Trong tiếng Nhật có một từ gọi là “ちかん” (Chikan) chỉ những kẻ sàm sỡ hoặc biến thái, có hành vi tấn công tình dục trên các phương tiện công cộng, từ này thường xuất hiện trong phim hoạt hình Nhật Bản. Tuy nhiên, theo điều tra bí mật của BBC, có một nhóm bất hợp pháp đằng sau cái gọi là “Chikan” trên tàu điện Nhật Bản, chuyên huấn luyện các thành viên quấy rối tình dục và quay lén video, sau đó bán các video này. Người đứng sau nhóm này là một người đàn ông Trung Quốc 27 tuổi. Những tin tức liên quan đã kích thích dư luận và trở thành một chủ đề nóng, nhưng sau đó đã bị ĐCSTQ cấm.

shutterstock 1117244339
Trên tàu điện Nhật Bản – (Ảnh minh họa: 2p2play/ Shutterstock)

BBC phơi bày người đàn ông Trung Quốc tổ chức “nhóm Chikan” tại Nhật Bản, chuyên quay video trộm

Nhóm “BBC Eye” của kênh BBC quốc tế đã sử dụng các phương pháp nằm vùng để điều tra trong hơn một năm và vạch trần một nhóm những kẻ Chikan kiếm tiền bằng cách quay video lén. Theo báo cáo, một số trang web chuyên bán các video Chikan chủ yếu sử dụng điện thoại di động để quay lén phụ nữ trên các phương tiện giao thông công cộng đông đúc. Có một số video có giá chưa đến 1 USD, thậm chí còn có thể trả thêm phí để nhóm này sản xuất video “tùy chỉnh” theo yêu cầu.

Ngoài ra, trong nhóm Chikan trên Telegram, còn có người chia sẻ cách thực hiện hành vi sàm sỡ, kỹ thuật quấy rối tình dục, v.v đối với phụ nữ. Các phóng viên điều tra của BBC phát hiện, các video được quay ở các địa điểm trên khắp Đông Á, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Hồng Kông, với phần lớn được quay ở Trung Quốc.

Theo các báo cáo, nhóm điều tra của BBC đã nhắm đến một cái tên thường xuyên xuất hiện “Tề Thúc” (齐叔). Thông qua địa chỉ email của tài khoản PayPal đã đăng ký, họ đã tìm ra được một nhạc sĩ Trung Quốc 30 tuổi tên là Noctis Zang (Tàng Tân Vũ). Sau đó, phóng viên nằm vùng lấy thân phận là người quản lý âm nhạc để tiếp xúc với đối phương, và một thành viên khác của nhóm từng học về xã hội học ở Nhật Bản tên là Lupus Fu (Phó Nghiêu), cuối cùng đã tìm thấy “Tề Qi”.

Theo Noctis Zang và Lupus Fu, kẻ chủ mưu đằng sau 3 trang web Chikan này là một người Trung Quốc có tên giả là “Mao Mi” đang ở Tokyo, Nhật Bản. Mao Mi có tính cách kỳ quái, đa nghi và hoang tưởng.

Một phóng nằm vùng của BBC đã nhìn thấy Mao Mi tại một câu lạc bộ karaoke ở Tokyo vào đêm giao thừa âm lịch, và xác nhận rằng người đàn ông 27 tuổi với tên giả “Mao Mi” chính là “Tề Thúc“, nhưng cái tên là “Tề Thúc”  không chỉ đại diện cho một mình cá nhân anh ta.

Báo cáo chỉ ra rằng Mao Mi quản lý một nhóm gồm 15 người, 10 người trong số họ đang ở Trung Quốc để sản xuất bộ video dưới tên “Tề Thúc“. Mao Mi nhận được từ 30 đến 100 video từ họ mỗi tháng. Các video sau đó được rao bán trên 3 trang web Chikan, Mao Mi còn tiết lộ mình là chủ sở hữu những trang web kia. Trang web có hơn 10.000 thành viên trả phí, trong đó hầu hết là đàn ông Trung Quốc.

“Mao Mi từng nói một cách tự hào rằng: “Doanh thu của chúng tôi vào khoảng 5.000 đến 10.000 nhân dân tệ mỗi ngày” (khoảng 17 – 34 triệu VND).

Và khi phóng viên nằm vùng hỏi Mao Mi về kế hoạch đầu tư vào một trang web khiêu dâm ở Nhật Bản của công ty anh ta, và số tiền đầu tư nên chuyển vào đâu, Mao Mi đã rút thẻ ngân hàng của mình ra và đưa cho phóng viên, trên thẻ hiển thị tên của Mao Mi là “Thang Trác Nhiên” (Tang Zhuoran).

Sau đó, nhóm điều tra của kênh quốc tế BBC đã tìm ra địa chỉ của Mao Mi tại Tokyo và đưa ra cáo buộc đối với anh ta. Thấy vậy, Mao Mi đầu tiên cố gắng lấy tay che mặt, sau đó tức giận và đấm nhóm phỏng vấn, tấn công máy quay.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng Mao Mi đã xuất hiện tại sân bay vào ngày hôm sau và rời Nhật Bản, nhưng tài khoản Twitter của anh ta vẫn hoạt động và vẫn tiếp tục tải lên những video Chikan.

Tìm kiếm nóng nhanh chóng bị rút lại, Thời báo Hoàn Cầu đăng bài chữa cháy nhưng bị chỉ trích

Những tin tức liên quan không chỉ gây chấn động cộng đồng quốc tế, mà còn làm dấy lên mối quan tâm rộng rãi của người dân Đại Lục. Kể từ 0h ngày 11/6, chủ đề “Phóng viên nằm vùng của BBC lôi ra một băng nhóm điều hành các video quay lén” đã xuất hiện trên các tìm kiếm thịnh hành trên Weibo. Một số cư dân mạng Trung Quốc đã ca ngợi phóng sự điều tra của BBC và than thở rằng đã lâu rồi mới thấy một phóng sự điều tra đặc sắc như vậy.

Tuy nhiên, điều đáng nói là một số cư dân mạng Trung Quốc đã tiết lộ trước đó rằng các báo cáo liên quan của BBC đã được “dịu đi” ở Trung Quốc Đại Lục, và tất cả những ngôn luận không đồng điệu với của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lần lượt bị xóa.

Theo ảnh chụp màn hình, cư dân mạng đã để lại những lời nhắn như: “Thật sốc, tìm kiếm nóng đã bị rút quá nhanh”; 

“Dòng Weibo phổ biến nhất ngày hôm qua đã bị xóa, các mục liên quan đã bị chặn”;

“Tại sao lại phải rút lại hot search? Thấy còn chưa xem được, tôi có quyền xem nó!”;

“Thang Trác Nhiên là người Tăng Thành, Quảng Đông và Tạng Tân Vũ là người Phúc Thanh, Phúc Kiến”; 

Có cư dân mạng cũng xúc động nói: “Điều tra chuyên sâu đã không còn, phóng viên nằm vùng đã không còn, các nhà báo chiến trường đã không còn, truyền thông của chúng ta đã không còn.”

p3342751a853777571 ss
Cư dân mạng đã để lại bình luận: “Thật sốc, tìm kiếm nóng đã bị rút quá nhanh”; “Dòng Weibo phổ biến nhất ngày hôm qua đã bị xóa và các mục liên quan đã bị chặn.” (Nguồn ảnh: Weibo)

Ngoài ra, một bài viết trên tờ Thời báo Hoàn Cầu (Global Times) có tựa đề “Để tránh điều tra của các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc, anh ta dự định nhập quốc tịch Nhật Bản”, mặc dù nội dung thừa nhận rằng Thang Trác Nhiên có liên quan đến hành vi phạm tội, nhưng một mặt lại nhấn mạnh anh đang có ý định nhập quốc tịch Nhật Bản, mặt khác đặt câu hỏi rằng BBC “không đưa ra giải pháp làm thế nào giải quyết vấn đề này”.

p3342701a670279308
Một bài viết trên tờ Thời báo Hoàn Cầu (Global Times) có tựa đề “Để tránh điều tra của các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc, anh ta dự định nhập quốc tịch Nhật Bản“. (Ảnh chụp màn hình)

Thời báo Hoàn Cầu còn đẩy trách nhiệm, “Đối với trường hợp bị BBC phơi bày này, cảnh sát Nhật Bản thậm chí không thể đổ trách nhiệm cho người khác.” 

Về vấn đề này, cư dân mạng Trung Quốc không khỏi đặt câu hỏi: 

“Tất cả là lỗi của người khác? BBC chỉ đưa tin về vụ việc, họ lại không phải là người điều hành đất nước, vậy bảo họ đưa ra phương án giải quyết thế nào đây? Đây chẳng phải là điều mà Chính phủ Trung Quốc nên làm sao?”;

“Cảnh sát Nhật Bản không thể đổ trách nhiệm cho người khác? Anh ta đã chạy về Trung Quốc…”;

“Công dân Trung Quốc phạm tội, nhưng lại đá quả bóng trách nhiệm sang Nhật Bản?”;

“Thời báo Hoàn Cầu thật đúng là nực cười!”

Lê Tử Hy, Vision Times

Xem thêm video: Học giả TQ lên kế hoạch “Giết gà bằng dao mổ trâu” để “thống nhất” Đài Loan