Vụ kiện kéo dài 8 năm ròng rã cuối cùng cũng có phán quyết. Vì một nhân viên lỡ tay rót nước tẩy rửa cho khách uống, nhà hàng phải đối mặt với án phạt 9,3 triệu USD. 

Theo CNN, vào tháng 4 năm 2014, anh William Cronnon đến nhà hàng Marion County Cracker Barrel để ăn một bữa trưa bình thường nhưng một sự cố bất ngờ đã xảy ra. Người phục vụ vô tình đưa cho anh một cốc nước tẩy rửa Eco-San thay vì nước lọc. Các nhà hàng thường dùng loại hóa chất này để làm sạch khu bếp.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Global News (@globalnews) chia sẻ

Thomas Greer, luật sư đại diện cho anh Cronnon, nói với Newsweek rằng: “Người phục vụ đổ đầy nước tẩy rửa vào cốc của anh ấy mà cứ nghĩ đó là nước lọc. Hóa ra đó là hỗn hợp gồm nước và Eco-San, một loại thuốc tẩy thương mại”.

Sau khi nhấp một ngụm, anh Cronnon ngay lập tức nhận ra đó không phải nước thông thường mà là một loại chất hóa học. Vòm miệng và thực quản của anh có cảm giác bỏng rát, tài liệu của tòa án viết.

Theo NBC News, người ăn/uống phải chất tẩy thương mại sẽ gặp phải nhiều vấn đề tiêu hóa nghiêm trọng. Trong trường hợp của Cronnon, anh bị chuột rút, đầy hơi, tiêu chảy và trào ngược.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Jes 😘💋 (@twistd_x_sweetness) chia sẻ

Sau 30 phút nghị án, bồi thẩm đoàn tuyên bố anh Cronnon cần được bồi thường 4,3 triệu USD. Thêm mười phút cân nhắc nữa, họ yêu cầu phạt thêm 5 triệu USD. 

Luật sư Greer cho rằng tòa phán quyết rất nhanh và mức tiền phạt cũng rất cao vì đây là một sự việc rất nghiêm trọng.

Về phía nhà hàng, họ cảm thấy “thất vọng” và “hoàn toàn không đồng ý với phán quyết của bồi thẩm đoàn”. Họ cho rằng mức phạt này quá cao và vô lý đối với một sự cố đơn lẻ đã xảy ra từ 8 năm trước. 

Tuy nhiên, theo quy định về bồi thường thiệt hại phi kinh tế của bang Tennessee thì anh Cronnon sẽ chỉ nhận được tối đa 750.000 USD.

Minh Minh (Theo Global News)

Xem thêm: