Số người chết trong trận động đất lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tiếp tục tăng. Tính đến Chủ nhật (ngày 12/2), hơn 28.000 người đã thiệt mạng. Các quan chức Liên Hợp Quốc cho biết số người chết trong trận động đất có thể vượt quá 50.000 người. Một nhân vật ẩn danh người Pakistan ở Mỹ đã tặng 30 triệu đô la cho các nạn nhân thiên tai.

shutterstock 2260341059
Một trận động đất mạnh 7,8 độ richter đã tấn công tỉnh Kahramanmaras của Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnhh: twintyre / Shutterstockk)

Quan chức Liên Hợp Quốc: Số người chết có thể sẽ vượt quá 50.000

Theo người đứng đầu cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc, ông Martin Griffiths, số người chết trong trận động đất lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sẽ tăng gấp đôi hoặc hơn so với mức hiện tại, “đây là điều thật kinh khủng”.

Ông Griffiths đã đến thành phố Kahramanmaras, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Bảy (ngày 11/2), nơi tâm chấn của trận động đất đầu tiên mạnh 7,8 độ richter xảy ra trước rạng sáng ngày 6/2. Trận động đất này đã đảo lộn cuộc sống của hàng triệu người.

Phát biểu với Sky News hôm thứ Bảy, ông Griffith cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã phải hứng chịu thảm họa tồi tệ nhất trong 100 năm qua. Khi nói về số người tử vong, ông cho biết, “Tôi nghĩ thật khó để ước tính chính xác bởi vì chúng tôi cần phải chui xuống dưới đống đổ nát, nhưng tôi chắc chắn rằng con số này sẽ tăng gấp đôi hoặc hơn nữa.”

Ông nói: “Đây là sự chống trả một cách rất khắc nghiệt của tự nhiên. Chúng tôi vẫn chưa thực sự bắt đầu thống kê số người chết.”

Liên Hợp Quốc cảnh báo, ít nhất 870.000 người trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang rất cần đồ ăn nóng. Chỉ riêng ở Syria, có thể có tới 5,3 triệu người không còn nhà để về.

Embed from Getty Images

Bức ảnh chụp từ trên không này được công bố vào ngày 11/2/2023, cho thấy nhà thờ Hồi giáo Habib-i Neccar ở thành phố lịch sử Antakya ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ đã bị phá hủy bởi trận động đất vào ngày 6/2. (Ảnh: Getty Images)

Người đàn ông giấu tên quyên góp 30 triệu đô la để cứu trợ người bị nạn

Thủ tướng Pakistan, ông Shehbaz Sharif, hôm thứ Bảy (ngày 11/2) đã tweet rằng một người đàn ông giấu tên ở Mỹ đã quyên góp 30 triệu USD cho các nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

“Tôi vô cùng xúc động trước sự kiện một người Pakistan ẩn danh bước vào đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Mỹ và quyên góp 30 triệu USD cho các nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.” ông Sharif viết trên Twitter, “Đây là những hành động từ thiện vinh quang.”

Thông tin này được xác nhận bởi hãng truyền thông nhà nước Anadolu Agency của Thổ Nhĩ Kỳ.

Sáu ngày sau trận động đất, vẫn có thể tìm thấy những người sống sót

Mặc dù đã sáu ngày trôi qua kể từ trận động đất lớn, nhưng lực lượng cứu hộ vẫn có thể đưa nhiều người sống sót ra khỏi đống đổ nát.

Chính quyền thành phố Istanbul cho biết, một bé gái 10 tuổi đã được giải cứu khỏi đống đổ nát ở tỉnh Hatay, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, 147 giờ sau khi một trận động đất kinh hoàng xảy ra tại khu vực này.

Đoạn video do chính quyền thành phố chia sẻ với CNN cho thấy, các đội tìm kiếm và cứu nạn kéo cô gái tên Cudi ra khỏi đống đổ nát và dùng cáng để khiêng cô bé đi.

“Cudi là người mà chúng tôi yêu quý. Cudi yêu dấu.” ai đó nói trong video.

Một người sống sót khác là một người đàn ông 35 tuổi được xác định là Mustafa Sarıgül. Ông được kéo ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà chung cư sáu tầng ở cùng tỉnh hôm Chủ Nhật (ngày 12/2), tức 149 giờ sau khi trận động đất xảy ra.

Đội tìm kiếm và cứu nạn, cùng với quân nhân và các thành viên của đội tìm kiếm và cứu nạn Rumani, đã làm việc suốt 5 giờ đồng hồ để giải thoát người đàn ông này.

Số người chết trong trận động đất lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới ít nhất 28.192 vào sáng ngày 12/2, chỉ riêng ở Thổ Nhĩ Kỳ đã có  24.617 người chết.

Embed from Getty Images

Nhân viên cứu hộ tiến hành hoạt động tìm kiếm giữa đống đổ nát của các tòa nhà bị sập ở Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ, ba ngày sau trận động đất 7,8 độ Richter tấn công miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 9 tháng 2 năm 2023. (Ảnh: Getty Images)

Người bố nắm tay con gái dưới đống đổ nát

Tuần này tại Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ, người ta chụp được bức ảnh một người bố đang nắm tay đứa con gái 15 tuổi của mình, người đã bị đè dưới đống đổ nát sau trận động đất. Ông cho biết con gái ông đã qua đời vào thời điểm trận động đất xảy ra mà không có cơ hội chạy thoát.

Tên của người bố là Mesut Hancer. Ông nói với CNN hôm thứ Bảy (ngày 11/2) rằng, trận động đất không chỉ cướp đi sinh mạng của con gái ông mà còn khiến ông mất đi những thành viên khác trong gia đình, bao gồm mẹ, hai anh trai và một người chị dâu.

Ông cho biết, ba ngày sau trận động đất, ông mới có thể nhìn thấy con gái của mình. Trước trận động đất, con gái ông đến thăm bà ngoại ở Kahramanmaras.

“Tình hình khi đó rất tồi tệ. Tôi đã đến đó ngay khi biết tin. Tôi đã cố gắng một mình kéo con gái ra ngoài nhưng không may là tôi không thể giải cứu được cháu ra.” ông Hancer nói.

Ông cho biết thi thể của con gái ông từ thắt lưng trở lên vẫn nằm ngoài đống đổ nát, nhưng phần còn lại nằm dưới đống đổ nát. Các nhà chức trách không thể mang máy nâng xây dựng đến để giúp kéo thi thể của cô bé ra ngoài, một người đàn ông cuối cùng đã giúp ông đào bới để đưa thi thể con gái ra.

Ông Hancer cũng nói với CNN rằng hiện ông không còn nhà để về do ngôi nhà của ông đã bị hư hại.

Giải cứu bé gái 3 tuổi sau 150 giờ mắc kẹt

Theo Đài truyền hình nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ TRT Haber, một bé gái khoảng 3 đến 4 tuổi đã được giải cứu và đưa đến bệnh viện dã chiến để kiểm tra sức khỏe. Theo Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca đã công bố đoạn video giải cứu trên Twitter, cô gái được khiêng ra ngoài trên cáng và được đắp một tấm chăn, đồng thời cho biết đây là giờ tin vui sau 150 giải cứu bởi đội cứu hộ.

Tổ chức phòng thủ dân sự Syria “Mũ bảo hiểm trắng” (The White Helmets) đã đi đầu trong công tác cứu trợ sau trận động đất. Vào rạng sáng vài giờ sau trận động đất ngày 6/2, các thành viên của nhóm đã tìm thấy một gia đình bị đè dưới đống đổ nát của một ngôi nhà tại một thị trấn ở Afrin, phía bắc tỉnh Aleppo của Syria. Theo video giải cứu, một trong hai bé gái đang nằm trong lòng chị gái, khoảng một nửa cơ thể được chị gái che chở, nửa còn lại phủ đầy sỏi và bụi.

Ngoài việc dọn dẹp sỏi đá trên người bé gái, lực lượng cứu hộ còn đưa thi thể người chị ra ngoài, lúc này bé gái bất ngờ nhắm mắt dường như cảm nhận được sự chuyển động và khóc lớn, tiếng khóc của bé vang lên, thậm chí có thời điểm bị bụi làm cho ho. Mặc dù bé gái bị thương ở đầu nhưng có thông tin cho rằng bé đã được cứu sống.

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng sự tức giận đối với chính phủ

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, sự đau buồn và mất lòng tin vào chính phủ đang biến thành sự tức giận và căng thẳng, bởi vì mọi người cảm thấy phản ứng của chính phủ đối với thảm họa lịch sử này là không hiệu quả, không công bằng và không tương xứng.

Nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sự thất vọng trước tiến độ chậm chạp của chiến dịch giải cứu người bị nạn, cho rằng họ đã để mất thời gian giải cứu quý giá.

Những người khác, đặc biệt là ở tỉnh Hatay phía nam gần biên giới Syria, cho biết họ nghi ngờ nguyên nhân chính trị và tôn giáo khiến chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chậm trễ trong việc cung cấp viện trợ cho các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ở Adiyaman, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 11/2, cô Elif Busra Ozturk đã đợi bên ngoài đống đổ nát của một tòa nhà trong khi chú của cô và dì của cô bị mắc kẹt ở đó và được cho là đã chết, đồng thời thi thể của hai người anh em họ của cô cũng đã được tìm thấy.

Đài truyền hình nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ TRT Haber đưa tin hôm 12/2, tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi điều trị cho các bệnh nhân bị thương trong trận động đất, đã có hơn 2.000 người xuất viện.

Trí Đạt (t/h)