Tanya Hill-Holliday làm việc ở nhà hàng McDonald’s từ khi còn là một sinh viên. Khi nhìn thấy cơ hội có trở thành đại lý nhượng quyền, cô đã ngay lập tức nắm lấy nó.

nha hang McDonalds
Từ công việc dọn dẹp nhà vệ sinh, Tanya Hill-Holliday ở Tây Philadelphia hiện đang trở thành chủ sở hữu công ty riêng – 12 nhà hàng McDonald’s. (Ảnh: Patcharaporn Puttipon4289/ Shutterstock)

Câu chuyện về một phụ nữ bắt đầu với công việc dọn dẹp nhà vệ sinh trở thành chủ sở hữu của 12 nhà hàng McDonald’s nghe như một điều kỳ diệu. Thế nhưng, không có phép màu nào ở đây cả. Tanya Hill-Holliday đã làm việc chăm chỉ để có ngày hôm nay.

Tanya Hill-Holliday là một đại lý nhượng quyền của McDonald’s làm việc tại Main Line, Pennsylvania. Hiện cô đang là chủ sở hữu của hàng chục địa điểm McDonald’s trong khu vực của mình. 

“Bắt đầu với tư cách là một nhân viên của McDonald’s. Hiện tôi đang sở hữu công ty riêng – 12 nhà hàng McDonald’s. Đây đúng là kế hoạch của Chúa!”, Tanya chia sẻ.

Được biết, Tanya có gốc Virginia nhưng lại lớn lên ở Tây Philadelphia. Cô bắt đầu làm thêm ở McDonald’s trong thời gian theo học Đại học Bang Morgan ở Baltimore, Maryland. Vừa học vừa làm không phải là chuyện đơn giản nhưng Tanya vẫn rất yêu thích công việc của mình. 

“Tôi luôn cảm thấy thích thú với những gì mình đang làm. Họ nói rằng tôi phải lau bàn, dọn nhà vệ sinh, cọ sạch chân tường. Không vấn đề gì cả, tôi có thể làm được”, cô nói.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã đăng ký tham gia chương trình đào tạo quản lý của McDonald’s. Tại dây, cô đã dần phát triển năng lực kinh doanh của bản thân và truyền cảm hứng cho những người khác. 

“Tôi yêu những gì tôi làm và tôi chỉ làm những gì tôi yêu thích”, cô nói.

Tanya đã làm việc với McDonald’s hơn 40 năm vậy nên cô hiểu rõ nơi này hoạt động như thế nào. Khi nhìn thấy cơ hội sở hữu một cửa hàng nhượng quyền, cô ngay lập tức nắm lấy nó.

Từ kinh nghiệm của mình, Tanya muốn đưa ra lời khích lệ với những ai đang muốn thay đổi cuộc sống: “Tôi không bao giờ bỏ cuộc, tôi luôn cố gắng vượt qua khó khăn. Tôi muốn đưa ra một lời khuyên nhỏ cho những ai đang lắng nghe và có lẽ đang gặp khó khăn hoặc đang suy nghĩ về việc ‘làm thế nào để bắt đầu? Tôi nên làm gì đây?’. Trước hết, tôi khuyên bạn hãy tạo ra kỷ luật tự giác. Bắt đầu từ chính bản thân bạn. Bạn cần có tính kỷ luật để vươn tới thành công. Tính kỷ luật đó có thể xoay quanh đạo đức làm việc hoặc quá trình tiết kiệm của bạn. Khi bạn kiếm được tiền, bạn tiết kiệm bao nhiêu, làm từ thiện bao nhiêu, chi tiêu bao nhiêu? Bạn cần tạo ra tính kỷ luật để xây dựng nền tảng, rồi khi thấy có cơ hội kinh doanh, bạn sẽ thấy bản thân mình đã sẵn sàng. Và đừng quên, khi gặp khó khăn, bạn hãy nhớ tới điều cơ bản nhất. Hãy dừng lại và cầu nguyện một lát”.