Hôm thứ Hai (11/12), Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian tuyên bố nước này và Israel chỉ có một điểm chung là cả hai đều không tin vào “giải pháp hai nhà nước” cho người Palestine.

Hossein Amir Abdollahian
Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian họp với người đồng cấp Iraq tại Tehran hôm 13 tháng 9 năm 2023. (Nguồn ảnh: ATTA KENARE/AFP via Getty Images)

Các quan chức Iran khác cũng làm rõ thêm rằng Tehran tin toàn bộ lãnh thổ Israel nên được trao cho người Palestine, từ đó chấm dứt nhà nước Do Thái.

Ông Amirabdollahian phát biểu tại một diễn đàn về cuộc chiến Israel-Hamas ở Doha rằng một nhà nước “Palestine” nên được thành lập thông qua trưng cầu dân ý, và “chỉ hậu duệ của những người sống ở đó trước năm 1948 mới được phép bỏ phiếu”.

Ngoại trưởng Iran không đề cập đến hậu duệ của những người Do Thái đã sống ở khu vực này từ thời cổ đại. Ông muốn nói đến việc tổ chức một “cuộc trưng cầu dân ý” trong đó chỉ người Palestine mới được phép bỏ phiếu. Truyền thông nhà nước Iran miêu tả đề xuất này là một giải pháp “hòa bình” cho vấn đề Palestine, nhưng trên thực tế, nó sẽ dẫn đến việc người Palestine bỏ phiếu để giải tán nhà nước Israel.

Ông Amirabdollahian nhấn mạnh quan điểm này bằng cách mỉa mai rằng cả Iran và Israel đều không thực sự tin vào “giải pháp hai nhà nước”.

“Israel đang chiếm đóng đất đai của người Palestine và chúng tôi tin rằng giải pháp hai nhà nước sẽ không giúp giải quyết vấn đề Palestine”, trích lời Ngoại trưởng Iran.

Hôm thứ Hai (11/12), ông Amirabdollahian xác nhận chính phủ của ông đã nhận được thông điệp từ chính quyền Biden yêu cầu họ kiềm chế các cuộc tấn công của dân quân đồng minh nhắm vào lực lượng Hoa Kỳ ở Trung Đông. Ông Amirabdollahian lặp lại tuyên bố của Iran rằng họ không có quyền kiểm soát các nhóm dân quân.

“Tôi muốn hết sức minh bạch. Hằng tuần, chúng tôi nhận được thông điệp từ người Mỹ rằng các căn cứ của họ ở Iraq và Syria đang bị một số nhóm nhắm tới. [Những nhóm đó] không liên quan gì đến Iran. Họ chỉ đơn thuần bảo vệ người dân Gaza.”

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Al Jazeera News, thành viên Hội đồng Đặc nhiệm Iran Mohsen Rezaei – cựu thành viên của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) – đã thẳng thừng tuyên bố rằng trong mắt Tehran, chỉ có một quốc gia tồn tại giữa sông Jordan và Biển Địa Trung Hải và rằng nó sẽ không phải là một nơi hạnh phúc cho người Do Thái.

Ông Rezaei cho rằng: “Vấn đề về [giải pháp] hai nhà nước đã qua rồi. Một khi Israel muốn tiến vào Gaza, vấn đề này không còn phù hợp nữa.”

“Kỷ nguyên bình thường hóa quan hệ (với Israel) đã kết thúc và một trật tự mới sẽ được tạo ra trong khu vực”.

Trong cuộc phỏng vấn sau đó với truyền hình nhà nước Iran, ông Rezaei nhấn mạnh cuộc chiến ở Gaza đã đặt nền móng cho một “Quân đội Hồi giáo” mới có thể đủ mạnh để loại bỏ Israel và buộc Mỹ rời khỏi Trung Đông.

“Một phong trào chống chủ nghĩa Do Thái quốc tế sẽ thức tỉnh trên thế giới và người dân sẽ là người tổ chức phong trào đó. Phong trào này sẽ được hình thành khắp các quốc gia vì những tội ác kinh khủng đã diễn ra – ngay cả Hitler cũng không làm những điều như vậy”, trích lời ông Rezaei.

Trong một cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) hồi tháng Mười Một, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã phát biểu rằng: “Kể từ khởi đầu thắng lợi của cuộc Cách mạng Hồi giáo, Iran đã có quan điểm rõ ràng về quyền lợi của người dân Palestine, mặt khác luôn coi chế độ Do Thái là một chế độ giả tạo, cướp bóc và không có bản sắc.”

Ông Raisi đã thúc đẩy gói “mười giải pháp” cho tình hình của người Palestine, bao gồm đề xuất “trưng cầu dân ý”, xác định Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) là một tổ chức khủng bố và đưa các nhà lãnh đạo Israel và Mỹ ra xét xử vì tội ác chiến tranh.