Gia đình bà giàu có, nhưng bà suốt đời phục vụ người nghèo. Là hiệu trưởng một trường học quý tộc, nhưng bà đã bước ra khỏi những bức tường cao, và bước chân vào khu ổ chuột, mang trên mình nỗi thống khổ của thế giới. Bà chính là Mẹ Teresa (1910~1997).

tình yêu
Tượng Mẹ Teresa bế một em bé bên trong Nhà thờ Saint Mary of Suffrage ở Ravenna, Ý. (Ảnh: Vivida Photo PC/ Shutterstock)

Mẹ Teresa được mệnh danh là “Vị thánh của khu ổ chuột”. Bà đã dành cả cuộc đời để theo đuổi chân lý, rằng không ai trong chúng ta là người vĩ đại nhất, nhưng chúng ta có thể làm những điều bình thường nhất trong cuộc sống với tình yêu vĩ đại, sống vì tình yêu…

Mẹ Teresa, tên thật là Gonxha Bojaxhiu, sinh ra trong một gia đình Công giáo ở tại Skopje, thủ đô của Bắc Macedonia. Dưới ảnh hưởng của gia đình, Mẹ Teresa có một trái tim yêu thương cháy bỏng ngay từ khi còn nhỏ.

Khi trưởng thành, Mẹ Teresa giảng dạy tại Trường Trung học Nữ sinh St. Mary ở Calcutta trong 17 năm, sau đó trở thành hiệu trưởng.

Tuy nhiên, Mẹ Teresa không muốn tiếp tục ở lại đó. Bà biết rằng thiên chức của mình là giúp đỡ người nghèo, khu ổ chuột bẩn thỉu bên ngoài bức tường trường học mới là nơi bà thực sự nên đến.

Trong thời gian ở khu ổ chuột, Mẹ Teresa đã nhặt những đứa trẻ bị bỏ rơi từ bãi rác, bế những người nghèo đang hấp hối trên đường phố, và nắm tay những người sắp chết không được chăm sóc trong bệnh viện, vuốt mắt cho họ, giúp họ được ra đi trong sự tôn nghiêm…

Bà không chỉ phục vụ người nghèo, mà còn yêu cầu bản thân cũng trở thành người nghèo và sống đạm bạc. Bà chỉ có 3 bộ quần áo, không đi tất, chỉ đi dép. Ngoài đèn điện, thiết bị điện duy nhất trong nhà bà là một chiếc điện thoại…

Giải thưởng Nobel về tình yêu

Năm 1979, Mẹ Teresa đoạt giải Nobel Hòa bình. Cùng năm đó, bà cũng nhận được giải thưởng danh dự cao nhất đất nước từ chính phủ Ấn Độ.

Mặc dù giành được nhiều giải thưởng, nhưng bà luôn khiêm tốn nói rằng, mình là một cây bút chì nhỏ trong tay Chúa. Chính Ngài viết, Ngài suy nghĩ và Ngài vận hành. Bà chỉ cần là cây bút chì đó.

Ngoài ra, bà còn dùng toàn bộ số tiền đạt giải giúp đỡ người nghèo, thậm chí bán cả huy chương Nobel. Đối với bà, những huy chương đó sẽ trở nên vô giá trị nếu không biến thành tiền để phục vụ người nghèo.

Mẹ Teresa còn mãi

Tháng 9/1997, Mẹ Teresa qua đời. Ấn Độ đã tổ chức quốc tang cho bà. Vào ngày tang lễ, bà được phủ cờ Ấn Độ, hàng ngàn người đã đổ ra đường dưới mưa lớn để tiễn đưa bà.

Khoảnh khắc thi thể của bà được nâng lên, tất cả người dân Ấn Độ, kể cả Thủ tướng Ấn Độ, đều quỳ xuống. Khi thi thể của bà được khiêng qua đường, những người trong tòa nhà tự động chạy ra, quỳ xuống đất và bày tỏ lòng kính trọng cao nhất đối với bà.

Mẹ Teresa đã dành cả cuộc đời mình để phục vụ người nghèo. Bà đã dành cả cuộc đời để lau nước mắt cho hàng ngàn người đau khổ.

Câu chuyện của bà là biểu tượng của ánh sáng và hy vọng, được truyền tụng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tình yêu của bà sẽ luôn tỏa sáng trên thế giới và sưởi ấm trái tim của mọi người…