Một người đàn ông gầy gò khoảng 70 tuổi tiến đến thùng báo Epoch Times, liếc nhìn dòng chữ “Xin vui lòng lấy một bản” trên thùng báo, cúi đầu và lấy ra một vài tờ, sau đó quay sang thùng báo của Vision Times, lại rút ​​ra thêm vài tờ, rồi đi vòng quanh trung tâm mua sắm, quay trở lại thùng báo và lại lấy tiếp…

p3376221a664397183
Người đàn ông lấy tất cả các tờ báo Vision Time và Epoch Times, sau đó đi đến thùng rác lớn phía sau tòa nhà cạnh siêu thị (McDonald’s), lấy ra tờ đầu tiên và ném phần còn lại đi. Độc giả nói rằng những tờ báo bị đánh cắp có thể được mang đến Lãnh sự quán Trung Quốc để đổi lấy 1 đô la Canada cho mỗi tờ báo. (Ảnh: Vision Times)

Vào khoảng 9h sáng ngày 4/8, một chiếc xe cảnh sát chạy đến và dừng lại bên đường nơi đặt thùng báo, một cảnh sát đã xuống và ghi lại những chi tiết này. 

Tại cổng siêu thị Trung Quốc ở phía đông đường Sheppard và góc tây nam của Warden, cảnh sát Toronto D. Partridge đã đến hiện trường để ghi lời khai và lấy ảnh chụp người đàn ông từ bên báo cáo vụ việc. Viên cảnh sát nói với nhân viên của Vision Times tại hiện trường rằng  sẽ không loại trừ khả năng điều tra thêm về vấn đề này.

id14056057 c2c6ddde627e296ce8a75bff625464a3 600x400 1
Người đàn ông lấy trộm báo của Epoch Times và Vision Times. (Ảnh: Vision Times)

Trộm báo để đến lãnh sự quán Trung Quốc lãnh tiền

Theo bà Trần (Chen) sống gần đó cho biết, bà đã chứng kiến ​​người đàn ông này làm việc này trong vài năm qua. Ông ta sẽ lấy tất cả các tờ báo (hàng chục) và đi đến thùng rác lớn phía sau tòa nhà cạnh siêu thị (McDonalds), lấy ra tờ đầu tiên, sau đó ném phần còn lại đi.

Bà Trần cho biết, mỗi một lần lấy báo, ông ta sẽ đi một vòng quanh khu mua sắm, rồi quay lại lấy lần nữa, mục đích là để che mắt mọi người, nhưng rất nhiều độc giả biết đến ông ta, biết rất rõ về cách làm này của ông ta.

Bà Trần nói với tờ Vision Times rằng vì nhiều năm không lấy được báo nên bà đã hẹn với một người bạn, ai lấy được báo trước sẽ giấu một bản cho người kia trong một góc bí mật. Bà Trần nói rằng những tờ báo này nói sự thật, điều không thể thấy được ở Trung Quốc. Bà Trần cho biết, có lần bà đã cố gắng ngăn người đàn ông lấy cắp báo, nhưng người đàn ông đó đã mắng chửi bà và còn có ý định dùng gậy ba-toong đánh bà.

Một độc giả khác của Vision Times cho biết, người đàn ông này đã lấy trộm tờ báo để đến Lãnh sự quán Trung Quốc đổi tiền, đại khái là một tờ báo đổi được 1 đô la Canada.

Nhà bình luận thời sự Phùng Chí Cường (Feng Zhiqiang) cho rằng người đàn ông cố tình lấy đi càng nhiều tờ báo càng tốt, hành vi này đã vi phạm luật hình sự và là một loại hành vi trộm cắp, cấu thành tội hình sự. Theo Mục 334 của Bộ luật Hình sự Canada, nếu giá trị của những món đồ bị đánh cắp vượt quá 5.000 đô la Canada thì có thể bị khởi tố hình sự, nếu bị kết tội thì hình phạt tối đa là 10 năm tù; giá trị dưới 5.000 đô la Canada thì hình phạt cao nhất là 2 năm tù.

Vision Times là một tuần báo tiếng Trung miễn phí. Epoch Times xuất bản một tờ nhật báo tiếng Trung miễn phí và một tờ tuần báo tiếng Anh trả phí ở Toronto. Điểm chung của Vision TimesEpoch Times là cả hai đều là phương tiện truyền thông độc lập với mục đích đưa tin về sự thật và bảo vệ quyền được biết của công chúng. Kể từ khi thành lập, họ đã lên tiếng cho những người kém may mắn ở Trung Quốc Đại Lục. Trong những năm qua, hai tờ báo đã bị lấy đi một cách có mục đích và vứt bỏ với số lượng lớn, khiến nhiều độc giả không có báo.

Ông Phùng Chí Cường nói, rõ ràng là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không hài lòng với tất cả những tiếng nói chỉ trích nó, “Họ đang trăm phương ngàn kế để mở rộng sức ảnh hưởng của mình ra toàn thế giới, sau đó họ cũng muốn kiểm soát các cộng đồng người Hoa ở nước ngoài như ở Trung Quốc, và kiểm soát người dân ở đây và dẫn dắt dư luận”.

id14056073 d90d7d1332a6eb121df4268f398e9a02 600x757 1
Một độc giả của Vision Times đã tiết lộ thông tin rằng người đàn ông này đã đánh cắp tờ báo để đến Lãnh sự quán Trung Quốc đổi tiền, đại khái là một tờ báo có thể đổi được một đô la Canada. (Ảnh: Vision Times)
id14056074 e857fad2a01507fb27e83316e954d020 600x1134 1
Một độc giả của Vision Times đã tiết lộ thông tin rằng người đàn ông này đã đánh cắp tờ báo để đến Lãnh sự quán Trung Quốc đổi tiền, đại khái là một tờ báo có thể đổi được một đô la Canada. (Ảnh: Vision Times)

Bà Cynthia Wan, giám đốc chi nhánh Toronto của tờ Vision Times, cho biết bắt đầu từ năm 2006, đến nay tờ báo tiếng Trung Vision Times đã phục vụ cộng đồng được 17 năm. “Trong 17 năm qua, chúng tôi đã phát báo miễn phí. Chúng tôi vì phục vụ độc giả trong cộng đồng người Hoa, cống hiến cho xã hội, nên mới làm chuyện này.”

Bà nói Vision Times là một tờ báo tư nhân, sẵn sàng phát miễn phí cho mọi người đọc, được thực hiện trên góc độ phúc lợi xã hội và đã viết rõ ràng bằng tiếng Anh và tiếng Hoa trên thùng báo “mỗi người 1 tờ“, với mong muốn mọi người không lãng phí một tờ báo nào.

Ngoài ra, bà còn cho biết Vision Times là quảng bá cho văn hóa truyền thống của Trung Quốc (không phải văn hóa ĐCSTQ), và đưa tin từ góc độ khách quan, công bằng, trung lập. Vậy nên Vision Times được độc giả ca ngợi và công nhận rộng rãi, giá trị không thể định lượng. Một số người đã lấy tất cả hoặc rất nhiều tờ báo của Vision Times từ thùng báo, giữ lại tờ đầu và ném số còn lại vào thùng rác, mục đích để độc giả không có báo mà đọc. “Loại hành vi này không chỉ vi phạm đạo đức xã hội nghiêm trọng, mà còn là hành vi trộm cắp tài sản cá nhân. Với tư cách là giám đốc chi nhánh Toronto của Vision Times, tôi có quyền sử dụng các biện pháp pháp lý để giải quyết vấn đề”, bà Wan nói.

Bà kêu gọi người Hoa ở khu Greater Toronto hãy ngăn chặn những kẻ trộm báo ngay nếu phát hiện bằng cách liên lạc với Vision Times (SĐT: 289-588-7261) hoặc báo cảnh sát.

Epoch Times cũng thường xuyên bị trộm báo

Kể từ khi Epoch Times được xuất bản vào tháng 8/2000, hiện tượng báo bị đánh cắp và hộp báo hư hỏng luôn tồn tại, khi nội dung báo cáo liên quan đến một số sự kiện lớn của chính quyền ĐCSTQ, tình trạng ăn cắp lại càng nghiêm trọng hơn.

Vào tháng 4/2008, Vương Thông (Wang Cong, còn được gọi là Vương Thông Phương), người làm việc trong thư viện của Đại học York, đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội ăn cắp và làm hư hại báo của Epoch Times. Ngày 13/3/2009, Thẩm phán B. Teplitsky của Tòa Thượng thẩm Ontario kết án Vương Công phải bồi thường cho tòa báo của Epoch Times tại Toronto 2.300 đô la Canada, cộng với lãi suất 4%/năm. Bản án có hiệu lực ngay trong ngày 17/4/2008.

Vào sáng ngày 26/8/2019, gần ngã tư Phố Yonge và Đại lộ Finch, cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông lấy cắp tờ báo của Epoch Times. Người này có tên Fabio Guerrieri, và buộc tội anh ta phạm tội hình sự phá hoại tài sản trị giá hơn 5.000 đô la Canada. Nhiều phương tiện truyền thông chính thống ở Canada như đài truyền hình CBC, Toronto Star, trang web Narcity… đều đồng loạt đưa tin.

Bà Cố Tư Dĩnh (Gu Siying), trưởng tòa soạn báo của Epoch Times ở Đông Canada, cho biết trong đợt bùng phát virus Trung Cộng (virus corona mới gây bệnh viêm phổi Vũ Hán, COVID-19) năm 2020, việc đánh cắp báo cáo ngày càng trở nên nghiêm trọng. Tại nhiều nơi như Toronto, Vancouver, Calgary, Montreal, Ottawa, v.v, đều đã phát hiện một số lượng lớn hành vi ăn cắp báo, Epoch Times đã báo cáo các trường hợp này cho cảnh sát.

Bà Cố Tư Dĩnh cho biết, hoan nghênh độc giả và doanh nghiệp có thể báo cáo cho các tòa báo ở các nơi khi gặp phải tình huống ăn cắp báo, bao gồm thời gian, địa điểm, đặc điểm của các bên và biển số xe. Epoch Times sẽ báo cáo thông tin thu thập được cho cảnh sát.

Epoch Times hiện có 13 tòa soạn báo ở Mỹ, 6 tòa soạn báo lớn ở Canada, 4 tòa soạn báo lớn ở Châu Âu và 6 tòa soạn báo lớn ở Úc. Epoch Times được xuất bản ở 36 quốc gia trên thế giới, tờ báo có 7 ngôn ngữ, trang web có 22 ngôn ngữ.

Vào tháng 11/2004, Epoch Times đã xuất bản “Chính bài bình luận về Đảng Cộng sản” trong đó phơi bày sâu sắc bản chất của ĐCSTQ; kể từ năm 2017 đến nay, Epoch Times đã báo cáo toàn diện sự thật trong 100 năm qua của ĐCSTQ, và xuất bản một loạt bài xã luận – “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản” “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta”, phơi bày một cách có hệ thống những nguy hại của chủ nghĩa cộng sản.

Bà Thịnh Tuyết (Sheng Xue), phó chủ tịch toàn cầu của “Mặt trận dân chủ Trung Quốc” và là nhà bình luận các vấn đề thời sự, từng nói rằng Epoch Times đã cho mọi người một cánh cửa để hiểu sự thật về những gì đã xảy ra ở Trung Quốc. Bà nói rằng khi những người đó đi ăn cắp tờ báo của Epoch Times, “rất có thể có một bàn tay đen đằng sau đang điều khiển họ làm như vậy. Ai lại sợ sự thật mà Epoch Times đưa tin? Rất đơn giản, chính là chính quyền ĐCSTQ mà chúng ta đang đối mặt”.

Trí Đạt (t/h)