Israel đang chuyển hàng nghìn tấn hàng viện trợ đến Gaza mỗi ngày, mặc dù các phương tiện truyền thông dòng chính tiếp tục tuyên bố điều ngược lại.

Hôm thứ Ba (5/3), tại cuộc họp báo hàng ngày của Nhà Trắng, các phóng viên đã đặt ra nhiều câu hỏi cho chính quyền Biden về việc chính quyền Mỹ sẽ làm gì về việc Israel “ngăn không cho hàng viện trợ vào Gaza.

Tuy nhiên, Israel đã và đang tuyên bố trong nhiều tháng rằng họ có khả năng cung cấp số lượng “không giới hạn” hàng viện trợ đến Gaza, đồng thời nhấn mạnh rằng yếu tố hạn chế là do khả năng phân phối kém của Liên Hợp Quốc.

Hôm thứ Ba (5/3), phát biểu với các phóng viên, phát ngôn viên chính phủ Israel Avi Hyman cho biết: “Chỉ riêng hôm qua (4/3), 4.160 tấn thực phẩm đã được chuyển đến Gaza. 5.580 tấn hàng viện trợ bao gồm thực phẩm, nước, vật tư y tế và thiết bị trú ẩn đã được chuyển vào thứ Hai (4/3).

Chúng tôi nhắc lại lần nữa: Không có hạn chế nào về số lượng hàng viện trợ có thể vào Gaza. Sáng nay chúng tôi đã chuyển 50 lồng ấp được thiết kế cho các bệnh viện ở phía bắc và phía nam Dải Gaza. … Hôm qua, 4 xe bồn chở khí đốt và 3 xe bồn chở nhiên liệu đã vào Gaza.

Ông cho biết thêm, sẽ có thời gian tạm dừng giao tranh trong bốn giờ để tạo điều kiện cho việc cung cấp hàng viện trợ.

Tuy nhiên, theo ước tính của quân đội Israel, khoảng 50% – 60% hàng viện trợ đã bị Hamas hoặc các băng nhóm vũ trang khác đánh cắp.

Hôm thứ Ba (5/3), tờ The Times of Israel lưu ý rằng cuộc khủng hoảng nhân đạo ở phía bắc Gaza có liên quan đến thực tế là khi các xe tải chở hàng viện trợ đi qua các điểm giao cắt ở phía nam Gaza “hầu như tất cả đã bị cướp sạch trước khi chúng đến được phía bắc [Gaza].

Hôm 5/3, Hoa Kỳ và Jordan đã tiến hành đợt thả đồ ăn thứ hai xuống Gaza, đồng thời đang lên kế hoạch mở một hàng lang viện trợ bằng đường biển. 

Gia Huy