Khi thấy cảm giác ớn lạnh trườn qua hông, phi công Erasmus chỉ nghĩ rằng chai nước của anh bị đổ. Anh không thể ngờ một con rắn hổ mang đang nằm gọn dưới ghế lái của mình.

phi công
(Ảnh minh họa: View Apart/ Shutterstock)

Mới đây, một phi công người Nam Phi đã gặp phải tình huống hy hữu khiến anh phải hạ cánh khẩn cấp ở độ cao 11.000 feet (3352.8 mét) giữa chuyến bay.

Phi công Rudolf Erasmus đang trên chiếc Beechcraft Baron 58 qua Nam Phi thì nhận thấy cảm giác lành lạnh ở hông.

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng chắc chai nước của tôi bị rỉ nước”, anh nói với Insider.

Nhưng khi quay lại nhìn, anh hoảng hồn nhận ra bóng dáng của một chiếc đầu rắn vừa chui xuống dưới chỗ ngồi của anh trong buồng lái. Khoảnh khắc đó, Rudolf Erasmus bất ngờ đến sững sờ, dường như không gian xung quanh anh đột nhiên trở nên im lặng đáng sợ. Não của anh không thể ghi nhận chính xác những gì đang diễn ra. Anh run rẩy trước viễn cảnh “hung thần” sẽ bò vào khu vực dành cho hành khách.

Sau một lúc thu mình lại vì sợ hãi, Erasmus nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và chấp nhận sự thật rằng trên máy bay đang có một con rắn hổ mang Cape cực độc. Rắn hổ mang Cape được coi là một trong những loài rắn nguy hiểm nhất ở châu Phi, nọc độc của chúng có thể giết chết một người trưởng thành chỉ trong vòng 30 phút.

Sự kiện này thực sự gây sốc nhưng nó là một viễn cảnh hoàn toàn có thể xảy ra vì trước đó các công nhân tại câu lạc bộ bay của anh đã nói rằng họ phát hiện ra một con rắn đang trú ẩn bên dưới máy bay.

Erasmus kể lại những gì anh vừa chứng kiến cho hành khách. Họ cũng im lặng, sững sờ và không giấu được biểu cảm bị sốc nặng. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều cố gắng giữ bình tĩnh để làm dịu tình hình. 

Cuối cùng, Erasmus thông báo phương án giải quyết tối ưu nhất là hạ cánh khẩn cấp. Anh mất 10 đến 15 phút để hạ cánh an toàn, tất cả hành khách đều khỏe mạnh, không có bất kỳ thương tích nào.

Sau khi rời khỏi máy bay, Erasmus đã đứng lên cánh máy bay, di chuyển dần lên góc độ có thể nhìn thấy ghế lái để nhìn kĩ con rắn bên trong. 

“Con rắn rất to. Nó cuộn tròn dưới ghế của tôi”, anh nói với hãng truyền thông địa phương Lowvelder.

Một người chuyên bắt rắn và một kỹ sư đã được điều tới hiện trường để xử lý con rắn. Tuy nhiên, sau khi họ tháo ghế và các tấm chắn khỏi máy bay thì con rắn đã biến mất. 

Ủy viên hàng không dân dụng Nam Phi, Poppy Khosa, ca ngợi Erasmus giống như một “vị anh hùng” vì đã cứu sống các hành khách trên máy bay. Nhưng chàng phi công cho rằng lời khen ngợi này có chút thổi phồng.

“Thành thật mà nói, sự bình tĩnh của các hành khách đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Tôi nghĩ rằng so sánh tôi với ‘anh hùng’ thì có chút to tát quá”, anh nói với Insider.