Một thanh niên nước ngoài, được giới thiệu là người Úc, đã nói rằng anh “rất sốc” với những gì chứng kiến được tại Tu viện Các hang động (Kyiv Pechersk Lavra), trong một video đăng hôm 21/4 trên mạng xã hội, quay tại tu viện này trên nền lời ca của những tín đồ UOC.

230421 lavra 01
Một thanh niên nước ngoài bị sốc khi chứng kiến những gì đang diễn ra những ngày này ở tu viện Kyiv Pechersk Lavra, một biểu tượng ngàn năm của Chính thống Giáo. (Ảnh cắt từ video)

Thanh niên nước ngoài nói trong video:

“Những gì đang diễn ra ở Ukraine là người ta đang muốn tống cổ các linh mục mà đã sống ở đây hàng trăm năm. Họ đang sống ở Lavra, và người ta muốn tống cổ họ đi.”

“Tôi bị sốc.”

“Vì trên truyền thông phương Tây… người ta luôn luôn nói với chúng tôi rằng Ukraine là quốc gia dân chủ, rằng có luật pháp. Nhưng nếu tôi nhìn thấy những việc này (anh nhún vai) thì người ta đang muốn làm gì thì làm.”

“[Tại đây] ai cầm vũ khí người đó là BOSS.”

“Mà thật là không đúng đắn khi đuổi những linh mục đi. Đó là những người theo Chúa (holy men), họ không liên quan gì tới chính trị. Người ta không nên trục xuất họ.”

Khi được hỏi về cảnh sát Ukraine, anh trả lời:

“Cảnh sát sao? (anh lại nhún vai) Cảnh sát à? Họ nào có là cảnh sát chớ! Họ là những diễn viên ‘tài ba’! (anh cười)”

“Diễn viên. Họ là diễn viên, chứ không phải là cảnh sát.”

“Họ là những kẻ khủng bố (terrorism people).”

“Họ đang muốn làm gì thì làm.”

“Nếu bạn không nghĩ giống như họ, nếu bạn không làm theo họ, thì họ đánh người. (anh làm động tác vung gậy đánh người)”

“Họ cũng đã rất hủ hóa rồi. Tôi nhìn thấy nhiều lần họ đòi tiền… Cảnh sát ở Ukraine đã rất hủ hóa rồi.”

Và anh nói về tình hình phương tiện truyền thông ở phương Tây.

“Vấn đề là ở phương Tây, thì truyền thông chỉ trình chiếu (show) một phía của đồng tiền mà thôi.”

“Lấy đồng tiền làm ví dụ. Tôi lấy một đồng tiền nhé.” (anh lấy ra khỏi ví một đồng tiền.)

“Điều phương tiện truyền thông đang làm ở phương Tây đó, ấy là chỉ trình chiếu phía mặt này của đồng tiền mà thôi (anh giơ đồng tiền lên). Chỉ một mặt này này.”

“Nhưng mà còn tồn tại mặt khác nữa. Và đó chính là vấn đề.”

“Truyền thông phương Tây chỉ trình chiếu một phía của câu chuyện thôi. Họ không trình chiếu những cảnh này đâu (anh làm động tác tay chỉ những gì đang diễn ra ở Lavra).”

“Không ai biết được hết!”

“Nếu tôi kể rằng đây là những gì diễn ra, thì người ta sẽ không tin tôi đâu!” (anh tỏ biểu cảm bất lực). “Bởi vì [trong con mắt của dân phương Tây] thì Ukraine, à, ông Zelensky là tổng thống tốt, vân vân và vân vân…”

  • Ghi chú: Đối với Tu viện Các hang động (Kyiv Pechersk Lavra), biểu tượng gần 1.000 năm tuổi của Chính thống Giáo, thì có thể có cách diễn đạt rằng các tu sỹ Chính thống Giáo đã sinh sống ở đây hàng trăm năm.

Một video được lan truyền cho thấy cảnh cô Vicktoria Kokhanouska bị tống vào xe cảnh sát trong tình trạng bất tỉnh nhân sự tối hôm 19/4 ở tu viện.

Cô Kokhanouska là một người ra mặt ủng hộ các tu sỹ UOC trong những ngày qua. Làm một nhà hoạt động nhân quyền, cô vẫn tỏ ra hợp tác với chính quyền, và chủ động tới trao đổi với cảnh sát khi nhận giấy triệu tập. Chưa rõ cụ thể tại sao cô bị lôi đi và tống vào xe cảnh sát tối ngày 19/4.

Cảnh sát vũ trang mũ nồi đỏ đã tiến vào khuôn viên Tu viện Các hang động cùng với người của Bộ Văn hóa Ukraine. Bộ đã cho niêm phong một số tòa nhà của tu viện.

UOC tuyên bố hành động của cảnh sát và Bộ là vi phạm pháp luật.

Nhật Tân