Chiều ngày 23/4, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở Los Angeles đã tổ chức mít tinh kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25/4 trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Tiến sĩ Lý Hữu Phủ, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Tây Nam Hoa Kỳ, đã có bài phát biểu tại mít tinh.

id13719591 DSC00030 600x400 1
Tiến sĩ Lý Hữu Phủ, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Tây Nam Hoa Kỳ (Quý Viện / Epoch Times)

Ông Lý Hữu Phủ là một bậc thầy trong lĩnh vực khí công và y học Trung Quốc trong những năm 1980 và 1990.

Trong cuộc thi Võ thuật Trung Quốc Thế giới lần thứ nhất năm 2008, các thủ lĩnh và võ sư của nhiều môn phái đã tụ họp để kết giao qua võ thuật. Chủ tịch hội đồng giám khảo cuộc thi lúc bấy giờ là võ sư nổi tiếng Lý Hữu Phủ (Li Youfu – 李有甫).

Toàn văn bài phát biểu của ông như sau:

“Ngày 25/4/1999, các học viên Pháp Luân Công đã đến thỉnh nguyện tại Trung Nam Hải, để nói với lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) rằng Pháp Luân Công là một nhóm người lương thiện tu luyện “Chân – Thiện – Nhẫn”, làm người tốt, nâng cao đạo đức con người.

Việc truyền thông Thiên Tân tung tin đồn thất thiệt và cảnh sát bắt giữ các học viên Pháp Luân Công một cách thô bạo vào thời điểm đó là hành vi phạm pháp, hy vọng họ sẽ sửa sai, chỉ vậy thôi.

Sở dĩ vụ việc này gây chấn động thế giới là vì thái độ ôn hòa, tĩnh lặng, văn minh và nhân ái của hàng vạn học viên Pháp Luân Công. Đây là điều không thể tưởng tượng được và càng hiếm thấy trong xã hội hỗn loạn hiện đại.

Thậm chí còn hiếm thấy ngay cả trong xã hội dân chủ phương Tây lúc bấy giờ, chứ đừng nói đến Trung Quốc dưới chế độ độc tài của ĐCSTQ. Vào thời điểm đó, truyền thông phương Tây thậm chí còn suy đoán rằng sự kiện này ở Trung Quốc có thể thay đổi chế độ độc tài bạo lực của ĐCSTQ.

Tuy nhiên, Giang Trạch Dân, lãnh đạo ĐCSTQ, với lòng đố kỵ của một kẻ tiểu nhân, đã lợi dụng bản chất phản Thần của tà đảng để tập hợp đỉnh điểm của tội ác, đàn áp mọi giải pháp khách quan, nhân đạo, và đề xuất: “Nếu không tin vào Đảng Cộng sản Trung Quốc, sẽ không thể đánh bại Pháp Luân Công!” Đây thực sự là sự tàn ác, vô liêm sỉ và ngu xuẩn đến cùng cực.

Kể từ ngày này, 24 năm đàn áp tàn bạo đã vạch trần bản chất tà ác của Giang Trạch Dân và ĐCSTQ khi bức hại “Chân – Thiện – Nhẫn”, phản Thần và đàn áp tự do tôn giáo và nhân quyền mà không có bất kỳ giới hạn đạo đức nào.

Trong 24 năm qua, để buộc các học viên Đại Pháp từ bỏ đức tin vào “Chân – Thiện – Nhẫn”, ĐCSTQ đã bắt giữ trái phép các học viên, lục soát nhà của họ, kết án tù, tra tấn vô nhân đạo, thậm chí tra tấn các học viên cho đến chết.

Điều đáng phẫn nộ hơn nữa là nạn thu hoạch nội tạng sống trên quy mô lớn, bắt đầu từ các học viên Pháp Luân Công, và hiện đã mở rộng sang các tù nhân lương tâm, học sinh, sinh viên, người dân thường, và thậm chí cả trẻ sơ sinh. Xã hội do ma quỷ thống trị này đã mang đến thảm họa cho nhân loại!

Trong 24 năm qua, các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới đã không sợ hãi trước cuộc bức hại tày trời này và sự tàn bạo của ĐCSTQ. Họ đã bước ra, dẫu bị áp bức nhưng vẫn quan tâm đến chúng sinh, nói sự thật cho thế giới, vạch trần sự tà ác và dối trá của ĐCSTQ, cho thế giới thấy vẻ đẹp của đức tin “Chân – Thiện – Nhẫn”.

Ngày nay, hàng chục ngàn đệ tử Đại Pháp đã thức tỉnh vô số người dân lương thiện trong 24 năm qua, thúc giục họ nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ, và xây dựng lại các giá trị phổ quát.

Có bao nhiêu người đã mất đi tính mạng trong các cuộc đàn áp, thiên tai, dịch bệnh và chiến tranh? Có bao nhiêu người phân biệt được phải trái thiện ác trong các thảm họa? Khi học viên Pháp Luân Công nói lên sự thật, mọi người hiểu được sự thật “Thiện hữu ác báo” và đạo lý “Vật cực tất phản”.

Nhờ những nỗ lực to lớn, đầy gian nan của các đệ tử Đại Pháp, mọi người đã thức tỉnh và nhìn thấy hy vọng giữa những thảm họa đang giáng xuống trong thời mạt thế.

Họ đọc đi đọc lại các bài viết Vì sao có nhân loại” và “Vì sao cần phải cứu độ chúng sinhcủa Đại sư Lý Hồng Chí nhiều lần. Họ đang suy nghĩ và lĩnh hội, họ đang thở dài, đang biết ơn. Họ đã hiểu ra sự thật, và biết mình vinh dự đến nhường nào. Sau hàng ngàn năm chờ đợi và mong ngóng, hôm nay họ đã được Sáng Thế Chủ cứu độ!

Hôm nay chúng tôi đứng đây, giống như 24 năm trước, nói sự thật với thế giới với cùng một sự ôn hòa, tĩnh lặng, văn minh và nhân ái ấy, cho tất cả chúng sinh thấy vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Trong thời mạt thế hỗn loạn này, chỉ có “Chân – Thiện – Nhẫn” mới là hy vọng chung của chúng ta, chỉ có “Chân – Thiện – Nhẫn” mới có thể cứu chúng ta!

Tất cả chúng ta đều hiểu rằng: Trước mặt những con người đã thức tỉnh, quy luật vĩ đại của vũ trụ “Chân – Thiện – Nhẫn” sẽ cho chúng ta thấy một thế giới kỳ diệu và tươi đẹp vô ngần.

Chúng tôi nói với những ai vẫn đang chấp mê bất ngộ rằng: Hãy mau thức tỉnh! Chúng tôi nói với những người đã thức tỉnh rằng: Hãy biến sự biết ơn thành lòng từ bi, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa, dũng mãnh tinh tấn!”

Bình Minh (t/h)