Một sinh viên 24 tuổi đã bắn chết cha anh ta, sau đó giết hại 14 người và làm bị thương 25 người khác tại Đại học Pra-ha, Cộng hòa Séc hôm thứ Năm (21/12, giờ địa phương). Tay súng này sau đó đã tự sát. Đây là vụ xả súng hàng loạt tồi tệ nhất trong lịch sử Cộng hòa Séc.

xa sung tai Sec
Cảnh sát có mặt tại khu vực xảy ra vụ xả súng hôm 21/12 ở một trường đại học tọa lạc trung tâm thủ đô Pra-ha Cộng hòa Séc. (Nguồn ảnh: MICHAL CIZEK/AFP via Getty Images)

Cảnh sát ban đầu không tiết lộ danh tính của kẻ sát nhân, nhưng sau đó đã loan báo sinh viên 24 tuổi này có tên David K. Anh ta bị cáo buộc đã giết chết cha mình tại thị trấn quê nhà Kladno hôm 21/12 trước khi di chuyển tới thủ đô Pra-ha và tiến hành xả súng tại Đại học Pra-ha.

Truyền thông Cộng hòa Séc sau đó đã đăng công khai hình ảnh kẻ sát nhân và nêu danh tính của người này là David Kozak.

Cảnh sát trưởng Martin Vondrasek nói với báo giới rằng David K đã đăng một loại các bài viết trên mạng xã hội trước vụ xả súng và đã “được truyền cảm hứng bởi một sự kiện khủng khiếp tương tự ở nước ngoài”. Ông Vondrasek nói thêm rằng kẻ sát nhân “đã nói rằng anh ta muốn tự sát”.

Truyền thông Cộng hòa Séc đã cho đăng tải các bức ảnh chụp màn hình của một tài khoản Telegram được cho là do Kozak lập ra hồi đầu tháng này. Trong một bài đăng bằng tiếng Nga hôm 9/12, tài khoản đó đã tuyên bố rằng người này sẽ sử dụng Telegram làm “nhật ký khi tiến hành một vụ xả súng tại trường học”. Trong một loạt các bài đăng cập nhật ngày 10/12, tài khoản Telegram này đã tự giới thiệu anh ta là “David” và nói rằng anh ta “muốn thực hiện một vụ xả súng tại trường học và có thể sẽ tự sát”. Anh ta nêu tên các tay súng xả súng trường học Alina Afanaskina và Ilnaz Galyaviev là những người truyền cảm hứng cho thú tiêu khiển giết người này của anh ta.

Tôi luôn luôn muốn giết chóc, tôi nghĩ tôi sẽ trở thành một gã điên trong tương lai. Sau đó, khi Ilnaz đã thực hiện vụ xả súng, tôi đã nhận ra rằng thực hiện các vụ giết người hàng loạt có lợi hơn là nhiều vụ giết người. Cứ như thể là cô ta đã đến từ thiên đường kịp lúc để trợ giúp tôi”, theo bài đăng hôm 10/12 trên tài khoản Telegram được cho là của Kozak.

Cảnh sát nói Kozak là sinh viên tại Đại học Charles ở thủ đô Pra-ha. Theo truyền thông Cộng hòa Séc, Kozak học chuyên ngành lịch sử và một bài luận năm 2018 của anh ta đã từng đoạt giải thưởng.

Cảnh sát trưởng Vondrasek cho biết Kozak cũng bị tình ghi giết hại một người đàn ông khác và con gái hai tháng tuổi của anh ta vào tuần trước. Thi thể bé gái hai tháng tuổi tuần trước được tìm thấy trong một ngôi làng ở ngoại ô thủ đô Pra-ha.

Cảnh sát nói Kozak không có tiền án tiền sự và đã hành động một mình.

Bộ trưởng Nội vụ Vit Rakusan cho biết vụ xả súng tại Đại học Pra-ha không có liên quan đến hoạt động khủng bố quốc tế.

Cảnh sát nói thêm rằng Kozak đã sở hữu hợp pháp nhiều loại vũ khí. Sở hữu súng tư nhân là phổ biến tại Cộng hòa Séc, và hiến pháp của quốc gia Đông Âu này bảo vệ quyền được mang theo và sử dụng vũ khí để tự vệ.

Chính phủ Cộng hòa Séc đã tuyên bố quốc tang một ngày vào 23/12 để tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng. Tổng thống Petr Pavel đã đưa ra quyết định này trong một cuộc họp nội các đặc biệt hôm 21/12.

Tội phạm súng là tương đối hiếm gặp tại Cộng hòa Séc. Vào tháng 12/2019, một tay súng 42 tuổi đã giết chết 6 người tại một phòng chờ bệnh viện ở thành phố Ostrava miền đông trước khi chạy trốn và tự sát.

Trước đó, vào năm 2015, một người đàn ông đã giết chết 8 người và sau đó đã tự sát tại một nhà hàng ở Uhersky Brod.

Hải Đăng (T/h)