Ít nhất 19 người thiệt mạng khi một máy bay chở khách rơi xuống Hồ Victoria ở Tanzania hôm Chủ nhật (6/11) trong khi cố gắng hạ cánh xuống một sân bay gần đó, theo thủ tướng và hãng hàng không cho biết.

Tanzania 2
Máy bay chở khách rơi xuống Hồ Victoria ở Tanzania hôm Chủ nhật (6/11) – (Ảnh chụp màn hình video)

Chuyến bay PW494 do Precision Air vận hành đã rơi xuống nước khi có bão và mưa lớn, TBC (Phát thanh Truyền hình Nhà nước Tanzania) đưa tin.

Giới chức địa phương cho biết, lực lượng cứu hộ dùng thuyền nhanh chóng tới máy bay rơi, lúc đó đã chìm gần hết, để đưa hành khách bị kẹt ra ngoài.

“Toàn dân Tanzania sẽ để tang cho 19 nạn nhân,” Thủ tướng Kassim Majaliwa đã trả lời phóng viên tại thành phố ven hồ Bukoba, gần hiện trường tai nạn.

Các nhà điều tra viên đang tìm xem những gì đã xảy ra, ông nói thêm.

Máy bay rời thủ đô thương mại Dar es Salaam và hạ cánh thất bại lúc 8:53 sáng (5:53 GMT) khi tiếp cận sân bay Bukoba, theo Precision Air, hãng hàng không tư nhân lớn nhất Tanzania, tuyên bố.

Hãng hàng không cho biết thêm, chuyến bay tổng cộng 39 hành khách, trong đó có một trẻ sơ sinh, và 4 thành viên phi hành đoàn. Báo cáo ban đầu là 26 trong tổng số 43 người trên máy bay đã được cứu, nhưng báo cáo sau đó cho hay 24 người sống sót sau khi được cấp cứu tại hiện trường.

Một nhân chứng nói với TBC rằng anh ta nhìn thấy chiếc máy bay bay một cách bất ổn khi nó tiếp cận sân bay trong tầm nhìn kém. Anh nói rằng nó đã rẽ về phía sân bay nhưng đã trượt và lao xuống hồ.

Video và hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy chiếc máy bay gần như chìm hoàn toàn, chỉ có phần đuôi màu xanh lục và nâu có thể nhìn thấy trên mặt nước của Hồ Victoria, hồ lớn nhất châu Phi.

Richard Komba, một hành khách còn nằm trên giường bệnh, cho biết họ rời thành phố Dar es Salaam vào khoảng 6:15 và thời tiết tương đối ổn. Tuy nhiên, “khi chúng tôi tiếp cận Bukoba, phi công thông báo rằng thời tiết không tốt và trời đang mưa lớn nên chúng tôi phải đi qua Bukoba, hướng về phía biên giới Uganda rồi mới quay trở lại,” Komba kể. Sau đó phi hành đoàn thông báo thời tiết vẫn chưa khá hơn và cơ trưởng không còn lựa chọn nào khác là quay trở lại Mwanza. Anh nói: “Chẳng bao lâu sau, chúng tôi bắt đầu hạ cánh xuống sân bay Bukoba, có rất nhiều nhiễu động và trời vẫn mưa to. Và rồi bỗng nhiên chúng tôi thấy mình ở dưới nước”.

Anh kể rằng ngay sau cú lao xuống hồ Victoria, nước bắt đầu tràn nhanh vào khoang và anh là người may mắn khi ngồi ở phía sau máy bay.

“Phi hành đoàn đã hỗ trợ chúng tôi, giúp chúng tôi mở cửa thoát hiểm”, anh nói. Nhưng sau đó họ phải chờ đợi rất lâu trước khi đội cứu hộ đến. Mọi người phải trú tạm trên một con thuyền gỗ của ngư dân đánh cá trên hồ.

“Không có kế hoạch sơ tán ngay lập tức và chúng tôi thậm chí lo sợ rằng con thuyền có thể bị quá tải và chìm”, Komba kể.

Đoạn phim từ đài truyền hình và từ người xem cho thấy rất nhiều cư dân đứng dọc theo bờ và những người khác lội xuống vùng nước nông để cố gắng kéo máy bay vào gần bờ bằng dây thừng.

Tanzania
Máy bay chở khách rơi xuống Hồ Victoria ở Tanzania hôm Chủ nhật (6/11) – (Ảnh chụp màn hình video)

Albert Chalamila, giám đốc điều hành khu vực Kagera của Tanzania, nói với Reuters rằng 2 phi công sống sót sau vụ tai nạn và liên lạc với các nhân viên cứu hộ từ buồng lái trước khi báo cáo rằng nguồn cung cấp oxy của họ đang cạn kiệt. Họ đã chết khi nhân viên cứu hộ tiếp cận họ, nhưng 2 tiếp viên hàng không vẫn sống sót, ông nói.

Precision Air đã xác định máy bay là chiếc ATR42-500. Nhà sản xuất ATR của Pháp-Ý đã không có câu trả lời ngay lập tức khi được yêu cầu bình luận.

Được giới thiệu lần đầu cách đây gần 40 năm, ATR42 là loại máy bay nhỏ hơn trong số hai loạt máy bay phản lực cánh quạt đường ngắn do ATR, một liên doanh của Airbus (AIR.PA) và Leonardo (LDOF.MI) chế tạo. Vụ tai nạn chết người gần đây nhất là vào năm 2017, theo cơ sở dữ liệu an toàn của aviation-safety.net.

Hãng hàng không cho biết: “Precision Air gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè hành khách và phi hành đoàn liên quan đến vụ tai nạn thương tâm này. Công ty sẽ cố gắng cung cấp cho họ thông tin và bất cứ sự trợ giúp nào theo yêu cầu trong thời điểm khó khăn này.”

Tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan kêu gọi bình tĩnh. “Tôi rất buồn khi nhận được tin tức về vụ tai nạn liên quan đến máy bay của Precision Air”, bà đã viết trên Twitter. “Chúng ta hãy bình tĩnh vào lúc này khi lực lượng cứu hộ đang tiếp tục nhiệm vụ giải cứu trong khi cầu Chúa giúp chúng ta.”

Thiên Đức (T/h)