Hôm Thứ Sáu (29/9), một vụ đánh bom tự sát đã xảy ra tại một đám tuần hành tôn giáo ở phía tây nam Pakistan, khiến ít nhất 52 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Pakistan
Ngày 29/9/2023, một kẻ đánh bom liều chết đã tấn công một cuộc tuần hành kỷ niệm ngày sinh của Nhà tiên tri Hồi giáo Muhammad ở khu vực Mastung. Các tình nguyện viên đang vận chuyển nạn nhân vụ nổ trên cáng tại bệnh viện ở Quetta. (Ảnh: Chụp màn hình video)

Quan chức y tế và cảnh sát cho biết, vụ nổ xảy ra ở quận Mastung của tỉnh Balochistan, một tỉnh bất ổn giáp biên giới Afghanistan. Vào thời điểm đó, mọi người đang tổ chức các cuộc tụ họp tôn giáo, kỷ niệm ngày sinh của nhà tiên tri Muhammad.

“Một đám rước hàng trăm người vừa bước ra khỏi nhà thờ Madina và đi đến đường Al Falah, quận Mastung, thì kẻ đánh bom tự sát hành động”, Abdul Razzaq Sasoli, quan chức địa phương, mô tả.

Balochistan là tỉnh lớn nhất ở Pakistan. Những người ly khai đã tiến hành cuộc nổi dậy kéo dài hàng thập kỷ ở tỉnh này để đòi độc lập, với lý do chính phủ độc quyền và khai thác tài nguyên khoáng sản trong khu vực. Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ nổ.

Saeed Mirwani, giám đốc điều hành của Bệnh viện Shaheed Nawab Ghous Bakhsh Raisani ở Mastung, cho biết 52 người thiệt mạng trong vụ nổ.

Quan chức y tế tỉnh Balochistan, ông Abdul Rasheed, cho biết ít nhất 58 người bị thương trong vụ nổ tại tỉnh này. Ông cũng nói thêm rằng số người chết có thể tăng lên do nhiều người bị thương nặng.

Cảnh phim truyền hình sau vụ tấn công cho thấy, hàng trăm người đang giúp đưa những người bị thương vào xe cứu thương.

Phó Tổng Thanh tra Cảnh sát Munir Ahmed nói với Reuters rằng kẻ đánh bom đã kích nổ quả bom gần xe của một phó giám đốc cảnh sát. Ông Rasheed cho biết, người này đã thiệt mạng trong vụ nổ.

Thủ tướng tạm quyền Pakistan Anwar-ul-Haq Kakar đã lên án mạnh mẽ vụ nổ.

Trong một tuyên bố do văn phòng của ông đưa ra nói rằng, thủ tướng bày tỏ lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng trong vụ nổ, cầu nguyện cho sự tha thứ, và mong người nhà của nạn nhân hãy kiên nhẫn.

Giới chức Paskitan phát thông báo khẩn, kêu gọi người dân hiến máu. “Đây là hành động cực kỳ tàn ác”, Bộ trưởng Nội vụ Sarfraz Bugti chỉ trích. Nước này sẽ để tang 3 ngày để tỏ lòng thương tiếc tới các nạn nhân.

Vài giờ sau vụ đánh bom tự sát ở tỉnh Balochistan, một vụ đánh bom khác cũng xảy ra tại một nhà thờ Hồi giáo ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, giáp biên giới với Afghanistan, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, các quan chức cho biết.

Đài truyền hình địa phương Geo News đưa tin, mái nhà thờ Hồi giáo bị sập trong vụ nổ, có thêm khoảng 30 đến 40 người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Một tuyên bố từ Tổng Thanh tra cho biết, cảnh sát ở Karachi, thành phố lớn nhất Pakistan, cách tỉnh Balochistan khoảng 600 km, đã được chỉ thị tăng cường an ninh và duy trì cảnh giác cao sau vụ nổ.

Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa chính phủ và tổ chức khủng bố Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) sụp đổ vào năm ngoái, những phần tử Hồi giáo quá khích ở Pakistan đã nổi trở lại, và tiến hành các cuộc tấn công. TTP là một tổ chức bảo trợ bao gồm một số nhóm Hồi giáo Sunni theo đường lối cứng rắn.

Kể từ khi thành lập vào năm 2007, TTP đã thực hiện một số vụ tấn công đẫm máu nhất ở Pakistan.

Vào tháng 7, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra trong một tụ họp của một đảng chính trị tôn giáo ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa phía tây bắc, khiến hơn 40 người thiệt mạng. Nhóm này phủ nhận việc thực hiện một cuộc tấn công ở tỉnh Balochistan vào thứ Sáu (29/9).

Balochistan đã chứng kiến ​​một số vụ tấn công trong những tháng gần đây.

Theo cảnh sát cho biết, vào tháng trước, quân đội Pakistan đã ngăn chặn một cuộc tấn công nhằm vào các kỹ sư Trung Quốc ở tỉnh Balochistan, giết chết 2 chiến binh và khiến 1 người Trung Quốc bị thương.

Tháng 3 năm nay, một vụ đánh bom tự sát bị tình nghi đã giết chết ít nhất 9 sĩ quan cảnh sát, và làm 11 người khác bị thương.

Bình Minh (t/h)