Khi trung tâm thương mại không còn ai, người đàn ông này bắt đầu cử động bình thường rồi thản nhiên ăn cắp những món trang sức đắt tiền. 

lấy trộm đồ
(Ảnh minh họa: KUPRYNENKO ANDRII/ Shutterstock)

Mới đây, một người đàn ông 22 tuổi đến từ Warsaw đã bị cảnh sát bắt vì hành vi trộm cắp tại trung tâm thương mại.

Theo hình ảnh do camera an ninh ghi lại, người này đã đứng bất động giả làm ma-nơ-canh cho đến khi trung tâm thương mại đóng cửa rồi mới bắt đầu “hành sự”. Anh ta thoải mái đi lại quanh các quầy hàng để ăn cắp trang sức vì nghĩ xung quanh chẳng còn ai.

Trước đó, anh ta đã từng bị cáo buộc về tội ăn trộm đồ ăn từ quán bar và ăn trộm quần áo hàng hiệu từ trung tâm mua sắm. Hình ảnh anh ta lén lút chui vào khe hở cửa cuốn của một cửa hàng quần áo thiết kế đã được ghi lại rõ ràng.

Các nhà chức trách cho biết người đàn ông này cũng đã từng thực hiện hành vi trộm cắp tại một trung tâm mua sắm khác. Anh ta đã đợi trung tâm đóng cửa rồi lấy trộm tiền từ máy tính tiền.

Sau khi phát hiện ra người đàn ông đáng ngờ, nhân viên an ninh của trung tâm thương mại đã báo cho cảnh sát Warsaw.

Được biết, người đàn ông này bị buộc tội trộm cắp và có thể phải đối mặt với mức án tù lên tới 10 năm.

Đây không phải là lần đầu tiên có người giả làm ma-nơ-canh để ăn trộm trong cửa hàng. Vào năm 2016, theo tờ Sun đưa tin, hai tên trộm đã trà trộn vào các ma-nơ-canh trong cửa hàng để ăn cắp số quần áo hào hiệu trị giá 10.000 bảng Anh. Năm 2012, theo Guardian, ba người đàn ông giả làm ma-nơ-canh trong một cửa hàng quần áo thiết kế đã bị cảnh sát Rome bắt giữ sau khi bị hàng xóm báo cáo.