Hai máy bay chiến đấu không người lái (UAV) của Ukraine hướng tới Moscow đã bị bắn hạ, các quan chức Nga cho biết hôm thứ Tư (9/8), vụ mới nhất trong làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào thủ đô.

Embed from Getty Images

Vụ tấn công diễn ra một ngày sau khi số người chết trong các cuộc không kích vào thành phố Pokrovsk miền đông Ukraine tăng lên 9 người.

“Nỗ lực bay vào thành phố của hai máy bay chiến đấu không người lái đã được ghi lại. Cả hai đều bị lực lượng phòng không bắn hạ”, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết trên Telegram.

Ông cho biết một máy bay không người lái đã bị bắn rơi ở khu vực Domodedovo ở ngoại ô phía nam thành phố, trong khi chiếc thứ hai bị bắn rơi ở khu vực đường cao tốc Minsk, phía tây thủ đô.

Ông cho biết các dịch vụ khẩn cấp đang ở hiện trường.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã cố gắng tấn công bằng máy bay không người lái.

“Lực lượng phòng không đã phá hủy hai UAV”, Bộ này cho biết và cho biết thêm không có thương vong hay thiệt hại nào được báo cáo.

Vụ tấn công này được cho ít nhất là cuộc tấn công thứ ba gần Moscow trong vòng một tuần, với các máy bay không người lái của Ukraine bị bắn hạ vào Chủ nhật, ở quận Podolsky ở ngoại ô thủ đô và thứ Hai, gần khu vực Kaluga, theo các quan chức Nga.

Cho đến khi xảy ra một loạt vụ tấn công trong những tháng gần đây, thủ đô của Nga vẫn chưa trở thành mục tiêu trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Năm họ đã bắn hạ 7 máy bay không người lái – cũng gần Kaluga, cách Moscow chưa đầy 200 km về phía tây nam.

Ngày 30/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cảnh báo “chiến tranh” đang đến với Nga, với “các trung tâm biểu tượng và căn cứ quân sự” của nước này trở thành mục tiêu.

Một tòa nhà văn phòng trong khu kinh doanh chính của thủ đô gần đây đã bị ảnh hưởng hai lần trong vòng vài ngày bởi các mảnh vỡ từ một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái bị bắn hạ.

Các máy bay không người lái bị bắn hạ gần đường cao tốc Domodedovo và Minsk của Moscow diễn ra một ngày sau khi Nga tuyên bố một cuộc tấn công tên lửa mà họ cho là nhằm vào một sở chỉ huy của quân đội Ukraine ở thành phố Pokrovsk phía đông.

Hai quả tên lửa – được phóng cách nhau 40 phút – đã làm hư hại các tòa nhà dân cư, một khách sạn, quán cà phê, cửa hàng và tòa nhà hành chính.

Ít nhất 9 người thiệt mạng trong vụ tấn công và 82 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em, ông Zelensky cho biết hôm thứ Ba.

Sergiy Cherevaty, phát ngôn viên của Bộ chỉ huy hoạt động phía đông của Ukraine, nói với AFP rằng tuyên bố của Nga nhằm vào một sở chỉ huy là “hoàn toàn dối trá”.

“Đây là lần thứ ba hoặc thứ tư họ (người Nga) nói rằng họ đã phá hủy nó,” ông Cherevaty nói.

Pokrovsk nằm cách tiền tuyến phía đông chỉ 40 km, nơi Moscow cho biết họ đang giành được vị trí và đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine.

Ngân Hà (theo AFP)