David Ballantyne Smith (58 tuổi), nhân viên bảo vệ của Đại Sứ quán Anh tại Đức bị cáo buộc trước tòa vì cung cấp các thông tin bí mật cho Nga. Ông ta làm điều đó là vì tâm lý thù ghét, hay là vì tiền? BBC và các báo đưa tin về vụ xét xử diễn ra hôm 13/2.

nghi pham
David Ballantyne Smith. (Ảnh: Metropolitan Police)

Theo tòa án Old Bailey được biết, nhân viên bảo vệ gốc Anh David Ballantyne Smith của Đại Sứ quán Anh ở Đức đã cung cấp các thông tin bí mật cho Nga nhiều lần trong 3 năm, từ tháng 3/2018 đến khi bị bắt tháng 8/2021.

Trong tòa Old Bailey tháng 11 năm ngoái, ông đã nhận tội với 8 cáo buộc theo Tội danh Bí mật Chính thức 1911 và 1920. Nhưng hôm thứ Hai (13/2), vụ án lại được đưa ra xét lại, với diễn biến mới về động cơ đằng sau hành động của ông. Tòa án dự kiến sẽ có phán xét vào thứ Sáu tới trong tuần này, với khung xử phạt có thể lên tới 14 năm tù.

Lần trước, ông bị cáo buộc là bán thông tin để lấy tiền, thu được tổng cộng hàng trăm euro trong thời gian 3 năm.

Lần này, báo cáo trên tòa nói rằng Smith làm gián điệp cho Nga là do bất mãn, và do vấn đề sức khỏe tâm thần.

Smith, có vợ là người Ukraine, bắt đầu làm việc cho Sứ quán Anh từ năm 2016. Tòa được cho biết từ khi vợ ông bỏ về Ukraine năm 2018 thì Smith bắt đầu có những biểu hiện thay đổi như ghét Anh, ghét Đức, và đồng tình với các tuyên truyền của Nga. Một nhân tố khác được cho là cũng ảnh hưởng đến tâm lý của ông, đó là 10%–20% nhân viên Sứ quán bị sa thải khi xảy ra đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID) từ năm 2020.

Hôm thứ Hai, Smith nói rằng ông đưa thông tin cho Nga là chỉ để gây “bất tiện và bối rối” cho Sứ quán, chứ ông không hề nhận một khoản tiền nào cho việc này. Về cuộc chiến Nga-Ukraine, biểu hiện của Smith cho thấy ông đồng tình với phe Nga.

Nhật Tân (t/h)