Ngày 26/8, hơn 1.400 học viên Pháp Luân Công từ nhiều nước châu Âu đã tập trung tại Thủ đô Paris của Pháp và tổ chức 2 cuộc tuần hành phản bức hại quy mô lớn. Để bày tỏ sự ủng hộ, Thượng nghị sĩ Pháp André Gattolin và cựu bộ trưởng Françoise Hostalier cũng tham dự.

p3381651a140137329 ss
Ngày 26/8, Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu biểu diễn tại quảng trường Place de la République ở Paris. (Ảnh: Kim Cẩm Tú /Vision Times)

Vào 9h sáng ngày 26/8, các học viên Pháp Luân Công từ Châu Âu đã đến quảng trường Place de la République ở trung tâm Paris, để tổ chức hoạt động luyện công tập thể.

Trên quảng trường, các bảng trưng bày về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) được dựng lên. Nhiều người qua đường đã ký tên thỉnh nguyện giải thể ĐCSTQ (END CCP) do Trung tâm Dịch vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu khởi xướng.

p3381661a710410240 ss
Ông Đường Hán Long, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp, đã có bài phát biểu tại buổi mít tinh. (Ảnh: Tống Nguyên /Vision Times)

Ông Đường Hán Long, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp, đã phát biểu tại cuộc mít tinh. Ông nói rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn và rất phổ biến kể từ khi được ông Lý Hồng Chí giới thiệu ở Trung Quốc vào năm 1992.

Tuy nhiên, năm 1999, ghen tị vì số lượng học viên Pháp Luân Công vượt xa số lượng đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, đã phát động một cuộc đàn áp vô nhân đạo quy mô lớn.

Ông Đường Hán Long cũng đề cập đến bác sĩ Trịnh Trị, cựu thực tập sinh tại Bệnh viện Đa khoa Quân đội Thẩm Dương, đã công khai vạch trần tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ mà ông tận mắt chứng kiến, đồng thời xác nhận rằng các học viên Pháp Luân Công là nạn nhân của tội ác này.

Cuối cùng ông nói: “Hôm nay chúng ta kỷ niệm 24 năm cuộc phản bức hại Pháp Luân Công. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả những người dân lương thiện sẽ giúp chúng tôi chấm dứt cuộc bức hại tà ác này. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Pháp chính thức lên án tội ác chống lại loài người – thảm sát học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ.”

p3381662a44660172 ss
Cựu Bộ trưởng Pháp bà Françoise Hostalier (bên trái) phát biểu tại cuộc mít tinh. (Ảnh: Tống Nguyên /Vision Times)

Bà Françoise Hostalier, cựu Bộ trưởng Pháp, đã đến tham gia buổi tuần hành. Trong bài phát biểu của mình, bà nói: “Hôm nay chúng ta tập trung tại quảng trường Place de la République, nơi tượng trưng cho tự do, để cùng nhau bảo vệ tự do, tự do tư tưởng, tự do sống, tự do tín ngưỡng, đặc biệt là bảo vệ tự do ở Trung Quốc.

Kể từ khi phát động cuộc đàn áp (Pháp Luân Công) vào năm 1999, ĐCSTQ đã bắt giữ và tra tấn người dân Trung Quốc chỉ vì quan điểm chính trị khác nhau là không thể chấp nhận được và cần phải bị vạch trần!

Chúng ta có rất nhiều bằng chứng. Tội ác tra tấn và cưỡng bức thu hoạch nội tạng vô liêm sỉ ở Trung Quốc thật kinh hoàng. Nó phải được phơi bày! Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tuần hành, để bảo vệ nhân quyền và bảo vệ nhân quyền ở Trung Quốc!”

p3381663a525302130 ss
Ông Harold King, chủ tịch chi nhánh tại Pháp của tổ chức nhân quyền quốc tế “Các bác sĩ chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng” (DAFOH), đã phát biểu tại cuộc mít tinh. (Ảnh: Tống Nguyên /Vision Times)

Ông Harold King, chủ tịch chi nhánh tại Pháp của tổ chức nhân quyền quốc tế “Các bác sĩ chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng” (DAFOH), cũng tham dự cuộc tuần hành. Trong bài phát biểu của mình, trước tiên ông cảm ơn Thượng nghị sĩ Pháp André Gattolin đã ủng hộ sự kiện này.

Ông King cho biết nhiệm vụ hàng đầu của DAFOH là lên tiếng cho các học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến chết.

Ông nói: “Chúng ta không thể giữ im lặng với tội ác cố ý giết người vì mục đích lấy nội tạng! Tội ác chống lại loài người và diệt chủng này gây tổn hại cho toàn bộ cộng đồng quốc tế, cũng như gây ra mối đe dọa cho nhân loại. Mỗi người đều nên góp sức chấm dứt tội ác này.”

p3381664a480226746 ss
Ngày 26/8, Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu biểu diễn tại quảng trường Place de la République ở Paris. (Ảnh: Kim Cẩm Tú /Vision Times)

12h30, cuộc tuần hành bắt đầu, Đoàn Nhạc Tian Guo Châu Âu đi tiên phong. Ngoài ra còn có đội cờ sặc sỡ, đội múa rồng và sư tử, đội tiên nữ, đội trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, đội trống lưng và đội mặc áo trắng để tưởng nhớ những học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết.

Cuộc tuần hành đi qua hơn 10 con phố, gồm nơi tập trung người Hoa ở quận 3 của Paris, Porte Saint-Denis, Boulevard de Bonne Nouvelle và Rue Richelieu, cuối cùng đến quảng trường Place de la Bourse.

p3381665a93760433 ss
Ngày 26/8, Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu tham gia tuần hành phản đối cuộc bức hại ở Paris. (Ảnh: Vision Times)

 

p3381667a191056614 ss
Ngày 26/8, Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu tham gia tuần hành phản đối cuộc bức hại ở Paris. (Ảnh: Vision Times)

 

p3381668a665882740 ss
Ngày 26/8, Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu tham gia tuần hành phản đối cuộc bức hại ở Paris. (Ảnh: Vision Times)

 

p3381669a679943937 ss
Ngày 26/8, Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu tham gia tuần hành phản đối cuộc bức hại ở Paris. (Ảnh: Vision Times)

 

p3381670a61603327 ss
Ngày 26/8, Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu tham gia tuần hành phản đối cuộc bức hại ở Paris. (Ảnh: Vision Times)

 

p3381671a842065394 ss
Ngày 26/8, Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu tham gia tuần hành phản đối cuộc bức hại ở Paris. (Ảnh: Vision Times)

 

p3381672a325077980 ss
Ngày 26/8, Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu tham gia tuần hành phản đối cuộc bức hại ở Paris. (Ảnh: Vision Times)

 

p3381674a968699069 ss
Ngày 26/8, Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu tham gia tuần hành phản đối cuộc bức hại ở Paris. (Ảnh: Vision Times)

Lúc 17h, cuộc tuần hành thứ 2 được tổ chức tại quận 13 của Paris, khu phố Tàu lớn nhất nước Pháp. Cuộc tuần hành bắt đầu từ quảng trường Place d’Italie, đi qua các đường phố chính của quận 13, như phố Italie, phố Tolbiac, phố Choisy, đại lộ Masséna và cuối cùng quay trở lại quảng trường Place d’Italie từ phố Ivry qua Choisy.

Bất cứ nơi nào cuộc tuần hành đi qua, những thương nhân và người qua đường đều bị thu hút tới xem, và lấy điện thoại di động ra chụp ảnh.

Một phụ nữ Pháp bị thu hút bởi đội hình của Đoàn nhạc Tian Guo và theo dõi cuộc tuần hành từ bên đường.

Khi nhìn thấy một biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp của Pháp” bằng tiếng Pháp đi ngang qua, cô hỏi mọi người xung quanh: “Đây là cuộc tuần hành gì vậy? Thật yên bình. ‘Pháp Luân Đại Pháp’ là gì?”

Khi biết Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, cô thốt lên: “À, đây chính xác là những gì thế giới cần!”

p3381673a85355347 ss
Ngày 26/8, đội tiên nữ tham gia cuộc tuần hành phản đối cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Paris. (Ảnh: Vision Times)

 

p3381666a813694907 ss
Ngày 26/8, đội múa rồng tham gia cuộc tuần hành phản đối cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Paris. (Ảnh: Vision Times)

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.