Bộ Quốc phòng Mỹ hôm thứ Năm (26/8) xác nhận 12 binh lính Mỹ đã thiệt mạng trong vụ đánh bom tại cổng vào sân bay Kabul xảy ra cùng ngày.

Embed from Getty Images

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, Tướng Kenneth McKenzie cũng nói với báo giới trong cuộc họp báo diễn ra vài giờ sau vụ tấn công rằng có thêm 15 người khác đã bị thương, theo The Epoch Times.

Hiện không rõ binh lính Mỹ bị thương vong đến từ đơn vị nào. Đây là sự cố lính Mỹ bị thiệt mạng lớn nhất tại Afghanistan kể từ sau vụ trực thăng bị bắn rơi vào tháng 8/2011 khiến 30 lính Mỹ bỏ mạng.

Vụ đánh bom xảy ra tại hoặc gần Cổng Abbey, nằm ở phía đông của sân bay Kabul vào chiều thứ Năm (26/8, giờ địa phương). Trước đó, ít nhất đã có một vụ nổ khác xảy ra ở gần Khách sạn Baron, nằm không xa Cổng Abbey.

Các bức ảnh về vụ nổ ở Cổng Abbey cho thấy nhiều người bị thương và vấy máu. Hàng chục thường dân Afghanistan cũng đã bị chết hoặc bị thương. Tổng số thương vong chưa được loan báo.

ISIS đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nhóm khủng bố này khoe rằng chúng đã thực hiện được một vụ đánh bom tự sát, thâm nhập qua được tất cả các tuyến phòng thủ an ninh do lực lượng Mỹ và Taliban thiết lập.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã phát đi tuyên bố bày tỏ “lời chia buồn sâu sắc” tới những người thân và đồng đội của các binh lính đã thiệt mạng và bị thương tại Kabul.

Những kẻ khủng bố đã cướp đi mạng sống của [lính Mỹ] ngay vào lúc những binh lính này đang nỗ lực cứu sống những người khác. Chúng tôi tiếc thương sự hy sinh của họ. Chúng tôi sẽ điều trị cho những người bị thương. Và chúng tôi sẽ hỗ trợ gia đình họ trong thời điểm tang thương này. Nhưng chúng tôi sẽ không từ bỏ nhiệm vụ được giao”, ông Austin nói. “Không làm gì, đặc biệt vào thời điểm này, sẽ là phạm điều ô nhục trước sự hy sinh cho đất nước ta và cho người dân Afghanistan của những người đàn ông và phụ nữ này”.

Theo Reuters, vài giờ sau vụ tấn công tại sân bay Kabul, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phát biểu tại Nhà Trắng. Ông nói: “Chúng ta sẽ không tha thứ, chúng ta sẽ không quên. Chúng ta sẽ lùng bắt các người và khiến các người phải trả giá”.

Tôi cũng đã ra lệnh cho các chỉ huy [quân đội Mỹ] lên kế hoạch hành động để không kích các tài sản của ISIS-K, đội ngũ lãnh đạo và các cơ sở của nhóm này. Chúng tôi sẽ đáp trả bằng lực lượng và sự chính xác của chúng tôi vào địa điểm và thời điểm mà chúng tôi lựa chọn”, ông Biden nói thêm.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết công cuộc sơ tán của Mỹ sẽ tiếp tục. Ông không nói về bất cứ sự thay đổi nào đối với hạn chót rút quân vào ngày 31/8 sắp tới.

Các lãnh đạo quốc tế khác đã cảnh báo rằng tình hình tại sân bay Kabul là nguy hiểm và bất ổn. An ninh tại đây đã xấu đi chỉ vài ngày trước hạn chót 31/8, thời điểm Mỹ dự kiến sẽ rút hết quân đội khỏi Afghanistan.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang công du Ireland, đã nói với báo giới rằng: “Vài giờ sắp tới tại Kabul và sân bay ở đây sẽ vẫn cực kỳ nguy hiểm”.

Mỹ và các nước đồng minh trước đó đã phát đi cảnh báo công dân của họ không nên di chuyển tới sân bay Kabul và hãy tránh xa các cổng vào cảng hàng không này.

Trong 12 ngày qua, các quốc gia phương Tây đã sơ tán được gần 100.000 người khỏi Kabul. Nhưng họ thừa nhận rằng hàng nghìn người sẽ vẫn còn bị bỏ lại sau khi Mỹ rút hết quân vào ngày 31/8.

Theo Reuters, những ngày còn lại cuối cùng trước hạn chót rút quân, cầu hàng không của Mỹ sẽ chủ yếu được sử dụng để rút binh lính còn lại. Canada và một số quốc gia châu Âu khác đã loan báo kết thúc các chuyến bay sơ tán của họ.

Xuân Thành

Xem thêm: