Khi cắn phải thứ gì đó cứng đơ, vị khách nghĩ rằng cô đã bị rụng mất một chiếc răng. Cô đâu thể ngờ mình đã gặp được viên ngọc mất 50 năm để hình thành.

Khi đến nhà hàng, tất cả chúng ta đều chỉ muốn có một bữa ăn ngon miệng và một khoảng thời gian thư giãn. Có lẽ không ai mong đợi đâu đó trên chiếc đĩa ăn của mình lại là một kho báu triệu đô. Vậy nhưng, ngoại lệ đã xảy ra với Sandy Sikorski và Ken Steinkamp – hai vị khách quen tại nhà hàng Bridge Restaurant & Raw Bar ở Westerly, Rhode Island. 

Vào một buổi tối năm 2021, họ đã đến đó cùng với anh trai và chị dâu của Sikorski. Khi trên đĩa chỉ còn một con ngao, Steinkamp đã nhường cho Sikorski thưởng thức.

“Khi ăn con ngao, tôi bỗng cảm thấy có thứ gì đó cứng và tròn ở trong miệng. Tôi nhổ nó ra ngoài và chị dâu liền hỏi ‘Liệu đó có phải là một chiếc răng không em?’”, Sikorski kể lại.

Mọi người đều hết sức bàng hoàng khi biết “cái răng” đó thực ra là một viên ngọc trai.

Sikorski đã mang nó đến Marc Fishbone của Black Orchid Jewellers – một công ty chuyên thiết kế đồ trang sức theo yêu cầu.

Theo Fishbone, ngọc trai Mercenaria thường phải mất khoảng 50 năm để hình thành. Loại ngọc này thường không có hình dạng đẹp nhưng viên của Sikorski thì rất mịn màng và có kích thước lớn. Quả thực, Sikorski đã gặp được một mối cơ duyên độc nhất vô nhị.

Sandy Sikorski và Ken Steinkamp đã nhờ Fishbone thiết kế nhẫn đính hôn và gắn viên ngọc lên đó. 

Khi câu chuyện về họ lan truyền trên mạng, một người đã nhận xét: “Chà, điều này thực sự tuyệt vời. Tôi đã bắt cả triệu con trai và sò suốt cả cuộc đời mà chưa tìm thấy ngọc trai bao giờ!”

Chiếc nhẫn được ra mắt vào ngày 8 tháng 7 khi cặp đôi chính thức đính hôn. Sikorski cảm thấy rất thích thú khi được đeo trên tay một viên ngọc khoáng chất hiếm có thay vì một viên kim cương khổng lồ như bao người khác.