Nếu một người không thông minh, nhạy bén thì sẽ bị gọi là ngốc nghếch. Một số người ngốc nghếch là do thận có vấn đề.

ngốc nghếch
Thận tinh là tinh chất bẩm sinh và có số lượng hạn chế, trưởng thành sớm lão hóa sớm do tinh khí của thận bị tiêu thụ trước. (Ảnh minh họa: aslysun/ Shutterstock)

Con người ngốc nghếch là do có thứ gì đó không ổn bên trong cơ thể họ. Có thể là do nguồn cội của sự sống, khởi nguồn của âm và dương. Hai nhân tố này lại hội tụ trong thận.

“Hoàng Đế Nội Kinh” nói rằng: “Thận giả, tác cường chi quan, kỹ xảo xuất yên”, nghĩa là thận là cơ quan sản sinh ra sức mạnh thể chất, trí thông minh và khả năng sinh sản. Kỹ năng và sự khéo léo đều đến từ thận.

“Nội Kinh” còn nói: “Thận giả, chủ chập, phong tàng chi bổn, tinh chi xứ dã”. Câu này có nghĩa là thận cai quản việc tích trữ tinh khí và là cái gốc của thiên nhiên. Thận cũng cai quản tủy xương. Thận tinh có thể sinh ra tủy. Thận tinh đi theo cột sống lên não, và sản sinh những thứ mà y học hiện đại gọi là hormone vỏ thượng thận và chức năng của tuyến yên.

Thận chủ về xương, tăng cường thận tinh thể hiện ở thể lực, như thận khí mạnh thì cơ thể khỏe mạnh, tráng kiện.

Sức mạnh đến từ gót chân. Từ lòng bàn chân đến gót chân là nơi thận khí và thận tinh xuất phát. Sức bùng phát đến từ thắt lưng, là nơi ở của thận. Võ thuật đạt đến đỉnh cao, thậm chí đạt đến sự hoàn mỹ đều dựa vào thận tinh và thận khí. Nếu thận tinh không đủ thì khó đứng vững và trở nên vụng về.

Khi thận tinh không đủ, biển tủy trống rỗng, não thiếu chất dinh dưỡng vi tế, đầu óc sẽ trống rỗng, khiến con người trở nên đần độn. Không có thận tinh sẽ không minh mẫn, trí tuệ kém, hay quên và trở nên ngốc nghếch, đần độn. Trầm trọng thì gây ra bệnh mất trí nhớ, thiểu năng và teo tiểu não. Muốn thông minh và có năng lực thì phải có đủ thận tinh.

Cha mẹ đều hy vọng con trai “hóa rồng”, con gái “hóa phượng”. Nhưng khi thận tinh chưa đầy, lại khai mở trí não mạnh mẽ, sợ con cái thua thiệt ngay từ điểm xuất phát, ngược lại sẽ càng khiến trí tuệ của trẻ kém phát triển.

Thận tinh là tinh chất bẩm sinh và có số lượng hạn chế, trưởng thành sớm sẽ lão hóa sớm do thận tinh đã bị tiêu hao trước. Vậy nên khi nhỏ thông đạt, trưởng thành chưa hẳn đã giỏi giang. Nhiều vĩ nhân hầu hết đều là những “bông hoa nở muộn”.

“Hoàng đế Nội Kinh” nói: “Thận chủ chí.” Mặc Tử nhận định: “Chí bất kiên, trí bất đạt”, nghĩa là ý chí không mạnh mẽ thì trí tuệ sẽ không thông đạt. Đôi khi trí tuệ kém, nên chí hướng cũng nhỏ bé.

Chức năng của thận là tăng cường sức khỏe cho cơ thể cũng như bảo vệ tim. Tinh khí do thận điều tiết có thể chuyển hóa thành khí, khí có thể chuyển hóa thành thần.

Khi thận thủy và tâm hỏa không thể dung hòa giữa thủy và hỏa, tâm và thận không hòa hợp thì năng lượng chủ quản tinh thần của tâm cũng sẽ bị kéo xuống, khiến con người thiếu tham vọng và dễ sợ hãi.

“Hoàng đế Nội Kinh” nói: “Khủng thương thận”, nghĩa là sợ hãi sẽ hại thận. Lại nói: “Khủng tắc khí hạ”, sợ hãi khiến khí đi xuống. Thận khí không đủ sẽ sinh ra sợ hãi, bất an.

Sợ hãi quá mức khiến thận khí không ổn định, bị tiết ra ngoài. Do đó hai đường ruột do thận điều khiển sẽ mất kiểm soát, có người sẽ sợ hãi đến mức không tự chủ được đại tiểu tiện.

Người thận khí không đủ dễ cáu kỉnh. Nếu tức giận đến từ phần hỏa thì là bệnh tim, còn nếu đến từ chân thì là bệnh thận.

Thận là cái gốc của tiềm năng, nếu tinh khí của thận không thể tồn trữ, chức năng mất kiểm soát, một số người sẽ bị còng lưng, rên rỉ và run chân. Kỳ thực đều là do thận tinh không đủ.