có những bước tiến vượt bậc phá vỡ giới hạn tốc độ tính toán truyền thống, mở ra một kỷ nguyên mới của khoa học công nghệ. Về mặt kinh tế, Baba Vanga dự đoán căng thẳng sẽ gia tăng trong năm tới khi sức mạnh kinh tế chuyển dịch từ Tây sang Đông, những xung đột địa chính trị sẽ ngày càng sâu sắc tác động lớn đến nền kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, các cuộc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng sẽ gây ảnh hưởng gia tăng mạnh đối với các vấn đề quan trọng như lưới điện và nhà máy xử lý nước…