Israel đã triệu tập đại sứ Nga và yêu cầu một lời xin lỗi về nhận xét của Ngoại trưởng Sergei Lavrov, rằng Adolf Hitler “có dòng máu Do Thái” và “những kẻ chống đối cuồng bạo nhất có xu hướng là người Do Thái”.

Embed from Getty Images

Những nhận xét này là một cách biện minh của Ngoại trưởng Lavrov đối với chính sách “phi phát xít hóa” của Nga ở Ukraine. Phía Ukraine cho rằng thuật ngữ này của Điện Kremlin không khác gì một cuộc thanh trừng toàn diện và là cái cớ cho hành vi “giết người hàng loạt”.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Ý Mediaset, Ngoại trưởng Lavrov đã được yêu cầu giải thích tại sao Nga cần phải “phi phát xít hóa” Ukraine khi Tổng thống Volodymyr Zelensky là người Do Thái.

“Nếu tôi nhớ không lầm, và tôi có thể sai, Hitler cũng có dòng máu Do Thái,” ông Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn. “Nó không có nghĩa gì cả.”

Ông Lavrov tiếp tục: “Chúng tôi đã nghe những người Do Thái thông thái trong một thời gian dài nói rằng những kẻ chống đối cuồng bạo nhất có xu hướng là người Do Thái. “Không có gia đình nào mà không có một con quái vật.”

Phát biểu trên đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi ngoại giao với Israel, đất nước hiện vẫn chưa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga vì cuộc xâm lược và cũng không cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine.

Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho biết: “Lời nói của ông ấy là không đúng sự thật và ý đồ của họ là sai lầm. Việc sử dụng hành vi Holocaust [Diệt chủng] của người Do Thái như một công cụ chính trị phải chấm dứt ngay lập tức.”

Yair Lapid, Bộ trưởng Ngoại giao Israel, cho biết Israel đã “nỗ lực hết sức” để có quan hệ tốt với Nga “nhưng điều gì cũng có giới hạn và lần này [Nga] đã đi quá giới hạn. Chính phủ Nga cần phải xin lỗi chúng tôi và người dân Do Thái”.

Ông nói: “Nhận xét của Ngoại trưởng Lavrov vừa là một tuyên bố không thể tha thứ và phiến diện, vừa là một sai lầm lịch sử khủng khiếp. Người Do Thái không tự giết mình trong Holocaust. Mức độ tệ hại nhất của phân biệt chủng tộc đối với người Do Thái là buộc tội chính người Do Thái theo chủ nghĩa bài Do Thái”.

Các quan chức Israel xác nhận đại sứ của Nga, Anatoly Viktorov, đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao và Israel đã “tuyên bố lập trường của mình”.

Trong bài phát biểu hàng đêm qua video của mình, TT Zelensky nói rằng những bình luận của Ngoại trưởng Lavrov cho thấy rằng Moscow đã quên hoặc chưa bao giờ học được những bài học của Thế chiến 2.

Các nhà lãnh đạo thế giới cũng lên án những nhận xét của Ngoại trưởng Nga. Thủ tướng Ý, Mario Draghi, mô tả nó là “tục tĩu” và Justin Trudeau của Canada nói đó là “lố bịch và không thể chấp nhận được.”

Mykhailo Podolyak, một cố vấn của TT Zelensky, đã gọi tuyên bố của ông Lavrov là “bằng chứng thêm cho thấy Nga là nước kế thừa hợp pháp của hệ tư tưởng Đức Quốc xã”.

Ông nói: “Moscow chỉ đơn giản là đang tìm kiếm các lý lẽ để biện minh cho các vụ giết người hàng loạt đối với người Ukraine.”

Yad Vashem, tổ chức tưởng niệm Holocaust của Israel, cũng lên án những nhận xét của ông Lavrov là “vô lý, ảo tưởng, nguy hiểm và đáng bị lên án”.

Trong cuộc phỏng vấn tuần này, Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết ông không muốn Ukraine đầu hàng mà chỉ đơn giản là nước này “ngừng kháng cự”.

Ông Lavrov nói: “Chúng tôi không yêu cầu [Zelensky] đầu hàng. Chúng tôi yêu cầu ông ấy ra lệnh thả tất cả thường dân và ngừng kháng cự. Mục tiêu của chúng tôi không bao gồm việc thay đổi chế độ ở Ukraine”.

Lê Vy