Sự đau khổ trong khoa học

Nature đã hỏi các nhà khoa học trẻ về mối lo ngại của họ. Dưới đây là những gì họ chia sẻ:

Tuyệt vọng theo đuổi các khoản tài trợ dẫn đến không có thời gian cho khoa học

“Tôi đã dành hầu hết thời gian để để tìm quỹ tài trợ cho nghiên cứu của mình, và thời gian thực hiện nghiên cứu ít hơn 5%.”

Cạnh tranh khắc nghiệt khiến nhiều nhà khoa học đốt cháy giai đoạn:

“Có những nghiên cứu tuyệt vời đã được thực hiện, nhưng cũng có những nghiên cứu được thực hiện cẩu thả, phóng đại, thậm chí bịa đặt. Áp lực hiện tại và các chính sách tài trợ đồng nghĩa với việc đi đầu mà sai còn hơn đi sau mà đúng”.

Phải phụ thuộc vào các nhà khoa học lâu năm để thăng tiến:

“Nếu bạn không may mắn, nếu giáo sư của bạn không giỏi tìm tài trợ nghiên cứu hoặc không có uy tín hoặc không ủng hộ bạn, bạn sẽ hoàn toàn bế tắc.

Công việc hành chính quá tải, không có sự giúp đỡ:

“Nếu tôi yêu cầu thuê một trợ lý hành chính, tôi có thể tăng gấp đôi thời gian nghiên cứu của mình… và cả khoa có lẽ sẽ cười chế giễu tôi”

Giờ làm việc vô tận

“Trong nền văn hóa này, bạn không thể trở thành một nhà khoa học thành công nếu bạn chỉ làm việc 40 giờ một tuần. Tôi thường phải đấu tranh với mình hàng đêm khi không muốn lại mở laptop lúc 9h tối khi ngồi xuống ghế sofa. Nhưng tôi muốn tạp chí Nature đăng bài của tôi, tôi muốn khoản tài trợ lớn.”

Theo nature.com
Thiện Tâm tổng hợp